Thứ năm, 18/04/2024

Giáo xứ Nỗ Lực: Xưng tội rước lễ lần đầu - Dấu ấn thiêng liêng không phai mờ của tuổi thơ

Cập nhật lúc 15:19 29/08/2022
WGPHH - Tối thứ Bảy, ngày 27.08.2022, tại Quảng trường Đức Mẹ Mân Côi giáo xứ Nỗ Lực, cha xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều đã dâng Thánh lễ dành cho các em thiếu nhi xưng tội, rước lễ lần đầu trong giáo xứ.
Từ 19g15, đông đảo bà con giáo dân đã có mặt tại Quảng trường và được tận hưởng những phút đầu tiên không khí chuẩn bị buổi lễ. Trước sân Nhà Mục vụ, các bé trai, bé gái ăn mặc đồng phục đẹp đẽ, ríu rít như bầy chim non đang í ới gọi nhau tập hợp thành đội ngũ. Thầy xứ, các thầy cô giáo lý viên và các bậc phụ huynh vừa kiểm tra con số vừa tranh thủ dặn dò những điều cần thiết về nghi lễ, để các em nhớ mà thực hiện. Những hàng ghế trên quảng trường cũng đã kín chỗ ngồi. Hầu như tất cả mọi người đều muốn hòa vào niềm vui chung của con cháu mình trong ngày trọng đại này – ngày đầu tiên tuổi thơ được đón nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. 
Đúng 19g30, trong tiếng nhạc, tiếng hát du dương, 61 em trong trang phục áo trắng, quần sẫm, nơ đỏ, xếp thành hàng đôi, nến sáng trên tay  hân hoan rước Thánh giá, nến cao, cha chủ tế ra Lễ đài. Dưới ánh điện, nến lung linh, ngắm nhìn những khuôn mặt xinh tươi, hồn nhiên, trong sáng, nghe tiếng hát thánh thót ca vang lời ngợi khen Chúa, ai nấy đều  có cảm tưởng như đang được chiêm ngưỡng một “Đoàn thiên thần trần gian” vậy! Cha chủ tế đi cuối cùng, nụ cười đôn hậu, cởi mở, chắc ngài cũng không giấu được niềm vui đang dâng lên khi nghĩ về tương lai tươi sáng mà Chúa sẽ ban cho các “công dân nhí” của Giáo hội qua các phép Bí tích của Người.
Bầu khí buổi lễ hôm nay hình như có khác chút ít với ngày lễ thông thường. Bên cạnh sự trang nghiêm, tĩnh lặng thì tình cảm, niềm vui chia sẻ với tuổi thơ của cả cộng đoàn luôn hiện diện trên tất cả khuôn mặt từ già đến trẻ.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự đã ghi nhận và biểu dương sự quan tâm sâu sắc của các gia đình đã nuôi dưỡng và hướng cho con em mình chọn con đường đến với Chúa, đặc biệt là sự đóng góp, tận tâm, tận lực của các thầy cô giáo lý viên, Hội đồng giáo xứ và Ban hành giáo các giáo họ. Cha chào mừng, ngợi khen các cháu đã hăng say học tập giáo lý những tháng ngày qua để hôm nay được đón nhận ơn Chúa qua Bí tích xưng tội và rước lễ lần đầu trong cuộc đời mình.
Chia sẻ trong bài giang lễ, cha chủ tế đã nêu lên ý nghĩa cao trọng của Bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Đây là một Mầu nhiệm cao cả và trọng đại mà lý trí con người không thể cắt nghĩa được. Người Kitô hữu đặt niềm tin tuyệt đối vào Mầu nhiệm cao cả này bằng con mắt Đức Tin mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức và các ơn thường ngày mà thôi. Sự huyền diệu của Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã lập ra cách nay trên hai nghìn năm trong bữa tiệc ly trước khi Ngài chịu chết để cứu chuộc nhân loại chính là sự HIỆN DIỆN của Thiên Chúa trong chính vật chất là bánh và rượu do “hoa màu, ruộng đất và lao công của con người làm ra”. Qua nghi thức đọc lời truyền của đấng chủ tế, “thì bánh liền trở nên Mình thánh và rượu trở nên Máu thánh Chúa Giêsu” (trích “Bổn dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn”). Khi Chúa