Chúa nhật, 28/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Niềm vui trong mùa nhãn

Cập nhật lúc 08:33 04/09/2023
Sơn La là một trong hai tỉnh có nhiều hoa quả nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Nhờ ơn Chúa, khí hậu mát mẻ nên nhiều cây ăn trái khá đa dạng. Mùa nào thức ấy. Vào tháng 8 dương lịch là mùa Nhãn. Người ta nói dọc được quốc lộ 6, nhãn có độ đường khá cao và hương vị khá đặc biệt. Vì thế, nhãn Sơn La có thể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới trong đó có các nước Châu Âu.
Nhà xứ Sơn La cũng trồng khá nhiều nhãn nhưng vẫn còn nhỏ. Một số cây trên đồi vì mới ghép nên còn thưa quả. Tuy nhiên, có một cây trong sân nhà xứ khá sai quả. Cũng đến lúc hái ăn được. Tuần này đến lượt cha xứ đi bản dân tộc Khâu Pùm nên có suy nghĩ mang nhãn cho các em giới trẻ và thiếu nhi ăn cho vui; truyền giáo cần tạo nên những niềm vui nho nhỏ. Nhiều niềm vui nho nhỏ kết lại thành niềm vui lớn.
Thời gian này tại Sơn La là mùa mưa nên mưa lũ nhiều. Đường vào bản lầy lội. Núi đồi bị sạt lở nhiều. Đi lại khó khăn. Vì thế, trước khi đi, tôi phải gọi cho Ban hành giáo xem lại đường có đi được không? Khi có tín hiệu đi được tôi mới dám đi. Quả thật, đường khó đi quá! Nếu không vì Chúa, vì công cuộc loan báo Tin Mừng, vì những người H’Mông mà tôi dày công phục vụ thì khó có thể vượt qua.
Được sự ủng hộ của cha phó và Ban hành giáo, tôi mang 40 cân cho anh chị em dân tộc Khâu Pùm. Mọi người trong bản vui lắm bởi có đồ ăn mà lại là nhãn nữa. Có hai Thánh lễ được dâng vào cuối tuần. Lễ thứ nhất cử hành lúc 19g30 tối thứ Bảy. Lễ thứ hai được cử hành lúc 07g00 Chúa Nhật. Sau cả hai Thánh lễ, tất cả mọi người đều được ăn nhãn. Ai cũng vui vẻ và ăn ngon miệng. “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ”. (Gl 5, 22-23)
Đối với người H’Mông, cha cho cái gì thì họ ăn cái ấy chứ không đòi hỏi, ngay cả Thánh lễ có cũng được, không có cũng được. Tuy nhiên, họ ăn là ăn chứ không biết cám ơn. Chắc chắn trong lòng họ rất vui nhưng không bao giờ họ nói ra miệng. Cho dù, họ được nhắc phải biết cám ơn người làm ơn. Có lẽ trời phú bẩm cho họ như thế. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: “Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa”. (Rm 1, 1)
Khi nhận ra điều đó, người cho và kẻ nhận đều cảm thấy đó là duyên trời, là công cuộc phúc âm hóa nên bên nào cũng vui vẻ. Qua đó, một điều thấy rõ ràng là sau mỗi lần như vậy thì những người H’Mông thân cận hơn, tự tin hơn và mạnh dạn hơn.
“Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha”. (Ep 5, 20)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log