Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Giờ con mới hiểu

Cập nhật lúc 14:34 11/11/2023
Hàng năm, vào tháng các linh hồn, mỗi người tín hữu như được sốt sắng hơn về mặt đức tin. Mỗi gia đình đều xin lễ cho ông bà, cha mẹ và người thân đã qua đời. Tuy nhiên, có một số các bạn trẻ chỉ biết làm theo mà chưa hiểu rõ về những việc mình làm. Vì thế, có một bạn trẻ mạnh dạn hỏi cha xứ rằng:
  • Cha ơi, cho hỏi tháng Các Linh Hồn là thế nào?
  • Tháng Các Linh Hồn là tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời mà Giáo Hội dành riêng tháng 11 để làm điều này.
  • Vậy trong tháng đó thì làm những gì ạ?
  • Giáo Hội cho chúng ta làm nhiều việc lắm. Thứ nhất là mừng Các Thánh Nam Nữ ngày mồng một đầu tháng. Thứ hai là viếng nhà thờ, nhà nguyện để lĩnh ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ ba là mỗi linh mục dâng 03 lễ ngày mồng hai để cầu cho các linh hồn. Thứ tư là dâng lễ ở vườn thánh cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là từ mồng một đến mồng tám, nếu ai viếng vườn thánh còn được ơn Toàn Xá nữa.
  • Ôi nhiều thế hả cha?
  • Giáo Hội là người mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái mình.
  • Ai được lên Thiên đàng đầu tiên hả cha?
  • Điều đó thì chỉ Chúa mới biết. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh thì khi treo trên cây thập giá cùng với hai tên trộm cắp. Một tên xin Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! “Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”  (Lc 23,42-43). Như vậy, Chúa cho tên trộm lành được lên Thiên đàng ngay hôm đó.
  • Nếu vậy thì các ông Abraham, Isaac, Giacóp, Môisê vào nước Chúa sau ạ.
  • Con nên biết chỉ khi Chúa Giêsu mở cửa Nước Trời thì Chúa cho ai vào người đó mới được vào thôi!
  • Thế các tổ phụ thiệt quá cha nhỉ? Phải vào sau!
  • Không thiệt vì theo thánh Tông đồ Phêrô nói: "Đối với Chúamột ngày ví thể ngàn nămngàn năm cũng tựa một ngày" (2 Pr 3,8).
  • Thế không phải là ngày 24 tiếng ạ?
  • Không. Thiên Chúa vượt trên thời gian và không gian mà chỉ con người chúng ta mới bị chi phối bởi không gian và thời gian thôi.
  • Giờ con mới hiểu.
  • Khi mình hiểu thì việc mình làm sẽ hiệu quả hơn. Lời cầu nguyện của mình mới sốt sắng hơn.
  • Cám ơn cha nhiều!
  • Đây là trách nhiệm của cha vì đó là giáo lý và phụng vụ căn bản cha phải nói cho giới trẻ chúng con biết.
  • Vâng ạ.
“Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! “Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! “Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! “Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”  (Lc 23,39-43)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log