Giáo xứ Cần Kiệm mừng lễ Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Giáo Lý Viên và Dâng hoa khai mạc tháng Mân Côi
Cập nhật lúc 12:59 03/10/2025
WGPHH – Cùng với Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Tiến sĩ Hội Thánh, cũng là bổn mạng của các xứ truyền giáo, cộng đoàn giáo xứ Cần Kiệm hiệp dâng Thánh lễ cách đặc biệt với quý thầy cô Giáo lý viên (GLV), những người đã nhận thánh nhân làm Quan Thầy để học hỏi và noi gương ngài, can đảm dấn thân trên hành trình ơn gọi Giáo lý viên.
Ngay từ sáng sớm, quý thầy cô GLV đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ để chuẩn bị cho giờ tĩnh tâm và xưng tội. Trong giờ chia sẻ, cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thông đã điểm qua cuộc đời của Thánh nữ, đồng thời mời gọi quý thầy cô cố gắng học hỏi và bước đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng của ngài.
Sau giờ tĩnh tâm, cộng đoàn đã bước vào buổi gặp mặt chan chứa tình yêu thương với sự hiện diện của cha xứ, HĐGX và các GLV thuộc ba thế hệ: những người từng tham gia sứ vụ GLV trước đây, các GLV đang giảng dạy hiện nay, và 17 thầy cô sau một thời gian học khóa sư phạm giáo lý cấp I, hôm nay được lãnh nhận chứng chỉ và chính thức được sai đi.

Đúng 19g30, đội hoa gồm các bà, các mẹ, các chị em trong hội Mân Côi sau những buổi tập miệt mài, bất chấp thời tiết mưa gió, hôm nay cùng hiệp ý dâng lên Mẹ Mân Côi những bông hoa tươi xinh, những tấm vải mềm mại.

Các động tác uyển chuyển hòa trong tiếng hát du dương đã diễn tả tấm lòng của toàn thể con cái giáo xứ muốn tiến dâng lên Mẹ trong ngày khai mạc tháng Mân Côi. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm nhận được bầu khí bình an và linh thiêng, để rồi cùng dâng lên Mẹ những lời khẩn nguyện cho giáo xứ luôn bình an, cho từng gia đình thêm gắn bó, và cho mỗi tâm hồn được thắp sáng đức tin.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa - Quan Thầy của GLV. Cha xứ Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha Giuse Lương Văn Thủy - đặc trách giáo lý đức tin giáo hạt Sơn Tây.
Chia sẻ trong Thanh lễ, cha Giuse đã nhấn mạnh: sự nên thánh bắt đầu từ những điều bình dị hằng ngày. Cha mẹ nên thánh khi chăm lo bữa cơm gia đình với tất cả tình yêu. Học sinh nên thánh khi chuyên cần học tập. GLV nên thánh khi quảng đại phục vụ vì tình yêu. Các thầy cô GLV chính là “những chiến sĩ âm thầm của Chúa”: can đảm đón nhận sứ vụ cao cả nhưng cũng đầy thử thách, dám hy sinh cách vô vị lợi, và luôn xác tín có Chúa đồng hành trên hành trình ấy. Cha Giuse Lương Văn Thủy công bố Tin mừng và giảng lễ |
Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và sai đi dành cho 17 quý thầy cô đã miệt mài theo học khóa sư phạm cấp 1.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Lương Văn Thủy đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 17 thầy cô, nâng tổng số GLV của giáo xứ Cần Kiệm lên 38 thầy cô. 
Trong phần bày tỏ tâm tình, cô Maria Kiều Thị Ty - đại diện ban giáo vụ đã dâng lời tri ân Thiên Chúa, cảm ơn quý cha, HĐGX, ban hành giáo, các thầy cô và cộng đoàn đã luôn đồng hành và nâng đỡ. Cô xúc động chia sẻ: “Những ngày qua mưa tầm tã, nhưng hôm nay Chúa thương cho thời tiết thuận lợi để chúng ta cử hành Thánh lễ thật sốt sắng và ý nghĩa.”
Trong niềm hân hoan, cộng đoàn dâng lời tạ ơn và cầu xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bầu, để các GLV luôn tìm thấy niềm vui trong sứ vụ, sống tinh thần khiêm nhường yêu thương, cầu nguyện, và trở nên những chứng nhân trung tín của Chúa giữa lòng cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g30. Mọi người ra về trong hân hoan và mừng vui vì cảm nhận được ơn Chúa tuôn đổ xuống trên giáo xứ với biết bao hồng ân. Những hình ảnh khác:













BTT Giáo xứ Cần Kiệm