Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !
16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
===================
Suy niệm 1: KHƯỚC TỪ THẦY KHƯỚC TỪ CHA
(THỨ SÁU TUẦN 26 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin Chúa không ngừng ban ơn giúp chúng ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng ta đang hết lòng theo đuổi.
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ biết kết hợp với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng. Với những người mới trở thành Kitô hữu, thánh Phaolô chỉ cho họ thấy phải sống ra sao mới thật sự là công dân Nước Trời… Có Chúa chứng giám, đây là điều tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh em hãy làm như vậy: đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ tuân thủ lệnh truyền của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Amrôxiô: Anh em hãy vui lên trong Chúa… Chúa đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng, Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới. Nghe tiếng tôi kêu cầu, Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong.
Đạt tới hạnh phúc Chúa đã hứa ban, nhờ trung thành vâng theo tiếng Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Barúc: Chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, và đã bất tuân. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 78 cho thấy: Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài; chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Giêrusalem thành đống tro tàn; tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho chim trời ăn; xác những kẻ hiếu trung với Ngài, lại quẳng làm mồi cho dã thú.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. Chúng ta luôn bội tín thất trung, khước từ Chúa, nhưng, Chúa vẫn luôn kiên nhẫn với chúng ta: vì muốn cứu độ chúng ta, nên Thiên Chúa giàu lòng nhân từ đã kêu gọi chúng ta tới vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Thật vậy, các sự vui thú đời này đưa tới buồn sầu muôn thuở, còn, các niềm vui trong thánh ý Chúa, thì, dẫn đưa những ai kiên trì trong niềm vui ấy, tới nguồn hoan lạc tồn tại đến muôn đời. Chúng ta hãy làm cho niềm vui trong Chúa mỗi ngày một gia tăng, và thực hành các điều răn của Chúa, bởi vì, trên thế gian này, chúng ta càng phấn đấu để tuân thủ lệnh truyền của Thiên Chúa, thì, ở đời sau càng được hạnh phúc và vinh hiển hơn trước nhan Người. Chúng ta phải làm sao cho cách ăn nết ở thánh thiện của chúng ta không những hiện tỏ trước nhan Thiên Chúa, mà còn, trước mặt người đời, để nêu gương hiền hoà, tiết độ cho mọi người. Chúa luôn ở gần tất cả những ai kêu cầu Người với lòng chân thành, với đức tin ngay thẳng, đức cậy vững vàng, đức mến hoàn hảo, vì Người biết ta cần gì trước khi ta xin. Người luôn sẵn sàng trợ giúp tất cả những ai trung thành phụng sự Người trong bất cứ nhu cầu nào. Vì vậy, trước những khốn khó xảy đến, ta đừng quá lo lắng, vì phải biết rằng Đấng bảo vệ ta là Thiên Chúa hằng ở gần ta. Nếu ta cố gắng chu toàn và tuân giữ điều Người truyền, thì Người sẽ ban cho ta điều đã hứa mà không trì hoãn. Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, ước gì nhờ ơn Chúa giúp, ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và ta đang hết lòng theo đuổi. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=======================
Suy niệm 2: KHỐN CHO NGƯƠI, HỠI CÁC THÀNH PHỐ KHÔNG SÁM HỐI
Tin Mừng hôm nay, từ sách Thánh Luca, là một lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa Giêsu đối với những thành phố đã chứng kiến nhiều phép lạ mà Ngài thực hiện nhưng lại không ăn năn sám hối. Chúa Giêsu đã chỉ trích Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum, những thành phố mà Ngài đã giảng dạy và thực hiện nhiều phép lạ, nhưng cư dân của họ không đón nhận và không thay đổi cách sống. Qua những lời cảnh báo này, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra một sự thật quan trọng: những ơn lành mà Chúa ban không phải là điều tự nhiên hay dễ dàng có được, và sự cứng lòng, sự thờ ơ với ơn gọi sám hối có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong ngày thẩm phán.
