Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
=======================
Suy niệm 1: CHIÊM NGƯỠNG THÁNH NHAN
(THỨ NĂM – THIÊN THẦN HỘ THỦ 02/10)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thiên Thần Hộ Thủ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng ta, xin Chúa ban cho ta đời này được các ngài luôn chở che bênh vực, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Các thiên thần được ơn gọi trước hết là để chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của thánh nhan Thiên Chúa và không ngừng ca hát ngợi khen Người. Theo Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên thần sứ mạng hiện diện bên cạnh con người để giúp đỡ con người. Ngày Lễ kính các thiên thần hộ thủ nhắc cho ta nhớ lại điều đó.
Cùng các thiên thần hưởng phúc vinh quang, nếu ta biết thông phần đau khổ và làm chứng cho Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Noi gương thánh Phaolô. Theo gương Chúa Kitô, thánh Phaolô đã tiến bước, và làm chứng cho chúng ta… Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta.
Cùng các thiên thần hưởng phúc vinh quang, nếu ta vâng theo sự hướng dẫn của các thiên thần, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Bênađô: Xin các thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường… Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường; và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà.
Cùng các thiên thần hưởng phúc vinh quang, nếu ta biết núp bóng, tựa nương vào Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 90 cho thấy: Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Các thiên thần không ngừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan, hằng hầu cận, tuân hành thánh ý, và hằng đi trước ta, để giữ gìn ta. Nếu ta nghe theo các thiên thần, nếu ta làm mọi điều Chúa nói, thì, Chúa sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ta, đối phương của đối phương ta. Chính Chúa gìn giữ ta khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, ta có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Để cho tất cả chư thần trên trời không đứng ngoài công việc chăm sóc ta, Chúa đã sai các thiên thần đến để phục vụ ta, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ ta và truyền cho các ngài trở thành những người dìu dắt ta. Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn ta trên khắp nẻo đường. Lời này phải khơi dậy nơi ta lòng tin tưởng, cung kính, vì ta được các ngài bao bọc chở che. Dù chính Thiên Chúa đã sai các ngài, nhưng, chúng ta không được vô ơn đối với các ngài, bởi vì, các ngài đã vâng phục Thiên Chúa, có lòng yêu mến chúng ta, và hằng trợ giúp chúng ta trong mọi cơn quẫn bách. Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta đời này được các ngài luôn chở che bênh vực, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ VÀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG CỦA MỘT TRÁI TIM TRONG SẠCH
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút này khi quỳ bên Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn và tôn vinh sâu sắc. Tin Mừng hôm nay dẫn chúng con vào một bài học quan trọng về khiêm nhường, sự nhỏ bé và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy rẫy những bận rộn và những khát khao quyền lực, danh vọng, Chúa đã dạy chúng con rằng ai tự hạ mình sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Bài học này không chỉ dành cho các môn đệ trong thời của Chúa, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực cho chúng con ngày nay, những người đang tìm kiếm sự sống đời đời.
Các môn đệ đã hỏi Chúa: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Câu hỏi này là một câu hỏi quen thuộc, phản ánh khát khao của con người về vị trí và quyền lực. Thế giới này, nơi mà chúng ta đang sống, thường đánh giá con người dựa trên quyền lực, địa vị và sự giàu có. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trả lời một cách bất ngờ: Ngài không chỉ trả lời bằng lời nói mà còn bằng hành động. Chúa đã gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ, và bảo rằng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
Trong lời dạy này, Chúa mời gọi chúng ta quay về với sự đơn sơ và khiêm nhường của trái tim trẻ thơ. Một trái tim trong sạch, không đầy những toan tính, không bị những đam mê trần thế chi phối. Trẻ nhỏ là hình ảnh của sự tín thác, sự trong sáng và một lòng chân thành không điều kiện. Chúng ta có thể hỏi: "Chúng ta, những người trưởng thành, có thể học được gì từ sự khiêm nhường và sự đơn sơ của một đứa trẻ?" Câu trả lời của Chúa là rõ ràng: nếu chúng ta không trở lại, không hoán cải tâm hồn mình để trở nên giống như trẻ nhỏ, chúng ta sẽ không thể vào Nước Trời. Chính vì thế, bài học hôm nay không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, mời gọi chúng ta thay đổi và sống khiêm nhường.
Chúa tiếp tục dạy rằng: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” Điều này nhấn mạnh đến việc không phải sức mạnh hay quyền lực thế gian mới đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, mà là một trái tim khiêm tốn và biết yêu thương, bao dung. Khiêm nhường là sự khước từ cái tôi, là sự từ bỏ những tham vọng cá nhân để tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Một người khiêm nhường không chỉ không tìm kiếm danh vọng, mà còn luôn sẵn sàng phục vụ và yêu thương tha nhân, nhất là những người yếu thế và bé mọn.
