Thứ ba, 21/10/2025

Giáo Họ Vân Hồ - Ánh Nến Đức Tin Giữa Đại Ngàn Tây Bắc

Cập nhật lúc 09:00 21/10/2025
WGPHH - Nơi đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ mây phủ mờ sương và những bản làng nằm cheo leo giữa núi rừng, có một cộng đoàn nhỏ đang từng ngày bền bỉ giữ lấy ánh sáng Tin Mừng – đó là Giáo họ Vân Hồ, một giáo họ nhỏ thuộc Giáo xứ Mộc Châu. Đây là lần thứ hai Giáo họ Vân Hồ được vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Vì giáo họ chưa có nhà nguyện, nên các thánh lễ đều được cử hành tại nhà của một gia đình giáo dân.
 

Ngay từ sáng sớm Chúa Nhật, ngày 19.10.2025, bà con giáo dân đã tề tựu đông đủ tại “ngôi nhà nguyện tạm” trong bầu khí vui mừng hân hoan. Ngày chầu được khởi đầu bằng giờ chầu khai mạc của chính Giáo họ Vân Hồ vào lúc 7g00 sáng. Sau đó, các giáo họ trong toàn giáo xứ lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Dù đường xa, dốc cao, các giáo họ cũng không quản ngại để đến hiệp thông với Giáo họ Vân Hồ trong ngày chầu lượt hôm nay. Đó chính là dấu chỉ của sự hiệp thông và nâng đỡ nhau như anh em trong gia đình đức tin.
Trong lời kinh, tiếng hát vang vọng giữa núi rừng, những lời cầu nguyện dâng lên Chúa không chỉ là lời nguyện cá nhân mà còn là tiếng lòng tha thiết của cả cộng đoàn: xin Chúa gìn giữ đức tin cho đoàn chiên bé nhỏ nơi vùng sơn cước này, xin ban bình an cho từng gia đình và cho giáo họ sớm có nơi thờ phượng xứng hợp. Giờ phút ấy, mọi khoảng cách giữa các giáo họ như tan biến trong sự hiệp nhất thiêng liêng nơi Thánh Thể Chúa. Ai nấy đều sốt sắng cầu nguyện, chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ đơn sơ mà linh thiêng này. Đặc biệt, hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo, là ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng khắp thế giới. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, nhưng Giáo họ Vân Hồ đã trở thành một minh chứng sống động cho chính sứ mạng truyền giáo mà Chúa Kitô đã gửi đến mỗi người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
 
Sau những giờ chầu lượt, toàn thể cộng đoàn sốt sắng tham dự giờ chầu chung vào lúc 10g00.
 
Cao điểm của ngày phụng vụ chính là Thánh lễ được cử hành lúc 10g30. Tham dự Thánh lễ có Cha xứ Phêrô Trần Văn Hương, Cha phó Giuse Nguyễn Văn Lục, quý dì Cộng đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu, đại diện các giáo họ, ban kèn, ban trống của giáo xứ và toàn thể các thành viên của Giáo họ Vân Hồ.
 
Trong bài giảng, Cha xứ Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn một cách chân thành và xúc động. Cha cho cộng đoàn biết, dù chưa có nhà nguyện, chưa có nơi thờ phượng riêng, nhưng bà con nơi đây vẫn quy tụ với nhau trong ngôi nhà nhỏ bé này để hiệp thông trong lời cầu nguyện và tham dự Thánh lễ mỗi tuần. Đó là dấu chứng của một đức tin sống động, âm thầm mà mãnh liệt như những ngọn nến cháy trong đêm. Cha nhấn mạnh sâu sắc đến chiều kích truyền giáo – không chỉ như một hoạt động của những nhà truyền giáo ở những nơi xa xôi, mà là sứ mạng sống động mà mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi thực hiện ngay tại nơi mình đang sống và trong chính gia đình mình. Cha cũng chia sẻ về ý nghĩa đích thực của hai từ “Truyền giáo” chính là thực hiện việc phúc âm hóa nơi cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo họ, giáo xứ. Thông thường, người ta hay nghĩ truyền giáo là đi đến những vùng đất mới, những nơi xa xôi nào đó, nhưng truyền giáo đích thực chính là sống đức tin cách chân thật, can đảm và kiên trung trong mọi hoàn cảnh đời thường. Giáo họ Vân Hồ – dù nhỏ bé, đơn sơ – cũng là một mảnh đất truyền giáo đang trổ sinh hoa trái. Mỗi khi chúng ta sống yêu thương, sống tử tế với nhau và với mọi người xung quanh là chúng ta đang gieo Tin Mừng, đang truyền giáo.  Mỗi khi chúng ta tham dự các cử hành phụng vụ, các giờ kinh hay khi chúng ta dâng những hy sinh, những cố gắng để sống tốt giữa đời thường là chúng ta đang truyền giáo, đang thực hiện công cuộc phúc âm hóa. Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục là ngọn đèn đức tin cháy sáng giữa đại ngàn Tây Bắc, chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng đến với những người xung quanh bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá của mình. Cha cũng hy vọng Giáo họ Vân Hồ, dù còn nhỏ bé, cũng sẽ từng bước lớn lên vững vàng trong đức tin, và một ngày không xa, giáo họ sẽ có một ngôi nhà nguyện, không chỉ để dành riêng cho việc thờ phượng, mà còn để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho cả cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong tâm tình tri ân. Dù không có tiếng chuông, không có nhà nguyện, cũng chẳng có bàn ghế sang trọng, nhưng Thánh lễ hôm nay lại đầy tràn cảm xúc thiêng liêng. Mỗi lời kinh, mỗi bài hát, mỗi ánh mắt hướng về bàn thờ đều thấm đẫm lòng yêu mến và khát khao. Những bông hoa tươi, những cây nến nhỏ, những cử chỉ hy sinh âm thầm… tất cả đã góp phần tạo nên một “Thánh đường sống” – nơi mà Đức Kitô thực sự hiện diện giữa dân Người.
Sau Thánh lễ, bà con ở lại chia sẻ bữa ăn thân mật, thăm hỏi nhau trong tình huynh đệ.
Ngày chầu lượt kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn lắng đọng nơi từng người. Ngọn lửa đức tin như bùng cháy hơn nơi giáo họ bé nhỏ này. Giữa đại ngàn Tây Bắc, Tin Mừng tiếp tục lan tỏa, hạt giống Tin Cậy Mến tiếp tục được gieo mầm trong chính đời sống hằng ngày. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Giáo họ Vân Hồ để những “ánh nến đức tin” nơi đây luôn cháy sáng giữa thử thách gian nan và lan tỏa ánh sáng đức tin đến những người xung quanh.
 
Một số hình ảnh: 



 
Lm. Phêrô Trần Văn Hương
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log