Thứ hai, 29/04/2024

Câu chuyện truyền giáo - Gặp thầy cúng

Cập nhật lúc 10:53 14/07/2023
Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch) năm nay tôi và quý cha phó được mời ăn Tết tại một gia đình. Tôi mời thêm hai thầy dòng Tên giúp xứ đi cùng.
Gia đình mời các bạn bè đến nữa. Bữa ăn rất vui vì có người lớn và trẻ em. Tổng cộng có bốn mâm cơm. Tôi được ngồi mâm giữa, trong mâm có một bác thượng tá công an về hưu và một thầy cúng nữa. Chúng tôi chào hỏi và giới thiệu với nhau. Chúc rượu vui vẻ.
  • Linh mục: Thưa các bác, trong mâm chắc ba anh em mình là lớn tuổi. Tôi tự giới thiệu tôi là linh mục giáo xứ Sơn La. Còn bác?
  • Công an: Tôi là bố cháu đây mới lên chơi với cháu.
  • Linh mục: Bác làm nghề gì ?
  • Công an: Tôi làm nghề an ninh nhưng về hưu rồi. Cống hiến cũng nhiều năm.
  • Linh mục: Chắc bác là cấp tá rồi, phải không?
  • Công an: Vâng. Tôi hưởng lương thượng tá.
  • Linh mục: Chúc bác mạnh khoẻ!
  • Công an: Cám ơn thầy! Thầy chúc cho tôi khỏe để hưởng lương nhiều năm.
  • Linh mục: Còn bác, lần này tôi dùng cơm với bác lần thứ hai rồi! Trông bác vẫn phong độ lắm!
  • Thầy cúng: Đúng rồi! Mấy lần uống rượu với nhau! Tôi vẫn còn nhớ!
  • Linh mục: Bác lên Sơn La lâu chưa?
  • Thầy cúng: Tôi sinh ra ở Sơn La nên quê tôi có thể gọi là Sơn La rồi.
  • Linh mục: Bác làm nghề gì?
  • Thầy cúng: Tôi làm thầy mà hai lần thầy.
  • Linh mục: Tôi chưa hiểu ý bác nói.
  • Thầy cúng: Thầy thuốc cứu đời và thầy cúng để đức cho đời.
  • Linh mục: Hôm nay, tôi mới gặp một người giỏi như thầy đấy. Hai lần thầy!
  • Thầy cúng: Tôi được ơn trời phật nên chữa được hết các bệnh ung thư nhưng chưa chữa cho ai bởi chẳng ai tin. Có thuốc hết rồi!
  • Linh mục: Vậy là thầy giỏi quá rồi! Sẽ có người tin nếu thầy làm tốt!
  • Thầy cúng: Tôi không học ai nhưng tôi cúng được hết!
  • Linh mục: Làm được gì cho đời mình cứ làm cho thật tốt bác ạ.
  • Thầy cúng: Tôi vẫn làm!
  • Linh mục: Vậy là người dân Sơn La này có phúc vì có thầy chữa được hết bệnh tật.
  • Thầy cúng: Nhưng tôi chưa chữa cho ai.
  • Linh mục: Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt! Bên tôi, Đạo Công Giáo đó là ơn trời ban.
  • Thầy cúng: Tôi cũng nghĩ như vậy!
Tôi cứ suy nghĩ lần đầu tiên nghe một người giới thiệu về mình hai lần thầy, thầy thuốc và thầy cúng. Lạ hơn nữa là không học ai mà vẫn làm tốt. Tuy nhiên, tôi thấy bác ăn nhanh hơn và đứng dậy sớm hơn!
Thánh Phaolô nói rằng: “Chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này, với đức tin và lương tâm ngay thẳng” (1Tm 1,18-19). Ngài nói tiếp: “Đức ái chấp nhận tất cả, tin tất cả, hy vọng vào tất cả, chịu đựng tất cả. Đức ái không bao giờ mất được” (1Cr 13,7-8).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
Maria mẹ hiền (29/05/2023)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log