Thứ năm, 25/04/2024

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Phêrô Đỗ Văn Bình tại quê hương giáo xứ Nỗ Lực

Cập nhật lúc 10:04 05/09/2022
WGPHH - Sáng ngày 02.09.2022, tại quảng trường Đức Mẹ Mân Côi giáo xứ Nỗ lực (xã Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Phêrô Đỗ Văn Bình đã được tổ chức trọng thể.
Ngay từ 6g30, các đoàn đại biểu đại diện các giáo xứ, giáo họ, hội đoàn, gia đình, ân nhân trong và ngoài giáo phận; chính quyền, mặt trận, cơ quan, đoàn thể, nhà trường, tôn giáo bạn... của tỉnh Phú Thọ, thành phố Việt Trì và địa phương sở tại đã đến chúc mừng Tân linh mục với những lẵng hoa tươi thắm và những món quà đầy ý nghĩa.
Cha Phêrô Đỗ Văn Bình sinh năm 1988, tại quê hương Nỗ Lực - mảnh đất đã có chiều dài lịch sử trên 4 thế kỷ được đón nhận Tin Mừng của Thiên Chúa, trong một gia đình nông dân thuần túy, nhưng giàu truyền thống Đức Tin.  Ngay từ tuổi ấu thơ, cậu bé Bình đã mơ ước được dấn thân vào con đường phục vụ cho Chúa và Giáo hội. Vì thế, suốt những năm học phổ thông, cậu vừa học kiến thức vừa đến với các cha, các thầy, các dì để bồi dưỡng thêm giáo lý, là một lễ sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và khiêm nhường. Biết được chí hướng của con mình, ông bà cố đã gửi gắm cậu cho cha Phêrô Phùng Văn Tôn dìu dắt, dưỡng dục. Tốt nghiệp phổ thông, anh Phêrô Đỗ Văn Bình thi đỗ vào Đại học vì có suy nghĩ rằng: vốn kiến thức xã hội và khoa học kỹ thuật sẽ giúp mình vững vàng hơn trên con đường phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội sau này. Tôi còn nhớ những năm học phổ thông và ngay cả khi đã vào Đại học, lúc đó tôi phụ trách Thư viện tỉnh Phú Thọ, biết anh Bình là người rất chịu khó đọc sách, là độc giả tích cực của Thư viện nhiều năm. Anh thường quan tâm, say mê nghiên cứu những tác phẩm thuộc các lĩnh vực như triết học, giáo dục học, tâm lý học, thần học, văn học cổ điển, tin học... Ơn nhờ hồng ân Chúa, sự quan tâm dạy dỗ của các đấng bề trên, đặc biệt là cha nghĩa phụ Phêrô, sau khi tốt nghiệp Đại học, anh đã được tuyển chọn vào học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sau gần 10 năm học hành, phấn đấu, ước mơ bấy lâu của thầy đã thành hiện thực: ngày 31/8/2022, cùng với 8 thầy phó tế, thầy Bình đã được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa truyền chức linh mục. “Chúa là mục tử chăn dắt tôi!”(Tv 23,1) là châm ngôn sống mà cha đã chọn cho mình. Niềm vui và vinh dự này không chỉ dành riêng cho cha, cho gia đình, dòng tộc, người thân, bạn bè mà còn là niềm vui, hạnh phúc cho cộng đoàn Giáo phận vì có thêm một vị chủ chăn mới. Đặc biệt, với quê hương làng Nỗ Lực, vinh dự này còn được nhân lên hơn nữa, bởi lẽ cha là vị linh mục thứ 25 mà Chúa ban cho, đã và đang phục vụ Giáo hội Chúa trên mọi miền đất nước.
Đúng 8g30, ban kèn đồng, dàn trống đại, ban ca đoàn nhà xứ đã long trọng rước đoàn chủ tế ra lễ đài trong niềm vui hân hoan của hàng nghìn giáo dân, thân nhân, đại biểu, khách mời.
Hiện diện trong Thánh lễ có cha nghĩa phụ Phêrô Phùng Văn Tôn, cha xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều, cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ và gần 30 cha thuộc các giáo xứ trong, ngoài Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, cha Phêrô ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý vị đại biểu và toàn thể cộng đoàn đã tới tham dự và chúc mừng ngày lễ đầu tiên của đời linh mục trên quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ngài xin dâng lễ mở tay này cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, họ hàng nội ngoại, người thân, bà con dân làng và quê hương yêu dấu được bình an, hạnh phúc và nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ, cha Piô Ngô Phúc Hậu đã chia sẻ niềm vui với cha mới đặc biệt với quê hương Nỗ Lực vì như các cụ xưa vẫn có câu: “Đất có vàng không bằng làng có cha!”