Chúa nhật, 28/04/2024

Câu chuyện truyền giáo - Hãy để con sống tự lập hơn

Cập nhật lúc 14:29 30/08/2023
Theo dõi các bậc phụ huynh dạy con, tôi thấy mừng vì ngày nay bố mẹ dành nhiều thời gian, sự quan tâm cho con cái, ngay cả vật chất. Người ta vẫn nói “con cái là tài sản lớn nhất của bố mẹ”. Quả là đúng! Tất cả những sự nỗ lực của bố mẹ đều để cho con cái khôn lớn và trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại quan tâm con cái thái quá hay không đúng cách. Ngạn ngữ phương Tây nói: “Nhân đức là ở giữa”. Bố mẹ quan tâm tới mức mà con cái không thể phát triển được về mặt nhận thức.
Vào một buổi sáng kia, tôi thấy một ông bố bấm máy điện thoại suốt với bộ mặt buồn giận và lo lắng. Tôi hỏi anh:
  • Có vấn đề gì mà anh lo lắng vậy?
  • Thưa cha, tối qua con gửi cho cháu thùng bơ mà liên lạc với cháu suốt từ 06g00 không được.
  • Cháu học ở đâu?
  • Cháu học ở Thái Nguyên.
  • Sao lại phải gửi đồ ăn cho cháu?
  • Cháu thích ăn bơ mà bơ dưới đó đắt lắm.
  • Anh mua bơ bao nhiêu tiền 1kg?
  • Dạ, 10.000 đồng.
  • Anh gửi cho cháu bao nhiêu kg và giá bao nhiêu?
  • 10kg và gửi hết 50.000 đồng nữa ạ.
  • Vậy là hết 150.000 đồng phải không?
  • Đúng ạ.
  • Thế giá bơ dưới đó là bao nhiêu?
  • Cháu nói là 18.000 đồng đến 20.000 đồng.
  • Vậy cả tiền mua và tiền gửi xe cũng gần bằng nhau. Anh còn bị lỗ gần 2 tiếng đợi xe và cháu đi đón hàng cách nhà trọ 3 cây số. Chưa tính đi đường có an toàn không nữa.
  • Con cũng chưa nghĩ đến điều đó. À, vì cháu không phải trả tiền…
  • Cái này đúng nhưng đàng nào cũng tiền của bố mẹ mà! Cháu đã làm ra tiền đâu?
  • Vâng, vẫn ở túi bố mẹ thôi.
  • Chưa tính là cả đêm anh chị suy nghĩ hàng mình gửi có bị hỏng không?
  • Đêm cứ thấp thỏm cha ạ.
  • Còn nữa, suốt từ 06g00 đến 07g00, cả hai vợ chồng gọi cho cháu không được nên lo lắng như thế nào không?
  • Ôi, vợ chồng con lo quá! Nếu cháu đi lấy hàng mà bị làm sao thì chết mất!
  • Từ nay, anh chị rút kinh nghiệm. Đừng nên quan tâm thái quá. Hãy để cho cháu tự lập hơn. Làm sao để cháu mau trưởng thành hơn. Mình có ở với các cháu cả đời đâu!
  • Xã hội bây giờ thế cha ạ!
  • Xã hội là ai? Gia đình chính là xã hội thu nhỏ. Gia đình mà biết dạy con và giúp con trưởng thành thì xã hội cũng ổn định chứ con!
  • Vâng cha nhưng khó quá!
  • Từ sáng cả hai vợ chồng lo lắng nhưng có đọc được câu Kinh hay cầu nguyện chút nào không?
  • Không ạ.
  • Sống Đạo giữa đời là ở chỗ đó anh ạ. Cần phải gắn bó với Chúa mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh chứ!
  • Chúng con cũng quên lãng việc cầu nguyện.
  • Thời gian lãng phí vì quan tâm không đúng cách như thế, anh chị đọc và tìm hiểu Lời Chúa có tốt hơn không?
  • Khó cha ơi!
  • Khó chứ không phải là không làm được!
  • Dạ, vì chúng con chưa tập.
Thánh Phaolô dạy các bậc phụ huynh về bổn phận giáo dục con cái: “Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
Maria mẹ hiền (29/05/2023)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log