Trước hết, chúng ta cần nhìn vào những thành phố mà Chúa Giêsu đã chỉ trích. Corozain và Bethsaiđa là hai thành phố nơi mà Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ nhưng người dân ở đó vẫn không thay đổi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh của sự sám hối của dân Tyrô và Siđon, những thành phố mà người dân của họ chưa bao giờ chứng kiến những phép lạ như thế, nhưng nếu họ có cơ hội, họ sẽ mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi để sám hối. Qua đó, Chúa muốn chỉ ra rằng, nếu những người không có đặc ân được chứng kiến những phép lạ đó mà còn biết ăn năn, thì những người đã được chứng kiến phép lạ lại cứng lòng và không thay đổi, sẽ bị xét xử nặng nề hơn trong ngày phán xét.
Hình ảnh "mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi" là một biểu tượng rất mạnh mẽ trong Kinh Thánh về sự sám hối và khiêm nhường. Trong thời Cựu Ước, khi một cộng đồng hoặc một cá nhân nhận ra sự tội lỗi của mình và muốn ăn năn sám hối, họ sẽ mặc áo vải thô, một loại vải rất thô ráp, và ngồi trên tro bụi như một dấu hiệu của sự khiêm nhường, sự hạ mình và ăn năn. Điều này cho thấy rằng sự sám hối không chỉ là lời nói, mà là một hành động đầy đau đớn và hạ mình, một hành động yêu cầu con người phải đối diện với tội lỗi của mình và quyết tâm thay đổi.
Đối với Chúa Giêsu, phép lạ không phải là mục đích cuối cùng của việc Ngài đến trần gian. Phép lạ chỉ là dấu chỉ của quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mục đích chính của Chúa Giêsu là mời gọi chúng ta hoán cải và quay về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự cứng lòng của con người trước những dấu chỉ của Chúa đã khiến Ngài phải lên tiếng cảnh báo. Những phép lạ không thể tự mình cứu độ chúng ta nếu chúng ta không có lòng tin và không sẵn sàng thay đổi. Chúa Giêsu không chỉ là một vị Thầy giảng dạy, mà Ngài còn là Đấng Cứu Thế, Đấng mời gọi chúng ta thay đổi cuộc sống của mình, mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi và tìm về với sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu nói với Capharnaum rằng thành phố này sẽ phải hạ thấp xuống địa ngục, Ngài muốn cảnh báo rằng sự kiêu căng, sự tự mãn, và sự bỏ qua cơ hội để hoán cải sẽ không mang lại lợi ích gì. Mặc dù Capharnaum là nơi Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ và giảng dạy, nhưng nếu họ không đón nhận những ơn lành ấy và không thay đổi, họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Điều này làm chúng ta nhớ đến một bài học quan trọng: những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta không phải là điều gì đó có thể tự động cứu rỗi chúng ta. Sự cứu rỗi đòi hỏi chúng ta phải có một trái tim sẵn sàng đón nhận và thay đổi, một trái tim ăn năn và sám hối.
Từ đó, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, giống như những người dân của Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum, chúng ta cũng là những người đã nhận được nhiều ân huệ và phép lạ trong cuộc sống. Chúng ta sống trong một thế giới đầy đủ những dấu chỉ của Thiên Chúa qua những biến cố, qua những người xung quanh và qua những ân sủng mà chúng ta nhận được mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải biết đón nhận những ân huệ ấy với một trái tim sám hối, biết nhìn nhận tội lỗi và mở rộng lòng để thay đổi. Nếu chúng ta chỉ sống trong sự thờ ơ và không thay đổi, thì những ân huệ ấy sẽ trở thành vô nghĩa đối với chúng ta.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, "ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy." Chúng ta, những người môn đệ của Chúa, cũng được mời gọi tiếp tục sứ mệnh làm chứng cho Ngài. Chúng ta không chỉ làm chứng cho Chúa qua lời nói mà còn qua hành động của mình. Những hành động yêu thương, công bằng và chân thật của chúng ta là dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong thế giới này. Tuy nhiên, như Chúa đã nói, những ai khinh dể chúng ta, cũng là khinh dể Ngài. Và cuối cùng, sự khinh dể Chúa sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp cho những người đó.
