Giới Doanh trí, Y tế và Cựu Chủng sinh – Tu sinh hành hương Năm Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
Cập nhật lúc 22:00 01/10/2025
WGPHH – Sáng thứ Tư, ngày 01.10.2025, khoảng 240 anh chị em tín hữu thuộc các giới Doanh trí, Y tế và Cựu Chủng sinh – Tu sinh trong toàn Giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để hành hương Năm Thánh.
Vào lúc 08g20,
cha Giuse Đỗ Chung Quân chủ sự nghi thức hành hương tại hang đá Đức Mẹ. Sau đó, cộng đoàn tiến vào nhà thờ.


Trong phần gặp gỡ, ông Phêrô Nguyễn Tiến Ngọc đại diện giới Cựu Chủng sinh - Tu sinh ngỏ lời chào mừng và trao tặng tập san đầu tiên của giới cho cộng đoàn.


Tiếp nối, đại diện giới Doanh trí kêu gọi cộng đoàn hiệp thông chia sẻ với đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, theo lời mời gọi của Caritas Giáo phận.
Đúng 08g45, cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo phận (UBLBTM) chia sẻ sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2025 của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, với chủ đề: “Những người truyền giáo của niềm Hy vọng giữa muôn dân.”
Cha nhắc lại rằng Tháng Mười là Tháng Truyền giáo, và đặc biệt trong năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi Kitô hữu tha thiết cầu nguyện cho sự cộng tác giữa các truyền thống tôn giáo, để niềm tin trở thành nhịp cầu xây dựng hòa bình và tình huynh đệ, thay vì là bức tường ngăn cách.
Với lời lẽ dung dị, cha khẳng định: “Truyền giáo là giới thiệu Chúa cho người khác, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ như chúng ta.” Từ đó, cha nhấn mạnh rằng tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội đều được mời gọi tham gia vào sứ vụ cao quý này, vì đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu.
Trong khi cha chia sẻ, quý cha trong giáo hạt cũng hiện diện tại các tòa giải tội, giúp cộng đoàn có cơ hội giao hòa với Chúa và làm mới lại tâm hồn mình.
Đến 10g00, dì Têrêsa Nguyễn Thị Chiên hướng dẫn cộng đoàn ôn hát, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn và bước vào Thánh lễ một cách sốt sắng.
Thánh lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu được cử hành lúc 10g10 do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục phụ tá Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn - Đặc trách các Hội đoàn trong Giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Thành và quý cha trong giáo hạt Sơn Tây.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha đã giới thiệu đôi nét về thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nhân - vị thánh bổn mạng của các xứ truyền giáo, của giới Doanh trí, của Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, cũng như của rất nhiều tín hữu chọn làm bổn mạng. Nhân dịp bước vào Tháng Mân Côi, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn biết ăn năn sám hối, canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để gắn bó hơn với Chúa và Đức Mẹ.
Trong bài giảng, Đức cha triển khai con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Têrêsa với ba nét đặc trưng: khát vọng nên thánh, tinh thần bé nhỏ, khiêm tốn, và lòng yêu mến.
Trước hết, ngài nhắc lại tâm nguyện tha thiết của thánh nữ được ghi trong Truyện Một Tâm Hồn: thánh nữ mong tìm ‘một thang máy’ để nhanh chóng được lên cùng Chúa, và đã nhận ra rằng chính ‘đôi tay của Chúa là thang máy nâng con lên trời.’
Tiếp đến, Đức cha nhấn mạnh rằng sống tinh thần trẻ thơ chính là sống đơn sơ, khiêm tốn, phó thác và cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa (x. Mt 18,1-5).
Sau cùng, ngài khẳng định: khi có lòng yêu mến thực sự, người Kitô hữu sẽ sẵn sàng chu toàn bổn phận hằng ngày và chấp nhận mọi gian khó vì tình yêu dành cho Chúa.
Đức cha cũng khích lệ cộng đoàn, nhấn mạnh rằng sự hiện diện hôm nay dù phải vượt qua quãng đường xa, thời tiết mưa gió và những bận rộn của công việc chính là dấu chứng sống động cho tình yêu mến Chúa và lòng khao khát sống đạo của anh chị em.
Cuối bài giảng, Đức cha chia sẻ thao thức của Thánh Augustinô: “Ông nọ bà kia đã nên thánh, tại sao tôi lại không?” Lời ấy vang lên như một lời khích lệ, mời gọi mọi người không ngừng hoán cải và tiến bước trên hành trình nên thánh. Đức cha tha thiết cầu xin thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bầu cho toàn thể cộng đoàn.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phêrô Nguyễn Tiến Ngọc đại diện cộng đoàn hành hương dâng lời tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, và tất cả những ai đã góp công sức tổ chức ngày hành hương.
Đáp lại, Đức cha Phaolô bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự hiện diện của cộng đoàn, đồng thời trân trọng ghi nhận tinh thần quảng đại của mọi người đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Giáo phận, cùng quy tụ về Nhà thờ Chính tòa trong ngày hành hương hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g17 trong bài ca tạ ơn sốt sắng.
Sau đó, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại hội trường Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, khép lại ngày hành hương trong niềm vui hiệp thông và tình thân ái.

Một số hình ảnh khác:








Truyền thông Hưng Hóa