Chúa nhật, 05/05/2024

Giáo Xứ Phú Cát Mừng Chúa Giáng Sinh 2019

Cập nhật lúc 16:26 26/12/2019
WGPHH - “Này ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Ki tô Đức Chúa” (Lc 2, 10 – 11). Mùa Giáng Sinh 2019 đã về, khắp nơi trên địa cầu tràn ngập niềm vui trong ánh sáng lộng lẫy, muôn tâm hồn nao nức đón mừng sinh nhật Ngôi Lời là Ánh Sáng thật” (Ga1,10); cách riêng với giáo xứ Phú Cát, mùa Vọng và Giáng Sinh 2019 năm nay là thời gian ân phúc, khắc ghi nhiều dấu ấn thiêng liêng trong hành trình đức tin của người tín hữu.
Có lẽ, hơn một lần, chúng ta từng trải nghiệm và rút ra bài học đáng nhớ: “Khi ta trao tặng một món quà, mà nếu là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, thì đó mới thật là món quà. Đó mới là món quà vô giá .
Thật vậy, lời nhận định mang đậm ý nghĩa nhân văn của Mẹ Têrêxa Calcutta được khởi đi từ Ánh Sáng của mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại món quà vô giá là chính Tình Yêu của Ngài, trong Chúa Giêsu nơi hang đá nghèo hèn. Vì lẽ đó, không phải như một sự tình cờ hay ngẫu nhiên, nhưng trong tâm tình tri ân cảm tạ, giáo xứ Phú Cát đã chọn nội dung trên làm điểm nhấn cho chủ đề của Mùa Giáng Sinh năm nay: “Giêsu – Quà Tặng của Tình Yêu”. Quả thế, nơi tâm hồn mỗi người trong giáo xứ, sao có thể kể hết những món quà ân phúc mà Chúa đã thương ban, chỉ có thể cảm nghiệm bằng một trái tim biết ơn. Những ân huệ thật tuyệt vời... Tuyệt vời bởi Phú Cát là một tân xứ vừa mới được hình thành và đang trên đà phát triển. Tuyệt vời bởi nơi đây luôn hiện diện những tâm hồn nhiệt thành và quảng đại. Bất cứ công việc gì của giáo xứ khi được mời gọi, mọi người đều tích cực hưởng ứng, ai có vật chất thì quảng đại đóng góp vật chất, người nhiệt tâm thì hy sinh thời gian và công sức, người khác dùng lời cầu nguyện hậu thuẫn... Mỗi người đóng góp ‘một chút’ như thế, để mọi người đều cảm nhận được niềm vui trong tâm hồn khi ngắm nhìn những thành quả đang hiện ra trước mắt, không chỉ là những hào nhoáng bên ngoài mang giá trị vật chất, nhưng quan trọng hơn đó là những dấu ấn tạo nên bước ngoặt trong đời sống thiêng liêng: ngôi Thánh đường mới được tu sửa, dẫu đơn sơ nhưng mang bầu khí cầu nguyện, dễ nâng tâm hồn lên với Chúa; hang đá đón Hài Nhi Giêsu được chuẩn bị với nhiều công khó nhưng chứa đầy tình yêu; giàn ánh sáng được trang trí cách công phu, giàu ý nghĩa thiêng liêng và giá trị nghệ thuật... Chương trình hoan ca và diễn nguyện Canh thức Giáng Sinh được tất cả các giới, thuộc mọi lứa tuổi tích cực tham gia. Đặc biệt hướng về trọng tâm của năm thánh theo lời mời gọi của Mẹ Giáo Hội là “Đồng hành với các bạn trẻ - hướng đến sự phát triển toàn diện”. Đồng thời đúc kết những định hướng trong năm thánh 2019 vừa qua “Đồng hành cùng các gia đình đang gặp khó khăn.” và sẽ còn tiếp tục thực hiện trong năm sắp tới.
Tất cả những tâm tình yêu mến và lòng khát vọng tri ân ấy được nuôi dưỡng trong suốt mùa Vọng, để cho đến đêm nay, không quản ngại khó khăn vì xa xôi cách trở, tất cả mọi thành viên trong 5 giáo họ cùng với đông đảo anh chị em lương dân háo hức trở về nơi ‘trái tim của giáo xứ” – lòng kề lòng, cùng hòa nhịp canh thức đón chờ Chúa Giáng Sinh, trong niềm vui tri ân. 
Chương trình đêm Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh gồm có  3 phần chính:
  1. Hoan ca Giáng Sinh
  2. Canh thức (Hoạt cảnh) Mừng Chúa Giáng Sinh
  • Trao tặng Tình yêu Giêsu - Quà tặng Giáng Sinh
  1. Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh


