Thứ bảy, 13/09/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần XXIII Thường niên (Lc 6,43-49)

Cập nhật lúc 21:20 12/09/2025
 
Tin mừng: Lc 6,43-49

Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !”, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

46 “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

==============

Suy niệm 1: SAO KHÔNG LÀM ĐIỀU THẦY DẠY?
(THỨ BẢY – THÁNH GIOAN KIM KHẨU 13/09)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Gioan Kim Khẩu hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn sức mạnh cho những kẻ cậy trông, Chúa đã ban cho Giáo Hội một khuôn mặt sáng chói là Thánh Giám Mục Gioan Kim Khẩu, nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta được thấm nhuần lời thánh nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như người. Thánh nhân sinh quãng năm 349 tại Antiôkhia. Người học cao hiểu rộng, cuộc sống khắc khổ. Sau khi làm linh mục, người nhận nhiệm vụ giảng thuyết, thu hoạch được kết quả khả quan. Năm 397, người được chọn làm Giám Mục Côngtăngtinốp. Người là mục tử tận tuỵ, lo chấn chỉnh phong hoá cho giáo sĩ và giáo dân. Vì can đảm làm chứng cho Tin Mừng và bênh vực người nghèo trước cảnh xa hoa vô tâm của người giàu, người đã bị hoàng gia ghen ghét và hai lần bị đi đày, rồi chết ở Cômana, Pontô nơi lưu đày, ngày 14 tháng 9 năm 407. Người đã giảng dạy nhiều và viết nhiều tác phẩm để giải thích Giáo Lý Công Giáo và huấn luyện đời sống Kitô hữu. Vì thế người được mệnh danh là “Kim Khẩu”.
 
Lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách, với niềm hy vọng sẽ được cứu thoát, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Ai Ca: Tha thiết nài xin ơn cứu độ. Đối với người Giuđa, sống thân phận tù đày tại Baben hay tại chính quê hương mình, không chỉ có nghĩa là thấy mọi niềm hy vọng tiêu tan, nhưng còn là chịu nỗi thống khổ triền miên của những người cùng khốn, ngày ngày bị hạ nhục. Nhưng chính nỗi lầm than khốn cùng này lại là nền tảng niềm hy vọng của Ítraen. Làm sao Thiên Chúa để cho con cái Người sống thế này mãi mãi… Lạy Đức Chúa, Ngài tồn tại muôn đời. Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi? Xin đưa chúng con về với Ngài, để chúng con trở về. Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!
 
Lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách, sẵn sàng chịu khổ vì Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu: Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi… Vì Tin Mừng tôi phải chịu khổ, và còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa không bị xiềng xích. Vì thế, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?
 
Lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách, chúc tụng danh thánh Chúa, vì tình thương cứu độ của Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 112 kêu gọi: Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Thánh ý Chúa là đồn lũy bảo vệ ta, là đá tảng kiên cố cho ta nương tựa, là cây gậy giúp ta vững bước. Vậy, dại gì, ta không làm điều Chúa dạy, để được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúa đã ban cho Giáo Hội một khuôn mặt sáng chói là Thánh Giám Mục Gioan Kim Khẩu, nhờ tài hùng biện lạ lùng và lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách. Ước gì chúng ta được thấm nhuần lời thánh nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như người. Ước gì được như thế!
 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Suy niệm 2: XÂY CUỘC ĐỜI TRÊN NỀN TẢNG LỜI CHÚA
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Gio-an Kim Khẩu – một vị giám mục nổi bật vì lòng đạo đức, trí tuệ, và nhất là khả năng giảng thuyết. Danh hiệu “Kim Khẩu” – tức là “miệng vàng” – không chỉ nói lên tài hùng biện, mà còn nói lên một con người sống trọn vẹn điều mình giảng dạy. Cuộc đời và chứng tá của thánh nhân là một minh họa sống động cho bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe – nơi Chúa Giê-su cảnh báo về sự giả hình và mời gọi chúng ta xây đời mình trên nền móng vững chắc là việc thực hành Lời Chúa.
Trước hết, Chúa Giê-su cho chúng ta một hình ảnh rất quen thuộc nhưng đầy chiều sâu: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” Đây là nguyên lý tự nhiên trong vạn vật, nhưng cũng là nguyên lý đạo đức nền tảng trong đời sống thiêng liêng. Chúa không chỉ nhắm đến hành động bên ngoài, mà đi sâu vào tận cõi lòng – nơi phát xuất mọi tư tưởng, lời nói và việc làm. Vì “lòng có đầy, miệng mới nói ra”, nên điều chúng ta biểu lộ ra bên ngoài phản ánh trung thực nội tâm của mình. Người tốt không chỉ là người làm việc tốt bề ngoài, mà là người có một kho tàng nội tâm đầy ánh sáng, sự thật và yêu thương. Cây không thể tốt nếu rễ nó đã hư. Con người cũng vậy, không thể sống đạo đức thật nếu trong lòng chứa đầy ganh tỵ, kiêu căng, thù hận, giả dối.
Đức Giê-su không dừng lại ở việc mô tả, nhưng Ngài tiếp tục chất vấn sâu sắc: “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy?” Đây là lời trách yêu nhưng đầy cương quyết. Chúa Giê-su không muốn một thứ đạo đức hình thức, một tôn giáo chỉ có tiếng hô danh Ngài mà không có đời sống thực hành. Ngài không cần những lời tung hô trống rỗng, nhưng muốn một con tim biết lắng nghe và một đôi tay sẵn sàng thi hành. Gọi Chúa là “Lạy Chúa!” phải gắn liền với hành động bước theo Chúa. Danh xưng ấy không thể chỉ nằm trên môi miệng, mà phải thấm vào từng quyết định, từng chọn lựa của đời sống. Nếu không, chúng ta sẽ giống như người xây nhà không nền móng – chỉ cần một cơn lũ tràn qua, tất cả sẽ sụp đổ tan tành.
Và đây chính là trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su trình bày hai kiểu người – người nghe và thực hành Lời Chúa, và người chỉ nghe mà không sống theo. Hình ảnh so sánh rất cụ thể: người thứ nhất đào sâu và đặt nền móng trên đá – khi bão tố đến, nhà vẫn đứng vững; người thứ hai xây nhà ngay trên mặt đất – khi nước lụt dâng lên, nhà sập đổ tan hoang. Đó là hai kiểu xây dựng đời sống thiêng liêng: hoặc là cắm rễ sâu vào đức tin, hoặc là sống trên cát của cảm xúc, của ảo tưởng và thói quen. Cơn lũ trong dụ ngôn không chỉ là thiên tai vật chất, mà còn là hình ảnh của những thử thách, cám dỗ, khổ đau, biến cố – tất cả những gì có thể làm lung lay niềm tin, giá trị sống và các tương quan. Ai sống bám chặt vào Lời Chúa như nền đá, người ấy không chỉ vững vàng khi mọi sự tốt đẹp, mà còn đứng vững giữa bão giông.
Cuộc đời của Thánh Gio-an Kim Khẩu là một minh chứng hùng hồn cho dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã nói. Thánh nhân là người sống khắc khổ, can đảm rao giảng sự thật và không khuất phục trước quyền lực thế gian. Vì dám nói lên chân lý, ngài bị lưu đày, bị chống đối bởi cả vua chúa và hàng giáo sĩ. Nhưng như ngôi nhà xây trên đá, ngài không lay chuyển. Điều làm nên sự vững vàng đó không phải là tài hùng biện, mà là đời sống nội tâm sâu xa, kết hợp mật thiết với Chúa. Ngài không chỉ giảng dạy Lời Chúa, mà còn sống Lời Chúa, và chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động đã làm cho ngài trở nên “miệng vàng” trong Hội Thánh.
Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong một thế giới đầy biến động, nơi mà những giá trị truyền thống bị thách thức, nơi nhiều người gọi “Chúa” nhưng sống như thể không có Ngài. Giữa những lời mời mọc sống dễ dãi, hưởng thụ, dối trá, ích kỷ, chúng ta cần chất vấn chính mình: Tôi đang xây dựng đời sống đức tin của mình trên nền tảng nào? Tôi có lắng nghe Lời Chúa cách nghiêm túc không? Tôi có để cho Lời Chúa chiếu sáng những chọn lựa trong đời mình không? Hay tôi chỉ nghe mà không sống, chỉ nói mà không làm?
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy trở về với cốt lõi của đức tin – đó là sống Lời Chúa cách cụ thể và liên tục. Sống đạo không phải chỉ là đi lễ ngày Chúa Nhật, đọc kinh ban sáng ban chiều, nhưng là để cho Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn sống, là ánh sáng soi đường mỗi ngày. Người sống đạo thật là người để Chúa thấm vào từng tương quan: biết tha thứ thay vì oán hận, biết nói lời xây dựng thay vì làm tổn thương, biết chia sẻ thay vì khép kín. Một người cha sống Lời Chúa sẽ là điểm tựa cho gia đình. Một người mẹ sống Lời Chúa sẽ truyền đức tin cho con cái không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả gương sáng đời thường. Một bạn trẻ sống Lời Chúa sẽ không chạy theo số đông, nhưng biết giữ vững giá trị Tin Mừng giữa một thế giới tục hóa. Chúng ta càng trung thành với Chúa trong những điều nhỏ, thì khi “lũ tràn qua” – khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, hiểu lầm – chúng ta sẽ không ngã quỵ, nhưng đứng vững nhờ nền móng là chính Chúa Ki-tô. Sống như thế, cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ trở thành một “ngôi nhà vững bền”, không những chống chọi với mọi biến động, mà còn trở thành nơi nương tựa cho những người chung quanh.
Mừng lễ Thánh Gio-an Kim Khẩu, chúng ta không chỉ tôn kính một vị thánh ngôn từ, mà còn là một chứng nhân sống động của Tin Mừng. Chúng ta hãy xin ngài chuyển cầu để chúng ta biết sống điều mình tin, rao giảng điều mình sống, và trở thành những “miệng vàng” của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay – không phải bằng hùng biện, nhưng bằng lòng trung tín, tình yêu cụ thể và đời sống ngay thẳng. Xin cho mỗi người chúng ta đừng chỉ xây nhà đức tin trên cát cảm xúc hay thói quen bề ngoài, nhưng biết “đào sâu” và “đặt nền móng” nơi Lời Hằng Sống – là chính Chúa Giê-su, để khi bão táp cuộc đời kéo đến, chúng ta vẫn vững vàng, vẫn trung kiên, và vẫn sinh hoa trái tốt lành trong lòng thế giới.

