Chúa nhật, 28/04/2024

Bài Giảng Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà Thờ Chính Tòa Hưng Hóa

Cập nhật lúc 11:12 21/11/2016
Bài giảng lễ bế mạc Năm Thánh của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại nhà thờ Chính Tòa Hưng Hóa ngày 20.11.2016
BÀI GIẢNG LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
(Nhà thờ Chính Tòa ngày 20.11.2016)
 
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long giảng lễ
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long giảng lễ

1. Chúa Giêsu là Vua, hay nói cho hợp thời đại, là Tổng Thống, Chủ Tịch Nước, Nhà Lãnh Đạo… Chúa đứng đầu một Nước, một Quốc Gia, một Vương Quốc. Nhưng Chúa không giống như bất kỳ vua chúa nào, nước Chúa cũng không thuộc trần thế. Đó là lời khẳng định trước mặt Philatô (Ga 18,33-37): “Tôi là Vua” và “Nước tôi không thuộc về thế gian này”.
2. Vương quốc của Chúa là vương quốc như thế nào ?
Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Kitô Vua cho chúng ta những đặc tính của Nước Chúa: “Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, Người trao lại cho Chúa là Ðấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cữu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.
  • Vĩnh cửu, không bao giờ tàn ; trong khi các nước khác có hạn, vài chục năm, một thế kỷ.
  • Vô biên, không biên giới; trong khi các nước đều có biên giới.
  • Đầy tràn sự thật, không gian dối, lừa đảo, phỉnh phờ ; trong khi các nước trần gian…
  • Đầy tràn sự sống, không gây chết chóc, chém giết ; trong khi các nước trần thế…
  • Đầy tràn ân sủng, ban cho chứ không đòi lấy ; trong khi các nước…
  • Đầy tràn thánh thiện, không có tội lỗi ; trong khi các nước trần thế thì nhìn đâu cũng thấy tội lỗi. Kẻ tội lỗi không được vào Nước Trời !
  • Đầy tràn tình thương, không có ghét ghen ; trong khi các nước trần gian…
  • Đầy tràn công lý, không có bất công, bạo tàn, xảo trá ; trong khi các nước…
Ngài là Vua, nhưng không giống các vua trên trần thế này, không thống trị bằng quyền lực, bằng máu của người khác, không tìm vinh quang, không đòi được phục vụ, đè đầu cưỡi cổ các thần dân, không đòi người khác phải chết cho mình… Trái lại, Ngài là vua khiêm hạ, nghèo khó, hiền lành, phục vụ, quên mình, và nhất là yêu thương, Ngài yêu đến chết để thần dân của ngài được sống và sống hạnh phúc, sống muôn đời.
3. Trong bối cảnh kết thúc Năm Thánh LTX, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Vua tình thương và giàu lòng thương xót. Tình yêu thương của Ngài không bao giờ nguôi ngoai, không bao giờ cạn kiệt, như lời Thánh vịnh 136: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Trên cây thánh giá, dường như Chúa không nghe bao lời nhục mạ, chế giễu, khích bác…, nhưng Ngài nghe tiếng “thì” thào của người tử tội lành: “Ông Giêsu ơi, khi nào ông về nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Trong lúc ở giữa lằn ranh của sự sống và sự chết, Chúa vẫn không ngớt yêu thương, không cạn lòng thương xót. Chúa cũng thều thào nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”. Ngay hôm nay, chứ không phải một năm sau, mười năm sau, một trăm năm sau. Chúa tha thứ, không phải bằng cách chạm tay vào anh, nhưng bằng con tim của Chúa chạm vào con tim anh, bằng ánh mắt của Chúa nhìn vào ánh mắt của anh (như bức họa của Năm Thánh).  
Bất kể chúng ta hèn yếu, bất xứng đến cỡ nào, tất cả chúng ta đều đã, đang, và sẽ luôn được Chúa bao bọc bằng tình thương xót vô biên của Ngài. Mong rằng trong Năm Thánh vừa qua, mỗi người chúng ta đã cảm nhận được điều đó.
Và bây giờ, tuy Năm Thánh kết thúc, chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực sống lòng “thương xót như Chúa” đối với mọi người, bất kể họ là ai.
- Một cách cụ thể, trong gia đình công giáo, đừng để xảy ra những vụ cãi cọ, đánh đập, mắng mỏ cách thô bạo, vô văn hóa và vô tôn giáo. Hãy tuyệt đối tránh bạo lực trong gia đình. Ngày 25.11 này là ngày chống bạo lực gia đình, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nước ta đã ban hành “Luật Bình đẳng giới” (năm 2006) và “Luật Phòng chống bạo lực gia đình” (năm 2007), thế mà trên đất nước chúng ta, trong các giáo xứ và gia đình, chúng ta vẫn còn thấy những cảnh bạo lực dã man. Chúng ta là công dân Nước Trời, nơi chỉ có ân sủng, thánh thiện, tình thương, công lý, bình an.
- Sống với mọi người trong lòng yêu thương tôn trọng, đem bình an hạnh phúc cho nhau, chứ không phải hận thù, đố kỵ, tranh chấp, loại trừ, giết chết. Ngay cả đối với một bào thai cũng phải tôn trọng. Đừng bao giờ chấp nhận phá thai ! Đối với loài vật, cũng phải yêu thương, không hành hạ dã man…

 
Đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ kết thúc năm Thánh tại nhà thờ HCinhs tòa Hưng Hóa
Đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ kết thúc Năm Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Hưng Hóa
- Trên chuyến bay từ Malmo (Thụy Điển) về Roma sau chuyến đi thăm Thụy Điển, Đức Phanxicô nói: “Thật phi nhân khi đóng chặt cửa nhà mình, thật phi nhân khi đóng chặt trái tim mình”.
Chúa Giêsu không bao giờ đóng chặt cửa thiên đàng. Cửa ấy không hề đóng mà mở toang. Ai muốn vào, Chúa không ngăn; ai không muốn vào, Chúa chẳng ép. Tự mỗi người chọn. Khi yêu thương, ta sẽ được vào; khi không thương yêu, ta chẳng vào được. Dụ ngôn ngày chung thẩm trong Tin Mừng Mátthêu đoạn 25 khẳng định điều ấy. Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Vào cuối cuộc đời, ta sẽ bị xét xử về tình yêu” !
Chúa Giêsu cũng không bao giờ đóng chặt trái tim mình. Sau khi chết, Ngài còn muốn mở cả trái tim mình để cho máu và nước tuôn trào ra hết. Khi hiện ra với thánh nữ Margarita, Ngài còn phô cả trái tim cho nhân loại thấy tình thương xót của Ngài.
Ước gì kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta như những cục pin hay đèn pin đã được nạp điện đầy đủ, căng phồng tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để mạnh mẽ sống yêu thương một cách thật sự. Amen. 
 
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
  Giám mục Phụ tá Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log