. Cha chia sẻ và phân tích sâu sắc về chủ đề “Tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng ta”. Tình yêu ấy cao cả tới mức Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài - Đức Giêsu Kitô xuống thế gian mặc lấy xác loài người và chết đau đớn trên cây thập tự để cứu chuộc lỗi lầm của con người vì như Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống của mình vì người mình yêu”! Tuy nhiên, trên thực tế, con người chúng ta đâu nhận thức đầy đủ ý nghĩa cao trọng của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình, bởi lẽ trong suy nghĩ, hành động của con người nhiều khi còn thờ ơ, lạnh nhạt với Chúa, thậm chí còn có những người chối bỏ hoặc phản bội lại Chúa nữa. Chính vì thế mà Chúa đã lập ra chức vụ Linh mục Công giáo - một trong bảy Phép Bí tích mà Giáo hội vẫn tuân giữ từ trên 2000 năm nay. Linh mục sẽ là cầu nối giữa Thiên Chúa với loài người, là “trợ thủ đắc lực” của Chúa, giúp con người thẩm nhận lời Chúa, thực hành các điều răn dạy của Người và làm hòa với đồng loại. Linh mục nhân danh Chúa có quyền tha tội cho những ai ăn năn hối cải qua Bí tích Hòa Giải, ban của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta qua Bí tích Thánh Thể và thực hiện công việc phụng vụ hàng ngày... Tuy nhiên, bên cạnh niềm vinh dự là một nghĩa vụ và trách nhiệm lớn lao mà mỗi linh mục phải đảm nhận: đảm nhận trong đức vâng phục đấng Bề trên, trong tinh thần phục vụ tha nhân, dấn thân lặng lẽ chuyên cần trong thực thi lời Chúa để trở thành “một mục tử nhân lành”, “một người phục vụ tận tụy” và phải “nên giống Chúa mọi đàng”. Có thể nói đó là những “tiêu chí” cơ bản đòi hỏi ở mỗi linh mục, đồng thời cũng là kỳ vọng của giáo dân đối với vị chủ chăn của mình. Mặc dù vậy, linh mục cũng là con người, là thành viên của cuộc sống xã hội, tuy “đã được trải qua những tháng năm rèn luyện” nhưng cũng không thể tránh khỏi những phút giây mỏng giòn, yếu đuối. Vì vậy mỗi giáo dân chúng ta cần phải thương yêu và bảo vệ linh mục của mình bằng nhiều hình thức như tích cực giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, góp ý chân tình... để các ngài thêm sức mạnh trên con đường phục vụ, hoàn thành sứ mệnh Chúa trao ban, để  các  ngài vững bước “đi giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh kết hợp tình yêu Thiên Chúa với quả tim loài người” như lời kinh chúng ta thường nguyện cầu.
Trong niềm thành kính và tri ân, thay mặt cộng đoàn, vị đại diện Hội đồng giáo xứ đã phát biểu cảm ơn quý cha, quý khách và dâng tặng Tân linh mục lẵng hoa tươi thắm trong những tràng vỗ tay không ngớt.
Trước phút ban phép lành cuối lễ, với tấm lòng thành kính, Tân linh mục Phêrô dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Phêrô quan thầy và các thánh trên trời đã tuyển chọn và phù hộ cho bản thân để có ngày hôm nay. Trong niềm tri ân sâu sắc, cha chân thành cảm ơn các đấng bề trên Giáo phận, cha nghĩa phụ, quý cha, quý thầy, quý dì, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, các thầy cô giáo, bạn bè, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã dành cho mình sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, thương yêu, cầu nguyện, giúp đỡ tận tình trong những năm qua, nhất là sự hiện diện trong Thánh lễ này. Cha mong mỏi sẽ tiếp tục nhận được sự thương yêu, giúp đỡ ấy trong suốt cuộc đời để hoàn thành tốt bổn phận của mình trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, giữ gìn và mở mang Nước Chúa.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong bầu khí vui mừng, sốt sắng và tri ân. Cha mới đã vui vẻ chụp hình lưu niệm với các cha đồng tế, gia đình, người thân, bạn bè trên quê hương thân yêu của mình.
Những hình ảnh:

Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log