Đúng 19g45, chương trình Hoan ca Giáng Sinh được chính thức bắt đầu. Mở đầu chương trình, ông Chủ tịch hội đồng giáo xứ Giuse Ngô Văn Ngọc thay lời cha xứ Giuse đọc diễn văn khai mạc, tuy ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa của lòng tri ân... Tâm tình tạ ơn Chúa và tỏ lòng tri ân nhau. Tạ ơn Chúa qua mầu nhiệm Giáng Sinh đã giao duyên đất trời và kết nối tình hiệp nhất trong giáo xứ. Tri ân cha xứ - người khơi dậy tình yêu, đức tin và lòng đạo để nâng đỡ giáo xứ mỗi ngày được lớn lên; tri ân quý dì Dòng Thánh Phaolô thành Chartres đã không  quản ngại thời gian, vất vả để đồng hành và sẻ chia khó khăn; tri ân quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ (cách riêng quý ban hành giáo và ban trang trí) đã quảng đại hy sinh trong mọi công việc, tri ân các cấp chính quyền, các tôn giáo bạn. Và chính lòng tri ân ấy sẽ tiếp tục kéo ơn Bình An trong Ánh Sáng Ngôi Lời xuống cho tâm hồn mỗi người, cho giáo xứ, giáo phận, đất nước và toàn thế giới.



Sau lời khai mạc, các tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của các diễn viên thuộc các giáo họ trong xứ và của các tôn giáo bạn, lần lượt được thể hiện trong sự hào hứng vui tươi của cộng đoàn lương giáo hiện diện.
Toàn bộ chương trình được luân chuyển cách nhẹ nhàng qua lời dẫn đầy thú vị và hấp dẫn của MC nay đã thành ‘chuyên’ trong giáo xứ.
Sau các tiết mục hoan ca Giáng Sinh sôi động, hào hứng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn được tiếp tục đi đến một niềm vui lớn hơn. Niềm vui của sự đợi chờ trong hy vọng. Niềm vui được tái diễn lại Lịch sử Cứu Độ qua hoạt cảnh Giáng Sinh.


Mở đầu cho chương trình quan trọng này, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu giải thích cách thấu đáo cho cộng đoàn lương giáo về hoạt cảnh Giáng Sinh, giúp cộng đoàn không chỉ các tín hữu sống lại ý nghĩa của Mầu Nhiệm Nhập Thể trong lịch sử cứu độ; đồng thời giúp cho các thành phần tôn giáo bạn khi tham dự đêm canh thức cũng có thể hiểu rõ và đón nhận... để cùng hiệp thông trong thinh lặng và cầu nguyện. Và Ngài ngỏ lời: “Xin kính chào và cám ơn tất cả những anh chị em, đặc biệt những anh chị em tôn giáo bạn, đã dành thời gian đến đây chia sẻ niềm vui trọng đại mừng lễ Chúa Giáng Sinh này với chúng tôi. Cầu chúc tất cả anh chị em đều lãnh nhận được ơn bình an của Chúa trong đêm nay. Ơn bình an là ơn đầu tiên mà Chúa đã đem đến cho con người trong đêm Ngài Giáng Sinh tại hang đá Bêlem. Ơn bình an là ơn rất quan trọng và cần thiết cho đời sống con người. Không có bình an, con người không thể có hạnh phúc. Xin cầu chúc một đêm Giáng Sinh an bình, ấm áp, tràn đầy tình Chúa tình người. Xin cám ơn tất cả anh chị em”.
Sau lời khai mạc, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu mời gọi cộng đoàn cùng khấn xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và mở  rộng tâm hồn...



