Thứ bảy, 25/10/2025

Bài Suy Niệm Tháng 11 Năm 2025: “Ở Lại Trong Sự Hiệp Thông Với Các Thánh”

Cập nhật lúc 10:29 25/10/2025
 

 
BÀI SUY NIỆM THÁNG 11 NĂM 2025
“Ở LẠI TRONG SỰ HIỆP THÔNG VỚI CÁC THÁNH”

 
“Kìa, tôi thấy một đoàn người đông đảo không ai đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Con Chiên.” (Kh 7,9)
  1. Đoàn người đông đảo – vinh quang của sự hiệp thông
Thánh Gioan trong thị kiến Khải Huyền được chiêm ngắm “một đoàn người đông đảo, không ai đếm nổi”, đang đứng trước ngai Thiên Chúa và Con Chiên. Họ là những người đã trọn đời trung tín, đã trải qua những thử thách, và nay được mặc áo trắng trong ân sủng của Đấng Cứu Độ. Hình ảnh ấy gợi cho chúng ta niềm hy vọng và xác tín rằng: sự thánh thiện không phải là đặc quyền của một số ít, mà là ơn gọi phổ quát dành cho tất cả mọi người.
Bầu khí phụng vụ tháng 11 mời gọi chúng ta nhìn về “đoàn người đông đảo” ấy như một cộng đoàn hiệp thông, nơi các thánh và các tín hữu đã ra đi trước đang liên kết với chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa. Các ngài không xa cách, không tách biệt, nhưng vẫn hiện diện, đồng hành, và chuyển cầu thông hiệp với chúng ta trên hành trình đức tin.
  1. Tu sĩ – người lữ hành trên đường nên thánh
Đối với người tu sĩ, ơn gọi thánh hiến chính là lời đáp trả tiếng gọi nên thánh trong mối dây hiệp thông với Thiên Chúa và Hội Thánh. Sự thánh thiện không hệ tại ở việc làm phi thường, mà là trung thành trong từng việc nhỏ, mỗi ngày “ở lại” trong tình yêu của Đức Kitô, như nhành nho gắn liền với cây nho.
Sống đời thánh hiến, người tu sĩ được mời gọi trở nên “dấu chỉ” của Nước Trời ngay tại trần gian – một đời sống hiệp thông, khiêm tốn, phục vụ và yêu thương. Trong những giới hạn, yếu đuối và thử thách của đời sống cộng đoàn, người tu sĩ tự thanh luyện mỗi ngày để nên giống các thánh – những người đã để cho ân sủng biến đổi trọn vẹn con người mình.
Ở lại trong sự hiệp thông với các thánh cũng có nghĩa là sống tinh thần liên đới thiêng liêng, tin tưởng rằng mọi việc lành nhỏ bé, mọi lời cầu nguyện, mọi hy sinh của bản thân đều góp phần vào sự thánh thiện chung của Hội Thánh. Chính trong âm thầm và khiêm hạ, người tu sĩ được liên kết với “đoàn người đông đảo” đang ngày đêm cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa trên Nước Trời.
  1. Cầu nguyện cho các linh hồn – nối dài hiệp thông tình yêu
Hiệp thông với các thánh cũng bao gồm việc cầu nguyện cho các linh hồn – những anh chị em đang trong tiến trình được thanh luyện để đạt tới vinh quang Nước Trời. Khi cầu nguyện cho họ, ta sống mầu nhiệm “Các Thánh Thông Công” một cách cụ thể và sâu xa. Đó là sự hiệp thông vượt qua ranh giới của sự chết, nối kết Hội Thánh khải hoàn, Hội Thánh lữ hành, và Hội Thánh đau khổ thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô.
Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh của người tu sĩ dành cho các linh hồn là một hành vi bác ái siêu nhiên, là tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu – Đấng đã hiến mình vì muôn người. Như thế, người tu sĩ không chỉ hướng tới sự thánh thiện cho riêng mình, mà còn góp phần đưa nhiều linh hồn đến với Thiên Chúa.
  1. Kết luận: Niềm hy vọng trong hiệp thông
Khi chiêm ngắm “đoàn người đông đảo” mặc áo trắng trước ngai Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi bước đi trong cùng niềm tin và niềm hy vọng. Sự hiệp thông với các thánh không làm chúng ta xa rời trần thế, nhưng giúp chúng ta sống thánh giữa đời, biết kết hiệp mọi niềm vui nỗi buồn, thành công và thất bại vào mầu nhiệm thánh thiện của Thiên Chúa.
Ước gì mỗi người tu sĩ luôn biết “ở lại trong sự hiệp thông với các thánh” – qua cầu nguyện, hy sinh và bác ái – để cùng với “đoàn người đông đảo” ấy, một ngày kia, chúng ta cũng được hát lên bài ca: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen.” (Kh 7,12).
Dòng Đa Minh
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Bài Suy Niệm Tháng 11 Năm 2025: “Ở Lại Trong Sự Hiệp Thông Với Các Thánh”
Bài Suy Niệm Tháng 11 Năm 2025: “Ở Lại Trong Sự Hiệp Thông Với Các Thánh”
Ước gì mỗi người tu sĩ luôn biết “ở lại trong sự hiệp thông với các thánh” – qua cầu nguyện, hy sinh và bác ái – để cùng với “đoàn người đông đảo” ấy, một ngày kia, chúng ta cũng được hát lên bài ca: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen.”
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log