Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
=============
Suy niệm 1: NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI CHÚA
(THỨ BA - THÁNH PIÔ PIẾTRENSINA 23/09)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Piô Piếtrensina hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Piô, linh mục, ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với Con Chúa, và nhờ thừa tác vụ của thánh nhân, Chúa đã tái thực hiện những kỳ công của lòng Chúa thương xót. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa cho chúng ta luôn được kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Thánh nhân sinh tại làng Piếtrensina gần Bênêventô nước Ý năm 1887. Người vào tu Dòng Anh Em Hèn Mọn, ngành Capútxinô. Trong tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường, người phục vụ dân Chúa qua việc linh hướng, Bí Tích Hòa Giải và việc săn sóc giúp đỡ những người ốm đau, nghèo khổ. Người đã được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh và ngày 23 tháng 9 năm 1968, người kết thúc cuộc hành trình ở thế gian này.
Kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, trong cái chết của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Như Giêrêmia, Êdêkien cũng loan báo một giao ước mới, được Thần Khí đảm bảo, đưa đến hậu quả là tẩy xóa vết nhơ tội lỗi, nhờ ơn Thiên Chúa ban không. Giao ước này được thiết lập nhờ Đức Kitô chịu chết và sống lại. Người Kitô hữu được tham dự vào giao ước đó nhờ Bí Tích Thánh Tẩy… Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta; chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt thần khí mới vào lòng chúng.
Kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, trở nên viên đá xây nên tòa nhà Thiên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Piô Piếtrensina: Những viên đá xây nên đền thờ vĩnh cửu… Trong Đức Kitô Giêsu, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với nhau thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
Kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, trở thành người nhà của Chúa trong đền thánh Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Étra: Họ hoàn thành công việc xây cất Nhà Thiên Chúa, và cử hành lễ Vượt Qua. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 121 cho thấy: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa, và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Những ai nghe và tuân giữ Lời Chúa sẽ thuộc về người nhà của Chúa, thuộc về nhà của Chúa. Thiên Chúa là nhà Nghệ Sĩ đã tìm cách chuẩn bị những viên đá để xây nên ngôi đền vĩnh cửu, bằng những nhát đục đẽo miệt mài và gọt giũa chuyên cần, tài khéo. Bất cứ linh hồn nào được dành cho vinh quang vĩnh cửu có thể được coi cách rất đúng như viên đá, để xây nên ngôi đền vĩnh cửu. Kiến trúc sư xây nhà trước hết phải gọt đẽo những viên đá xây ngôi nhà đó. Ông phải dùng búa dùng đục mà làm. Cha trên trời cũng làm như thế đối với các linh hồn được tuyển chọn. Vậy, linh hồn được dành cho hưởng vinh quang vĩnh cửu để trị vì cùng Đức Kitô, cũng phải được gọt giũa bằng những nhát búa của Lời Chúa, ai chấp nhận những nhát đục của Lời Chúa, để được thông phần Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, thì, sẽ được trở nên thành viên trong nhà Thiên Chúa. Chúa đã ban cho thánh Piô được chung phần thập giá với Con Chúa, nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, ước gì chúng ta luôn được kết hợp với Cuộc Thương Khó của Đức Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
============
Suy niệm 2: NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA – MỐI THÂN TÌNH ĐÍCH THỰC VỚI ĐỨC KITÔ
Tin Mừng hôm nay kể lại một cảnh rất gần gũi và cảm động: Mẹ Maria và anh em của Đức Giêsu đến tìm gặp Người, nhưng vì dân chúng quá đông, nên không thể đến gần. Khi người ta báo cho Đức Giêsu biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”, thì Người đã trả lời một câu khiến nhiều người có thể cảm thấy ngỡ ngàng: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Liệu Đức Giêsu có đang chối bỏ gia đình mình không? Phải chăng Người coi nhẹ tình mẫu tử thiêng liêng và mối dây ruột thịt? Câu trả lời là không. Trái lại, trong lời đáp ấy, Đức Giêsu không hề phủ nhận giá trị của tình thân, nhưng Người mặc khải một chiều kích sâu xa hơn: tình thân thiêng liêng trong Nước Thiên Chúa. Đây không phải là lời loại trừ, nhưng là lời mở rộng. Không phải chỉ những người cùng huyết nhục mới là thân quyến của Chúa, mà tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa cũng được kể là mẹ, là anh em của Người.
