Thứ sáu, 03/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần XXVI Thường niên (Lc 10, 17-24)

Cập nhật lúc 19:00 03/10/2025
 
Tin mừng: Lc 10, 17-24

Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.
 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

====================

Suy niệm 1: TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI

(THỨ BẢY – THÁNH PHANXICÔ 04/10)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Phanxicô Átxidi hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Xin Chúa cho chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng Chúa, và hăm hở bước theo Đức Kitô, lòng chan chứa an vui và đầy tràn yêu mến. Thánh nhân sinh năm 1182, tại Átxidi. Từ ngày trở lại, gặp Chúa Kitô ở nhà thờ thánh Đamianô cho tới ngày từ trần ở Poóctiuncula (năm 1226), thánh nhân, con người được mệnh danh là Người Nghèo thành Átxidi, cùng với các anh em tu sĩ của mình sống nghèo khó, rảo khắp nơi loan báo tình yêu của Thiên Chúa. Người cũng đã đặt nền tảng cho ngành nữ đan sĩ của Dòng và huynh đoàn giáo dân hãm mình. Người còn tha thiết với việc giảng thuyết cho những người chưa tin. Suốt đời, thánh nhân không có bận tâm nào khác ngoài mối bận tâm theo Đức Giêsu trong tinh thần vui tươi, đơn sơ, tha thiết phục vụ Hội Thánh và dịu dàng yêu thương mọi người.
 
Hăm hở bước theo Đức Kitô, chấp nhận trả giá, ngặt nghèo vì Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Phải trả giá khi muốn giúp đỡ nhau. Trong hoàn cảnh túng thiếu, thánh Phaolô đã tìm được những người anh em… Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được: no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi phải ngặt nghèo vì Đức Kitô.
 
Hăm hở bước theo Đức Kitô, trong nghèo khó và khiêm nhường, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phanxicô Átxidi: Chúng ta phải đơn sơ, khiêm tốn và trong sạch… Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
 
