Khánh Nhật Truyền Giáo tại Giáo xứ Mỹ Hưng
Cập nhật lúc 11:00 21/10/2025
WGPHH – “Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa Muôn Dân” là chủ đề Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2025 do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô công bố. Hiệp cùng toàn thể Giáo hội, vào chiều Chúa Nhật, ngày 19.10.2025, Giáo xứ Mỹ Hưng đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ và học hỏi với quý anh chị em tôn giáo bạn, nhằm cùng nhau xây dựng tinh thần gắn bó, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Buổi gặp gỡ quy tụ hơn
114 anh chị em tôn giáo bạn, tạo nên bầu khí sống động và đầy khích lệ của niềm hy vọng và tình hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Từ 14g00, anh chị em tôn giáo bạn đã hân hoan tiến về sân nhà thờ trong sự đón tiếp niềm nở của Ban tổ chức.
Đúng 14g30, buổi tọa đàm được bắt đầu. Cha xứ Phêrô Nguyễn Duy Trường chia sẻ về tầm quan trọng của việc tôn kính và hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên và Thiên Chúa (Ông Trời). Ngài mời gọi mọi người thực hành đạo hiếu không chỉ với tổ tiên đã khuất, mà cả với những người sinh thành còn đang hiện diện giữa chúng ta.
Điều này phù hợp với tinh thần của Tài liệu Hướng dẫn việc Tôn kính Tổ tiên do Ủy ban Văn hóa và Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố ngày 7.10 vừa qua.
Cha Phêrô nhấn mạnh: cần phải thể hiện lòng hiếu thảo không chỉ trong các ngày lễ mà còn trong cuộc sống hằng ngày: tổ chức các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày cưới, biết chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, và duy trì những hình thức tưởng nhớ tổ tiên như thắp hương hay tổ chức lễ giỗ là một phần duy trì chữ hiếu và gắn kết các thế hệ.
Sau giờ chia sẻ, đúng 15g45, Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được cử hành do cha xứ Phêrô chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho thế giới được bình an, cho mỗi người được thăng tiến trong đời sống và cho công cuộc loan báo Tin Mừng mỗi ngày có được những thành quả tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Phêrô quảng diễn cách rõ ràng, mạch lạc, sâu sắc và dễ hiểu cho cả anh chị em tôn giáo bạn về sứ mạng được “sai đi” loan báo Tin Mừng. Cánh đồng truyền giáo của Giáo hội thật bao la: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Người tông đồ trước hết cần cầu nguyện để được Chúa sai đi, rồi mới lên đường thực thi sứ vụ. Cha cũng nhấn mạnh: mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể để được sai đi, như lời chúc “Anh chị em hãy đi bình an.”
Qua những ví dụ cụ thể, cha minh chứng sinh động lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “Ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy.” Mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Sau Thánh lễ, lúc 17g00, cộng đoàn cùng anh chị em tôn giáo bạn vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua và pickleball. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, mang lại bầu khí vui tươi và đầy tình huynh đệ.



Đến 18g30, mọi người quy tụ tại hội trường giáo xứ để cùng chung vui trong bữa tiệc thân mật. Một đại diện Phật tử chia sẻ: “Mặc dù ở chung trong xã Hưng Khánh này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến nhà thờ Mỹ Hưng”. Người khác cũng nói: “Tôi ở đây 20 năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước chân đến nhà thờ. Thật là một vinh dự lớn cho chúng tôi”.
Buổi gặp gỡ khép lại trong bầu khí hân hoan, thân tình và đượm tinh thần đại kết yêu thương. Ai nấy đều vui mừng vì đã được tham dự một Thánh lễ trang nghiêm, được gặp gỡ, giao lưu thân thiện với anh chị em Công giáo – một ngày thật trọn vẹn, mở ra hành trình đầy hy vọng trong tinh thần hiệp thông và bác ái.
Một số hình ảnh khác:




BTT Giáo xứ Mỹ Hưng