Chúa tiếp tục cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.” Chúa không chỉ nói về những đứa trẻ, mà còn nói đến tất cả những người bị bỏ rơi, những người nghèo khổ, những người bị xem thường trong xã hội. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng trong Nước Trời, mỗi người đều có giá trị tuyệt vời trước mặt Thiên Chúa. Mỗi linh hồn, dù bé nhỏ, yếu đuối hay tội lỗi, đều được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Và các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Lời này cho thấy rằng Thiên Chúa và các thiên thần luôn quan tâm đến từng người, và mọi người đều quan trọng trong mắt Ngài. Khi chúng ta yêu thương và bảo vệ những người bé mọn này, chúng ta đang làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Lời Chúa Giêsu về con chiên lạc cũng rất đặc biệt trong bối cảnh này. Khi một con chiên bị lạc, chủ chiên sẽ không chỉ lo lắng tìm kiếm nó, mà còn vui mừng khi tìm lại được nó. Chúa Giêsu nói: “Nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.” Điều này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, dù chúng ta có lầm lạc, yếu đuối hay xa cách Ngài. Thiên Chúa luôn tìm kiếm chúng ta, luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta trở về, và khi chúng ta trở về với Ngài, Thiên Chúa vui mừng biết bao.
Cũng giống như chủ chiên yêu thương và chăm sóc đàn chiên của mình, Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta vô điều kiện. Và khi chúng ta đón nhận tình yêu đó, khi chúng ta học cách yêu thương và phục vụ những người bé mọn, chúng ta cũng sẽ trở nên giống Thiên Chúa hơn. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng các thiên thần hộ thủ luôn quan tâm đến chúng ta, giúp chúng ta vững bước trong hành trình đức tin, và dẫn dắt chúng ta trở về với Thiên Chúa mỗi khi chúng ta lạc lối.
Trong giờ phút thiêng liêng này, khi quỳ bên Thánh Thể Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta có đang sống khiêm nhường, yêu thương và quan tâm đến những người bé mọn quanh mình không? Thánh Thể là nơi Thiên Chúa hiện diện để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, để chúng ta có sức mạnh vượt qua mọi thử thách, để sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ này, xin cho chúng con biết nhìn vào trái tim khiêm nhường của Ngài, để chúng con học cách yêu thương, phục vụ và đón nhận những người bé mọn trong xã hội. Xin cho Thánh Thể của Ngài là nguồn sức mạnh giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa và luôn tỉnh thức trong hành trình đức tin. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
Suy niệm 3: THIÊN THẦN CHỨNG GIÁM (Mt 18,1-5.10)
“Các thiên thần của họ ở trên trời...”
Kính thưa cộng đoàn,
Tổng thống Lincoln chắc không thể đảm nhận nổi những trọng trách của ông trong trận nội chiến nếu ông không nhận định rằng kiêu hãnh và điên rồ mà đi đối đáp với hàng trăm kẻ đối nghịch, thì rất tai hại cho công cuộc.
Chính ông đã tuyên bố: - “Nếu phải đọc tất cả những lời chống lại tôi và rồi lại phải trả lời, chắc không còn thì giờ để lo những vấn đề nghiêm trọng nữa. Tôi làm những việc mà tôi có thể làm được, không tiếc công tiếc lực, và tôi sẽ làm cho kỳ được. Nếu kết quả chứng tỏ việc tôi làm phải, thì mọi lời chỉ trích đối với tôi sẽ lố bịch. Còn nếu tôi đã lầm, thì thiên thần sẽ chứng giám cho thiện ý của tôi và lịch sử sẽ lên án tôi.”
Mỗi khi bạn bị chỉ trích một cách bất công, bạn nên nhớ điều nầy: - “Hãy cố gắng làm hết sức mình. Sau, lấy mũ nỉ che tai mà đi theo con đường đã vạch sẵn, mặc những lời thị phi của người đời.” (Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống).
Trong cuộc sống, những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ. Thiên thần Hộ Thủ bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Các Ngài còn bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống. Các Ngài cũng như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên, bởi không ai thắng được Thiên thần.
Chúng ta hãy chạy đến với các Thiên thần Hộ Thủ để ta được bảo vệ và giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối nơi sự trợ giúp cảu các Thiên thần Hộ Thủ, chứ ta đừng bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối. Chúng ta hãy đến với các Thiên thần Hộ Thủ, hãy tâm sự và cầu nguyện với ngài, vì ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.
Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng nơi các sứ thần được Chúa sai đến với chúng con. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================