Chúa nhật, 28/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Tên của Chúa là gì?

Cập nhật lúc 10:03 25/09/2023
Sau Thánh lễ tối thứ Bảy, tôi ngồi nói chuyện với ông chủ tịch HĐGX tại bàn khách. Sau đó, tôi về phòng làm việc riêng. Có tiếng điện thoại reo rồi tắt ngay. Tôi nhìn thấy một anh thanh niên đứng ngoài hiên và anh nói:
  • Thưa cha, con có anh bạn làm cùng hôm nay cũng đi học hát.
  • Tốt quá!
  • Bạn con muốn cầu nguyện mà con không biết giúp bạn từ đâu.
  • Con cứ nói những gì hiểu về Đạo từ trước cho đến bây giờ.
  • Cha giúp con được không?
  • Được chứ. Con mời bạn con đến nhà khách. Cha gặp chút!
  • Con xin giới thiệu với cha đây là Tuấn Anh, bạn con.
  • Chào con. Rất vui được nói chuyện với con. Hôm nay con đến nhà thờ lần đầu chứ?
  • Lần thứ hai rồi. Lần trước vào dịp Giáng Sinh. Con còn được quà nữa.
  • Dịp đó, con nhận được món quà gì?
  • Cái đài cha ạ.
  • Cái đài đó có nhiều nội dung hay lắm đấy! Con nghe không?
  • Đưa cho mẹ con nghe.
  • Giờ cha sẽ tặng con hai cuốn sách: Đạo Yêu Thương và Kể chuyện Kinh Thánh. Tuổi trẻ và thông minh như con sẽ hiểu nhanh.
  • Con cám ơn cha. Con sẽ đọc thật kỹ từng cuốn.
  • Không hiểu chỗ nào cứ cho cha biết.
  • Con sẽ nhớ lời cha.
  • Con biết muốn ở đời vào nhà ai thì phải biết tên người đó và biết mục đích đến gặp người đó để làm gì? Nếu có thể được còn tìm hiểu sở thích của người đó muốn gì nữa?
  • Dạ vâng. Đúng như thế!
  • Nếu con muốn đến với Chúa thì cũng vậy.
  • Chúa tên là gì hả cha?
  • Ngày xưa, ông Môisê cũng từng hỏi Chúa tên là gì? Ngài nói rất khó hiểu: “Ta là Đấng Ta là”. Rất triết lý!
  • Khó hiểu quá!
  • Đúng vậy. Nói nôm na con cứ gọi Chúa là Cha và tuyên xưng người là Cha, và Con và Thánh Thần. Rồi làm dấu hình Thánh Giá trên người như thế này là được.
  • Dạ vâng.
  • Cha làm trước. Con làm sau nhé! Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
  • Dễ hơn ạ.
Đây chính là dấu của kẻ có Đạo và là tuyên xưng Thiên Chúa. Ngài yêu thương con người lắm! “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến thân vì người mình yêu” (Ga 15, 13).
  • Con sẽ học thuộc.
  • Còn Kinh Lạy Cha, chính là Kinh Chúa dạy các Tông đồ nên cũng rất quan trọng. Con cần học thuộc. Đây là sách Kinh của giáo phận Hưng Hóa. Cha tặng con nữa. Con nhớ đọc kinh Lạy Cha trang số 13.
  • Con sẽ mang về đọc.
  • Đọc nhiều sẽ quen và thuộc thôi.
  • Cám ơn cha rất nhiều!
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
 
Sơn La, ngày 23.9.2023
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log