Thứ sáu, 03/10/2025

Khai Mạc Tháng Hoa Mân Côi và Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa Giáo Xứ Thanh Lâm

Cập nhật lúc 16:06 02/10/2025
WGPHH – Trong niềm hân hoan và bầu khí linh thiêng, vào tối thứ Tư, ngày 01.10.2025, tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ Thanh Lâm, cộng đoàn đã long trọng tổ chức buổi dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh lễ khai mạc Tháng Mân Côi. Đặc biệt, trong ngày này, ca đoàn giáo xứ cũng hân hoan mừng lễ bổn mạng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.


Ngay từ lúc 19g15, cộng đoàn đã quy tụ trong giờ kinh và lắng nghe những trang sách Tháng Mân Côi. Những giây phút cầu nguyện sốt sắng ấy giúp nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy lòng cậy trông và tình yêu phó thác nơi Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu hiền mẫu của Mẹ Maria.
Đúng 19g30, đội hoa đại diện cho toàn thể cộng đoàn dâng lên Mẹ những điệu múa đơn sơ, chân thành nhưng chan chứa tâm tình con thảo. Những đóa hoa, lời ca và điệu vũ hòa quyện thành khúc ca tri ân, đưa cộng đoàn bước vào bầu khí linh thiêng và tràn đầy yêu mến.



Sau phần dâng hoa, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ khai mạc Tháng Mân Côi do cha Giuse Kiều Oanh chủ sự. Hiện diện và hiệp thông có thầy phó tế Gioan Lê Văn Đại cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Đặc biệt, ngày khai mạc Tháng Mân Côi cũng là lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - bổn mạng của ca đoàn giáo xứ. Đây là dịp để cộng đoàn, cách riêng ca đoàn Têrêsa, dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, tín thác và khát khao bước theo con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ.
Trong bài giảng, thầy phó tế Gioan chia sẻ với cộng đoàn chủ đề “Chúa Tuôn Đổ Ơn Thái Bình”, khởi đi từ Lời Chúa trong sách Isaia: “Chúa sẽ tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình như dòng sông cả” (Is 66,12). Thầy nhấn mạnh rằng ơn thái bình không chỉ là sự thịnh vượng vật chất, mà còn là bình an đích thực mà Thiên Chúa rộng ban cho những ai tín thác nơi Ngài.
Liên hệ từ thực tế đời sống, thầy gợi lại hình ảnh những cơn mưa không do tay con người làm ra, nhưng tuôn đổ dồi dào trên mặt đất. Cũng thế, ơn Chúa luôn chan hòa và dư đầy, nhưng chỉ những tâm hồn bé nhỏ, khiêm nhường và tín thác mới có thể đón nhận cách trọn vẹn.
Thầy mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là ca đoàn Têrêsa, noi gương Thánh nữ qua “con đường thơ ấu thiêng liêng”: nên thánh bằng tình yêu trong từng việc nhỏ bé hằng ngày. Mỗi lần tập hát kiên nhẫn, mỗi nốt nhạc dâng lên trong phụng vụ chính là những giọt nước ân sủng góp phần làm phong phú đời sống thiêng liêng và đem lại bình an cho cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và hy vọng. Mọi người ra về với niềm xác tín rằng nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi và Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thiên Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ ơn thái bình, an vui và thịnh vượng trên giáo xứ Thanh Lâm yêu dấu.
 
Cừu Nhỏ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log