Hăm hở bước theo Đức Kitô, với một tin tưởng cậy trông, vui mừng phấn khởi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Barúc: Đấng đã giáng họa xuống các con, chính Người sẽ ban cho các con niềm vui. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 68 cho thấy: Chúa nhận lời kẻ nghèo khó. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Những kẻ bé mọn được mặc khải cho biết mầu nhiệm Nước Trời, được ghi tên trên trời, bởi vì, họ luôn biết kêu cầu Chúa: Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì Đấng đã giáng họa sẽ lại nhớ đến ta; hãy nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa, vì Đấng đã giáng họa sẽ giải thoát ta. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Muốn được ghi tên trên trời, ta phải đơn sơ khiêm tốn, đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Nếu ta làm như vậy và kiên vững đến cùng, thì, Thần Khí Chúa sẽ ngự trên ta, cư ngụ trong ta, và ta sẽ là con cái Cha trên trời, là bạn đời, là anh chị em của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Ước gì chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng Chúa, và hăm hở bước theo Đức Kitô. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 2: LỄ THÁNH PHAN-XI-CÔ THÀNH AT-SI-SI: MỘT CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG VÀ YÊU THƯƠNG
Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một cảnh tượng đầy phấn khởi, trong đó các môn đệ trở về với niềm vui lớn lao vì đã nhận được quyền năng từ Chúa để đuổi ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Các ông nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Cùng với sự hân hoan của nhóm Mười Hai, Đức Giêsu phản hồi lại rằng: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống.” Đây không chỉ là một sự kiện mang tính tượng trưng mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyền năng của Chúa và sự thắng lợi của Thiên Chúa trước sự xấu xa của thế gian.
Mặc dù các môn đệ cảm thấy tự hào vì những quyền năng mà họ đã nhận được, Chúa Giêsu đã khiêm tốn nhắc nhở họ rằng họ không nên vui mừng vì quyền lực này mà phải mừng vì tên của họ đã được ghi trên trời. Điều này cho thấy rằng, mặc dù họ có thể đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh tật và thực hiện những phép lạ, nhưng điều quan trọng hơn hết là sự cứu rỗi của họ đã được Thiên Chúa ghi nhận và bảo vệ.
Đức Giêsu tiếp tục vui mừng và ca ngợi Thiên Chúa Cha vì Ngài đã mặc khải những điều này cho những người bé mọn, những người không có quyền lực và sự khôn ngoan của thế gian. Trong lời cầu nguyện của mình, Ngài tỏ bày sự thánh thiện và sự tuyệt vời của kế hoạch Thiên Chúa, đồng thời mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi,” Ngài nói. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi quyền năng, mọi sự sống và mọi sự cứu độ đều đến từ Thiên Chúa và được trao cho Đức Giêsu để Ngài hoàn thành công trình cứu chuộc nhân loại.
Lời của Đức Giêsu tiếp tục vang lên với sự xúc động: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Ngài nhấn mạnh rằng những gì các môn đệ đang chứng kiến và nghe thấy là điều mà nhiều ngôn sứ và vua chúa trong lịch sử đã mong ước, nhưng không thể thấy được. Điều này nhắc nhở chúng ta về sự quý giá của việc theo Chúa và sự đặc biệt trong sứ mệnh mà mỗi tín hữu nhận được, được kêu gọi để đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài giữa thế gian.
Khi chúng ta suy niệm về Tin Mừng hôm nay, chúng ta không thể không nghĩ đến thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, người đã sống một cuộc đời khiêm nhường, đầy yêu thương và phục vụ. Ngài đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian để theo Chúa, sống trong nghèo khó và thực hiện những công việc phục vụ cho tha nhân. Thánh Phan-xi-cô không tìm kiếm quyền lực, danh vọng hay những dấu hiệu của sự thành công thế gian, nhưng Ngài tìm thấy niềm vui trong việc theo Chúa và sống theo tinh thần khiêm nhường và bác ái.
Phan-xi-cô thành At-si-si là một hình mẫu tuyệt vời về sự khiêm tốn và yêu thương mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ngài hiểu rằng tình yêu không phải là những việc lớn lao mà là sự hi sinh nhỏ bé mỗi ngày, là việc phục vụ tha nhân một cách âm thầm và chân thành. Cũng như trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu nói rằng: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống,” Phan-xi-cô nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ bé và nghèo hèn nhất. Qua sự khiêm nhường của mình, Ngài trở thành một khí cụ của tình yêu Thiên Chúa, giúp mọi người nhận ra ánh sáng và tình yêu của Chúa trong cuộc sống thường nhật.
Sự khiêm nhường của Phan-xi-cô không phải là sự yếu đuối hay sợ hãi, mà là sức mạnh của người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Ngài đã làm chứng cho Chúa bằng một đời sống đầy yêu thương và hy sinh, tự nguyện sống nghèo khó để tất cả những gì Ngài có thể là một món quà cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Qua thánh Phan-xi-cô, chúng ta học được bài học về việc sống tỉnh thức và sẵn sàng theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Giêsu đã nhấn mạnh trong Tin Mừng rằng: “Hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.” Thánh Phan-xi-cô, với sự khiêm nhường và lòng yêu thương, luôn sống trong trạng thái sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa, bất kể khi nào Ngài đến. Ngài đã sống như một mẫu gương của sự tỉnh thức, luôn theo đuổi sự thánh thiện và phục vụ mà không bao giờ ngừng nghỉ.
Chúng ta, những người tín hữu hôm nay, cũng được mời gọi sống trong sự tỉnh thức này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “sẵn sàng”, không phải chỉ trong những thời khắc đặc biệt mà trong từng giây phút của cuộc sống. Chúng ta có thể không biết khi nào Chúa sẽ đến, nhưng mỗi ngày sống trong sự yêu thương và phục vụ là một sự chuẩn bị cho ngày đó. Chúa sẽ đến trong mỗi hành động nhỏ bé và khiêm nhường của chúng ta, như Ngài đã đến trong cuộc đời của thánh Phan-xi-cô.
Vì vậy, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình của lòng yêu mến, cầu xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim khiêm nhường và một tinh thần sẵn sàng theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng ta biết sống theo gương thánh Phan-xi-cô, sống nghèo khó trong tâm hồn và luôn tìm thấy niềm vui trong việc yêu thương và phục vụ người khác, để khi Chúa đến, chúng ta sẽ được đón nhận vào Nước Thiên Chúa với niềm hân hoan và bình an trong lòng.
Cuối cùng, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta tỉnh thức trong đức tin, để không bao giờ lãng quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, và luôn làm chứng cho tình yêu và sự cứu rỗi mà Chúa mang đến cho thế gian này. Như thánh Phan-xi-cô, chúng ta hãy sống mỗi ngày với tâm hồn yêu mến Chúa và tất cả những gì Ngài đã tạo dựng.