Lm. Anmai, CSsR

==============

Suy niệm 3: LÀM THEO Ý CHÚA (Lc 6,43-49)
Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em lại không làm điều Thầy dạy?
 
Hôm nay, Chúa Giê-su khởi đầu bài giảng bằng hình ảnh cây tốt-cây xấu để nói đến việc người làm theo ý Thiên Chúa hay không. Cây tốt sẽ sinh quả tốt, tượng trưng những người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Nhờ đời sống chứng nhân của họ, nhiều người đến với Thiên Chúa. Ngược lại, cây xấu sẽ sinh quả xấu, tượng trưng người lắng nghe nhưng không thực hành theo lời Chúa dạy. Họ trở thành những chứng nhân giả tạo, gây gương mù gương xấu cho anh chị em. Họ sống đúng như lời Chúa Giê-su phán: “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em lại không làm điều Thầy dạy?” Bên ngoài, họ sống đạo đức nơi nhà thờ, nơi công cộng, nhưng họ lại không bác ái với anh chị em, đầy mưu mô toan tính. Cuối cùng, họ không được sống trong bình an.
Hơn nữa, Chúa Giê-su cũng nói đến hình ảnh ngôi nhà được xây dựng trên nền đá và mặt đất. Hình ảnh này vừa diễn tả việc xây dựng đức tin của con người, vừa nói đến sự hữu hiệu của việc làm theo ý Thiên Chúa. Người xây nhà trên đá luôn biết lắng nghe, suy niệm và tìm thánh ý Thiên Chúa để thực hành. Họ đã được lời Chúa ăn sâu trong tâm hồn. Dù gặp những khó khăn thử thách, họ một mực trung thành với đức tin đã lãnh nhận. Họ được hạnh phúc viên mãn. Còn người xây nhà trên mặt đất. Họ lắng nghe, nhưng suy niệm cách hời hợt, thực hành ý Chúa vì bổn phận. Do đó, họ chưa trưởng thành đời sống đức tin. Khi gặp sóng gió cuộc đời, họ dễ dàng lung lay, thậm chí có người mất đức tin. Như thế, làm theo ý Chúa thể hiện đời sống đức tin sống động của các Ki-tô hữu.
Có một câu chuyện kể rằng:
Một người nhà giàu nọ cho biết ông sắp đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho ông một ngôi nhà sang trọng với vật liệu đắt giá nhất và do những nhân công tài giỏi nhất. Người quản lý xem đây là một cơ hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng để mua những vật liệu rẻ nhất, ông mướn những người thợ xoàng nhất và thuê với giá rẻ mạt. Dĩ nhiên, căn nhà cũng được hoàn thành. Khi ông chủ về, người quản lý giao ngôi nhà cho chủ. Ông chủ tỏ vẻ hài lòng và cho biết ông bảo làm ngôi nhà ấy để tặng cho người quản lý. Trong những năm kế tiếp, khi phải chi tiền để tu sửa những chỗ hư của ngôi nhà, người quản lý vô cùng hối tiếc: giả như trước đây tôi biết ngôi nhà ông chủ xây để tặng cho tôi thì tôi đã không xây cất một cách xoàn xỉnh như thế. (“Mỗi ngày một tin vui”).
Người quản lý trong câu chuyện trên cũng có thể là hình ảnh của mỗi chúng ta. Thiên Chúa ban cho ta nhiều cơ hội để xây nhà qua công việc bác ái. Thiên Chúa hiện diện nơi những anh chị em nghèo khó, cô đơn, bệnh tật, trẻ mồ côi… Ngài chờ đợi ta đến cứu giúp để xây nên ngôi nhà vững chắc trong Nước Trời. Vậy mà, nhiều lần ta thờ ơ lãnh đạm. Xin Chúa ban cho chúng ta biết mở lòng đón nhận anh chị em trong tình yêu thương. A-men.

Jos. Nguyễn

============
 

 

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log