Nội dung chương trình canh thức làm sống lại Lịch sử Cứu độ, nhấn mạnh đến lời mời gọi của Giáo hội gửi đến các bạn trẻ và mỗi người, sứ điệp cao cả của Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta”, “Hài Nhi Giêsu là Bạn Đồng Hành của người trẻ và là sự tươi mới của thế giới chúng ta.”
Khởi đầu Lịch sử Cứu độ là công trình Sáng tạo. Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn loài. Đỉnh cao của công trình tạo dựng là con người. Cùng với muôn vật muôn loài, con người tạ ơn ca tụng Thiên Chúa vì biết mình được hiện hữu do tình thương hải hà của Người.
Thế nhưng, con người đã ngã quỵ dưới sự hấp dẫn của cám dỗ, đã sa ngã...
Hạnh phúc vỡ tan, Thiên Đàng đã mất, sự đổ vỡ ập xuống trên cuộc sống con người. Xa cách Thiên Chúa, con người chối bỏ nhau, kéo theo sự chết và sự đổ vỡ ập xuống gia đình nhân loại đầu tiên (Cain và Aben). Ghen tương, chia rẽ là khởi đầu rạn nứt đời sống gia đình.
Tội lỗi thống trị con người. Tình huynh đệ được thế bằng sự xa lạ, lòng  bác ái thay bằng sự lạnh nhạt, vô tâm. Vắng tình yêu là một bất hạnh lớn lao nhất của kiếp người.
Trong tận cùng của đau khổ giày vò vì tội lỗi và sự cô độc, con người khao khát một sự kết nối yêu thương và chờ mong Đấng Cứu Độ đến làm chủ mọi tâm hồn – làm chủ thế giới này, Đấng là tình yêu, là nguồn bình an, Đấng liên kết nhân loại trong một tiếng nói yêu thương.
Lời cầu xin tha thiết của dân đã chạm đến trái tim Thiên Chúa, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ. Ngài sai các Tiên tri đến kêu gọi con người thay đổi đời sống, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận ơn cứu độ.
Thiên Chúa thông ban tình yêu của Ngài cho nhân loại qua Ngôi Lời Nhập Thể, và Ngài đã chọn cung lòng thanh khiết của Đức Maria để hoàn tất lời hứa.
Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được Tình yêu Thiên Chúa cứu chuộc. Các bạn trẻ trong giáo xứ tích cực sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Tông huấn “Đức Kitô đang sống” (số 26-27), để cùng với Chúa Giêsu “càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và mọi người.” (Lc 2,52)



Đêm canh thức mang lại một bầu khí thật thánh thiện, thú vị, thật đầm ấm và mang đậm dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người con của giáo xứ Phú Cát, một nét đẹp khó phai với tất cả bà con lương dân khi đến với giáo xứ. Mưa hồng ân của Ngôi lời đến với tất cả mọi người, ánh sáng của Ngài chan chứa tâm hồn... Mỗi người chúng ta đều tin chắc rằng chương trình canh thức hôm nay, với sự yêu thương ân cần, quan tâm nâng đỡ của cha xứ, quý dì và toàn thể cộng đoàn, sẽ thành một khoảnh khắc tuyệt vời và rất đáng ghi nhớ của tất cả mọi người.


 
Sau chương trình Hoan ca và canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh, với tâm tình tri ân cảm tạ, mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ cùng hiệp lòng tham dự Thánh lễ, trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng. Toàn thể cộng đoàn cùng cất lời ca vang “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Một đêm hồng ân, đêm an bình mà Thiên Chúa dành cho con người, đêm mà Ngài ban tặng ánh sáng tình yêu của Ngài cho nhân loại.
Nguyện xin Chúa Giêsu – Quà Tặng Tình Yêu và là Hoàng Tử Bình An làm Vua ngự trị tâm hồn chúng con, giúp chúng con tỏa lan bình an cho mọi người. Xin cho mỗi người chúng con trong mùa Giáng Sinh này, luôn biết sống đúng vai trò và sứ mạng của mình, đem Ánh Sáng Tin Mừng Tình Yêu của Chúa đến cho những người chưa biết Ngài, đang sống chung quanh chúng con. Đặc biệt là trở nên Ánh Sao dẫn lối cho người khác đến tìm gặp Chúa.

Những hình ảnh khác:


 
 
Giáo xứ Phú Cát
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Phú Nghĩa Thạch Thất rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Phú Nghĩa Thạch Thất rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ
“Maria đoàn con kính chào. Mẹ cao sang Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Khắp muôn phương cùng về đây hát vang, xin noi theo Mẹ mẫu gương hiệp hành.” Trong tâm tình yêu mến và tôn kính, tối ngày 04/05/2024, giáo xứ Phú Nghĩa Thạch Thất hân hoan tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log