Đức Giêsu không bao giờ phủ nhận vai trò và tình yêu của Mẹ Maria. Thánh Luca là người ghi lại chi tiết cuộc truyền tin, nơi đó Mẹ đã thưa “Xin vâng” với Thiên Chúa, mở ra hành trình cứu độ. Mẹ chính là người đầu tiên “nghe” và “thực hành” Lời Chúa cách trọn vẹn. Vì vậy, lời Chúa Giêsu hôm nay cũng chính là lời ca ngợi Mẹ theo một cách sâu sắc hơn: Mẹ không chỉ là người đã sinh hạ Chúa theo huyết nhục, mà còn là người thân yêu đích thực nhờ sống trọn Lời Thiên Chúa. Và điều kỳ diệu là: mối tương quan thân tình ấy không bị giới hạn nơi Mẹ Maria, mà được mở ra cho mọi người – cho cả tôi và anh chị em – miễn là chúng ta biết sống theo Lời Chúa. Chúng ta không cần phải là người Do Thái, không cần phải cùng huyết thống với Đức Giêsu để trở nên thân nhân của Người, chỉ cần ta biết mở tai lắng nghe và mở lòng thực hành.
Câu nói của Chúa Giêsu hôm nay mang tính nền tảng cho linh đạo Kitô giáo: sống đạo không phải chỉ là gắn bó bề ngoài, không phải chỉ là giữ luật cách hình thức hay tham gia các nghi thức tôn giáo cách thụ động. Điều cốt lõi là sống trong tương quan với Lời Chúa, một Lời sống động, thách thức và biến đổi. Nghe Lời Chúa không chỉ là đọc hay nghe tai này qua tai kia, nhưng là lắng nghe bằng cả trái tim. Và thực hành Lời Chúa không chỉ là biết đúng – sai, mà là sống đúng – sống yêu – sống tha thứ – sống phục vụ – sống quảng đại. Đó là con đường bước vào gia đình thiêng liêng của Đức Giêsu.
Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải làm những điều lớn lao, vĩ đại; Người chỉ cần chúng ta nghe và sống theo Lời Người. Như người cha vui vì đứa con vâng lời, Thiên Chúa cũng vui mừng khi thấy chúng ta đem Lời Chúa vào đời sống hằng ngày: trong bổn phận làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm con cái, làm công dân, làm Kitô hữu. Chính sự đơn sơ, trung thành và âm thầm sống Lời Chúa làm nên mối dây huyết nhục thiêng liêng với Chúa Giêsu.
Anh chị em thân mến, Câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi cấp thiết cho mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay – thời đại có quá nhiều tiếng nói chen lấn trong tâm trí. Có quá nhiều thứ để nghe: mạng xã hội, tin tức, ý kiến cá nhân, lời đàm tiếu. Nhưng có lẽ điều thiếu nhất là một tâm hồn tĩnh lặng để nghe Lời Chúa. Có lẽ chúng ta đọc Lời Chúa nhưng ít dừng lại. Có lẽ chúng ta nghe bài đọc trong Thánh lễ mà không để tâm suy nghĩ. Có lẽ chúng ta nói rất nhiều về đức tin, nhưng lại ít hành động theo đức tin ấy. Lời Chúa mời gọi chúng ta thay đổi: hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc Lời Chúa như lương thực thiêng liêng; hãy lắng nghe Lời Chúa như ánh sáng soi đường; hãy để Lời Chúa thẩm thấu, điều chỉnh lối sống, lối nghĩ, lối hành xử. Khi gặp mâu thuẫn trong gia đình, hãy để Lời Chúa nhắc nhở sự kiên nhẫn và tha thứ. Khi bị xúc phạm, hãy để Lời Chúa dạy ta không trả đũa nhưng cầu nguyện. Khi gặp thất vọng, hãy để Lời Chúa củng cố niềm tin và hy vọng. Khi thấy người nghèo khổ, hãy để Lời Chúa thúc đẩy lòng trắc ẩn. Hằng ngày, có vô vàn cơ hội để chúng ta thực hành Lời Chúa: trong lời nói nhẹ nhàng, trong hành động yêu thương, trong thái độ khiêm tốn, trong sự từ bỏ ích kỷ. Và mỗi lần ta sống như vậy, là mỗi lần ta trở nên thân nhân của Đức Giêsu, là mỗi lần ta sinh Chúa cho đời, là mỗi lần gia đình thiêng liêng được mở rộng và lớn lên trong thế giới. Ước gì chúng ta không chỉ dừng lại ở việc “muốn gặp Chúa” như Mẹ và anh em của Người trong Tin Mừng hôm nay, nhưng hãy thực sự trở nên “mẹ và anh em của Chúa” bằng cách sống theo Lời Ngài. Ước gì trong mỗi gia đình, Lời Chúa được đặt ở vị trí trung tâm, được đọc lên với lòng thành kính, được sống với tâm hồn đơn sơ. Và ước gì, trong ngày sau hết, khi đến trình diện trước Thiên Chúa, chúng ta được nghe lời ngọt ngào của Đức Giêsu: “Anh là em của Ta, chị là mẹ Ta, vì anh chị đã nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.” Amen.