đã HIỆN DIỆN nơi bánh và rượu đồng thời với việc chúng ta rước Mình, Máu Chúa, Ngài sẽ kết hợp chặt chẽ con người với Thiên Chúa và chính Chúa làm BIẾN ĐỔI mỗi người chúng ta nên giống Chúa cả về tâm hồn và thể xác vậy. Có thể nói, nội hàm của khái niệm HIỆN DIỆN và BIẾN ĐỔI của Bí tích Thánh Thể là biểu hiện rõ nhất của sự hoàn thiện, hoàn mỹ về tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với loài người, nhất là những ai có lòng thành kính và làm theo lời Chúa. Chính vì thế mà các bậc phụ huynh nên làm gương và khuyến khích con cháu mình năng xưng tội, rước lễ khi có đủ điều kiện. Cha hy vọng các em thiếu nhi nhận ơn lành Chúa ban hôm nay sẽ tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức giáo lý, để ngày càng có nhận thức sâu sắc hơn về về ý nghĩa cao trọng của Bí tích Thánh Thể vì đây chính là “của ăn, của uống thiêng liêng hằng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta cho đến trọn đời”. Chia sẻ thêm về Tin Mừng Luca, cha cũng khuyên răn và động viên mỗi người Kitô hữu hãy khiêm tốn, khiêm nhường trong mọi cử chỉ, suy nghĩ, hành động vì như Chúa đã dạy: “Ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên”. Đối với các em đang độ tuổi trưởng thành cũng phải ghi nhớ lời này bằng việc khiêm tốn, nhường nhịn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng lớp, cùng trường, người già cả, vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô và phải luôn có lòng nhân ái, độ lượng, siêng năng trong mọi công việc, nhất là công việc thờ phượng và tuân giữ giới răn của Chúa.
Với sự chuẩn bị chu đáo của giáo lý viên, sự sốt sắng, tinh thần tự tin nên các nghi thức trong buổi lễ như đọc sách Thánh, hát đáp ca, đọc Lời nguyện giáo dân... đều do các em đảm nhiệm và thực hiện rất tốt. Ngắm nhìn đoàn trẻ thơ xếp hàng nghiêm chỉnh, đôi bàn tay giơ ra trước ngực đón nhận Mình Máu Thánh từ cha chủ tế, lòng tôi rưng rưng xúc động nhớ về thời thơ ấu của mình. Ngày ấy, cách đây đã mấy chục năm, tôi cũng như các bậc cao tuổi đang hiện diện nơi đây cũng đã được nhận hồng ân của Chúa như các em hôm nay; song do điều kiện lịch sử, các nghi thức lúc đó đâu được trang trọng, đẹp đẽ, sinh động như bây giờ. Tôi chợt nhớ lại những đoạn, những câu trong Kinh Bổn cũ mà các ông, bà quản đã dạy lũ trẻ chúng tôi về Phép Giải tội và Phép Mình Thánh Chúa thuở nào và suy ngẫm về một triết lý tâm linh của người Kitô hữu: Những phép Bí tích mà Chúa ban sẽ “in dấu ấn thiêng liêng trong linh hồn chẳng hay mất”. Suy ngẫm về điều đó, tôi và mọi người thầm mong ước và nguyện cầu cho con cháu chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ mãi mãi ghi dấu ấn thiêng liêng này suốt cuộc đời. Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cảm ơn chân thành cha quản xứ, các thầy cô giáo lý viên và cộng đoàn, các bậc phụ huynh và nguyện hứa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, nâng đỡ con em mình trong đời sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, để các cháu trở thành những “thần dân trung thành của Chúa và Giáo hội” và công dân có ích của xã hội.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và niềm vui chan hòa của cộng đồng trong bài ca kết lễ dành cho 61 “thành viên nhí” trong Gia đình Giáo hội.
Những hình ảnh: 

Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log