Anh chị em thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tỉnh thức và sống một cuộc đời xứng đáng với ơn gọi làm môn đệ của Ngài. Ngài muốn chúng ta không chỉ đón nhận ơn lành mà còn sống trong sự thay đổi, sự sám hối, và tình yêu thương. Hãy nhớ rằng, sự cứu rỗi không phải là điều tự động có được, mà là kết quả của một hành trình kiên trì hoán cải và trung thành với Thiên Chúa. Mỗi phép lạ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta là một cơ hội để chúng ta thay đổi và sống theo thánh ý Ngài. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khi Chúa đến, chúng ta có thể đứng vững trước mặt Ngài, xứng đáng với tình yêu và sự cứu độ mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
====================
Suy niệm 3: KHƯỚC TỪ (Lc 10,13-16)
“Ai khước từ anh em là khước từ Thầy.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su lên án Kho-ra-din, Bết-xai-đa, bởi họ khước từ không lắng nghe lời các ngôn sứ. Họ cố chấp sống trong tội lỗi. Nhiều ngôn sứ được sai đến giảng dạy giáo huấn. Cùng với đó, nhiều phép lạ kèm theo mà họ vẫn không tin. Chúa Giê-su so sánh hai thành đó với đất Tia và Xi-đôn. Nếu họ được chứng kiến các phép lạ, thì họ đã ăn năn sám hối. Họ đã không bị tiêu diệt. Chúa Giê-su cũng cảnh cáo dân Ca-phác-na-um. Họ được hưởng nhiều ân huệ, được lắng nghe nhiều lời rao giảng, được chứng kiến nhiều phép lạ. Có thể nói, họ được hưởng nhiều ân phúc. Nếu họ không biết nhận ra ơn cứu độ đã đến. Họ không chịu ăn năn sám hối, không sống khiêm tốn đón nhận ơn cứu độ. Những người này sẽ bị đày trong âm phủ. Chúa Giê-su kết luận: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” Những thành này khước từ lắng nghe Lời Chúa, bởi hạ được sống sung túc về vật chất, trí thức và lấy làm thoả mãn với sự thông minh trần thế của mình, để rồi họ khép kín lòng mình, và từ chối lời khôn ngoan của Chúa Giê-su.
Thái độ lãnh đạm, khước từ của dân trong các thành xưa cũng đang xảy ra trong cuộc sống của con người hôm nay. Con người tự cao tự đại về những khám phá về khoa học, vũ trụ. Họ coi mình có thể kiểm soát được mọi việc. Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế thị trường làm con người ngủ mê trong hưởng thụ, trong giải trí. Từ đó, con người không còn biết nhìn đến người khác, khép kín bản thân trong không gian riêng. Họ sẵn sàng từ chối lắng nghe Lời Chúa dạy. Họ không nhận ra sự khuyên nhủ của người khác.
Jacques Maritain và Raissa là hai triết gia của nước Pháp vào đầu thế kỷ này. Hồi còn trẻ, hai người đã hết lòng yêu thương nhau. Nhưng rồi sự vô tín ngưỡng đã đưa họ đến vực thẳm của thất vọng. Cuộc sống càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa. Rồi một hôm kia, hai người dắt nhau đến một công viên ở Paris và thề thốt với nhau rằng, nếu trong vòng 12 tháng mà không tìm ra được một ý nghĩa nào cho cuộc sống thì cả hai sẽ cùng tự vẫn.
Rất may là sau 12 tháng họ đã tìm ra cho cuộc sống một ý nghĩa. Ý nghĩa ấy là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Sau đó cho đến cuối đời, họ đã dành tất cả cuộc sống của họ để làm chứng cho tình yêu và ân sủng họ đã nhận được.
Trong tác phẩm có tựa đề “Thủ lãnh của thế gian”, bà Raissa đã viết như sau: ”Ma quỷ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta. Mạng lưới này tuy vô hình nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho chúng ta yêu thích giây phút chóng qua hơn cuộc sống vĩnh cửu. Nó khuyến dụ chúng ta chạy theo sự vô định hơn chân lý. Nó bảo ta rằng, ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi”.
Lạy Chúa, xin cho con biết khước từ của cải vật chất mà sống theo lời mời gọi của Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================