Lm. Anmai, CSsR
============
Suy niệm 3: THỰC HÀNH LỜI CHÚA (Lc 8,19-21)
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Kính thưa cộng đoàn,
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật và con người đều tốt đẹp. Thiên Chúa trao cho con người cai quản muôn loài Ngài sáng tạo và truyền làm cho sinh sôi nảy nở. Ngài muốn con người cộng tác vào công cuộc sáng tạo. Nhưng con người đã không vâng theo. Nguyên tổ đã ăn trái cấm. Con người không còn muốn vâng phục Thiên Chúa, không còn thực thi điều Thiên Chúa muốn. Từ đó, con người không còn được sống trong bình an và hạnh phúc đích thực. Con người tranh giành, chém giết lẫn nhau. Con người không còn sống hòa hợp với thiên nhiên và muôn loài. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa dần dần bị phá hủy. Tuy nhiên, dù con người phạm tội nặng đến đâu, Thiên Chúa vẫn yêu thương, tha thứ cho những ai biết thực thi Lời Ngài.
Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi con người trở về với Thiên Chúa, thực thi Lời Chúa thì được khôi phục phẩm giá: làm mẹ và anh em của Chúa. Trong khi Chúa Giê-su giảng dạy, có người thưa với Người: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Trong số những người đến nghe lời Chúa Giê-su, có người được ngồi trong nhà, được gần và nghe rõ Lời Chúa. Có người đứng ngoài xa xa. Họ đến để thấy Chúa Giê-su, chứ không nghe được Lời Chúa. Họ đứng chật kín từ trong ra ngoài. Đức Ma-ri-a và người thân không thể lại gần Chúa Giê-su được. Vì thế, có người bên ngoài nói vọng vào báo cho Chúa Giê-su biết. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-su mạc khải cho họ biết ai mới xứng đáng là người thân: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Chúa Giê-su không phải chối bỏ vai trò của Đức Ma-ri-a, mà Người tôn vinh Mẹ. Bởi chính Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những gì xảy ra cho Chúa Giê-su trong lòng. Mẹ là mẫu gương nghe và thực hành Lời Chúa cho toàn thể nhân loại.
Ngày nay, chúng ta luôn được mời gọi thực hành Lời Chúa để nêu gương sáng cho anh chị em. Lời Chúa được truyền lại cho nhân loại, giúp con người bước đi trong bình an và hạnh phúc. Những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa được kể vào số những người thân của Chúa và được cùng với các Thánh ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Có câu chuyện tại một giáo xứ kia:
Trong Chúa nhật đầu tiên tại một Giáo xứ nọ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích, sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói “Phun châu nhả ngọc”.
Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế, vào Chúa nhật kế tiếp, Nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật tuần trước đó. Rồi trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 3, thứ 4, rồi kế tiếp đó cũng vẫn một bài giảng đó.
Hội đồng Giáo xứ liền cử người đến hỏi cha xứ xem tại sao mà ngài lại cứ giảng đi giảng lại một bài giảng hoài như vậy. Cha xứ bèn trả lời: “Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần trước. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi đã trình bày tôi sẽ giảng bài mới.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và phụng sự Chúa trong suốt cuộc đời. A-men
Jos. Nguyễn
============