Lm. Anmai, CSsR

=======================

Suy niệm 3: BIẾT ƠN CHÚA TỐT LÀNH (Mt 11,25-30)
Thiên Chúa mạc khải cho những người bé mọn.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Ngày kia, thánh Phan-xi-cô As-si-si đi với một người bạn tên là Massée. Trưa đứng bóng, hai người liền dừng lại, tìm đến ngồi dưới một gốc cây, cạnh một giòng suối. Họ lấy bánh mì cứng người ta mới cho, thấm nước cho mềm rồi ăn và uống nước suối.
Ăn xong, thánh Phan-xi-cô As-si-si chảy nước mắt. Massée lấy làm lạ vì không thấy cái gì ngon cả, chỉ có bánh và nước lạnh. Thánh Phan-xi-cô As-si-si cắt nghĩa:
- “Chúa tốt lành săn sóc chúng ta quá lạ lùng! Từ thuở đời đời, Chúa đã thấy trước một ngày kia, hai chúng ta sẽ đến đây khi mệt mỏi và đói khát. Ngài đã thương cho một cây mọc lên để cho ta có bóng mát. Ngài đã cho có một giòng suối chảy ngang qua đây. Nhờ vậy, chúng ta được nghỉ khoẻ. Chúng ta lại được ăn bánh mà người ta đã cho chúng ta vì lòng yêu Chúa.”
Thánh Phan-xi-cô là một con người hèn mọn trước mặt Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa mạc khải cho những điều bí nhiệm để ngài cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Thánh Phan-xi-cô sinh ra trong gia đình giàu có. Sau khi trải qua nhiều biến cố khác nhau, thánh nhân được Thiên Chúa gọi. Một hôm, lúc đang cầu nguyện trong nguyện đường Đa-mi-a-nô nhỏ bé, Phan-xicô nghe thấy tiếng Chúa phán ra từ cây Thánh Giá: “Phan-xi-cô, con hãy đi sửa lại ngôi đền thờ của ta đang đổ nát!” Phan-xi-cô hiểu câu nói này cách nông cạn, nên tình nguyện đi xin từng viên đá đem về sửa lại ba ngôi nguyện đường cạnh Assisi. Phan-xi-cô chưa hiểu rằng, ngôi đền thờ mà Chúa muốn nói chính là Hội Thánh. Ngày 24.2.1208, đang buổi lễ, Phan-xi-cô nghe được đoạn Phúc Âm: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng... Các con đừng mang theo tiền bạc, bao gậy...” (Mt 10,10). Phan-xi-cô đã nhận ra tiếng gọi của Chúa, từ nay quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường Thập Tự. Phan-xi-cô vừa đi rao giảng Tin Mừng vừa khất thực.
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội kính nhớ vị thánh đặc biệt này. Thật khó có thể kể ra hết những sự tốt lành Chúa đã thực hiện qua cuộc đời của ngài, nhưng một trong những hình ảnh đẹp nhất người ta không thể không nhắc tới nhất là đối với hoàn cảnh cuộc sống hôm nay đó là hình ảnh về một con người của HOÀ BÌNH. Chính nhờ hình ảnh này mà ngài trở thành một con người được nhắc nhớ, yêu mến và tôn kính nhiều nhất không những trong Giáo Hội mà còn cả ngoài Giáo Hội nữa. Người ta tôn kính ngài như vị sứ giả của hoà bình.
Chúng ta hãy sống khiêm tốn, đem hòa bình đến với anh chị em giữa một thế giới đầy biến động hôm nay.

Jos. Nguyễn

========================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log