Thứ sáu, 24/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần XXIX Thường niên (Lc 13,1-9)

Cập nhật lúc 16:50 24/10/2025
 
Tin mừng: Lc 13,1-9

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”

======================

Suy niệm 1: KHÔNG SÁM HỐI SẼ CHẾT
(THỨ BẢY TUẦN 29 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, nhận ra ân huệ Chúa ban, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Barúc: Đức khôn ngoan là đặc ân của dân Ítraen. Trong tâm tình biết ơn, người Dothái đạo đức suy gẫm về ân huệ Chúa ban là Lề Luật, vừa như là nguồn gốc, vừa như là đỉnh cao của mọi lẽ khôn ngoan. Chính nhận thức này đem lại sự nâng đỡ cho người tín hữu sống trong một thế giới được tổ chức mà không có Chúa hay thậm chí chống lại Người… Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, chính Người đã soi sáng cho Ítraen, kẻ Người yêu quý.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, nhận ra ân sủng cứu độ của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn: Ngôi Lời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã trở nên người phàm… Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, nhận ra đường lối thánh chỉ, hướng đi của Thần Khí, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết đang ngự trong anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Chúa chẳng vui khi thấy kẻ gian ác chết, nhưng, vui khi nó biết sám hối quay về để được sống. Ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt, còn, ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn, hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của Người, ai dò cho thấu. Đường lối của Người, ai theo dõi được: Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết, thì, nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống; Ađam đầu tiên đã được Ađam cuối cùng dựng nên, được Người ban cho linh hồn để có sự sống. Ađam cuối cùng tự mình mà có, không phải nhờ ai khác ban sự sống cho mình, nhưng, chính Người rộng ban sự sống cho mọi loài. Ađam đầu được nhào nặn từ bùn đất thấp hèn, Ađam cuối được sinh ra từ cung lòng cao quý của Đức Trinh Nữ. Nơi Ađam đầu, đất biến thành thể xác, nơi Ađam cuối, xác phàm được cất nhắc lên thành Thiên Chúa. Vì đã được tái sinh theo hình ảnh Chúa chúng ta, lại được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, ta hãy mang lấy hình ảnh trọn vẹn của Đấng Hoá Công nhờ nên giống Người hoàn toàn. Chúng ta hãy sám hối từ bỏ lối sống theo xác thịt, để sống theo Thần Khí, hầu, được sống muôn đời. Ước gì chúng ta có được một tấm lòng trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

Suy niệm 2: HÃY SÁM HỐI KHI CÒN CÓ THỂ (Lc 13,1-9)
Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.
 
Kính thưa cộng đoàn,
Quan niệm của con người từ xưa tới nay dường như tương tự nhau. Theo luật nhân quả, có những câu mang tính triết lý: ‘Gieo nhân nào gặt quả nấy’ hay ‘ác giả ác báo’ hoặc ‘ở hiền gặp lành’, ‘gieo gió gặt bão’. Những câu này nhấn mạnh rằng mọi hành động đều có hậu quả tương xứng, không bỏ sót ai. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thường nói với nhau những câu thành ngữ như ‘gậy ông đập lưng ông’, ‘cái miệng hại cái thân’ và ‘sống tham, chết thối’, cùng với những câu tục ngữ khác thể hiện sự công bằng của luật nhân quả. Ngay trong quan niệm người Do-thái, người nào làm điều ác sẽ bị luận phạt. Do đó, có mấy người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết. Nhiều người cho rằng họ đáng bị vậy. Những người này phạm tội đến Thiên Chúa nên bị phạt. Chúa Giê-su cũng nhắc lại cho người Do-thái sự kiện những nạn nhân bị tháp Si-lo-ác đè chết. Chẳng lẽ, họ đều là những người tội lỗi bị Thiên Chúa phạt. Chúa Giê-su giải thích cho dân chúng Thiên Chúa không trừng phạt, mà sự kiện đó mời gọi con người hãy sám hối khi còn kịp. Cái chết đến với con người không có kỳ hạn. Sự chết nằm trong tay Thiên Chúa. Con người được mời gọi phải luôn sẵn sàng. Chúa Giê-su mời gọi con người hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng. Còn ai không chịu sám hối và tin thì kết quả như những người đã chết. Do đó, Chúa Giê-su khẳng định: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”. Chúa Giê-su cũng mạc khải cho họ biết Thiên Chúa giàu lòng thương xót chờ đợi con người sám hối. Người kể dụ ngôn cây vả không sinh trái. Ông chủ sẽ kiên trì cho đến hạn định. Đến kỳ hạn, cây vẫn không sinh trái thì sẽ bị chặt đi và thiêu hủy. Thiên Chúa vẫn chờ đợi con người cho đến tận thế.
Mỗi người được mời gọi sống tốt giây phút hiện tại. Chúng ta hãy sám hối và tin vào Thiên Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Ta được mời gọi nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và trở về với Ngài. Mỗi người cần chu toàn bổn phận sinh hoa trái, sống chứng nhân cho Tin Mừng. Như thế, ta sẽ được sống trong bình an và hạnh phúc đời này lẫn đời sau.
Có một tác giả kể lại câu chuyện sau:
Khi còn ở Bruxelles - Bỉ, tôi có một cây phong lan để bên cửa sổ, cây chỉ còn một hoa. Mỗi lần ngắm hoa, tôi hơi tiếc cái hoa duy nhất sắp tàn. Một lần ngắm hoa, tôi phát hiện dưới hoa sắp tàn ấy hình như có chồi non mới xuất hiện, tôi liền cắt tỉa những lá dư thừa để nó có sức nuôi phần chồi non mới. Dù chỉ cần tưới lan một tuần một lần là đủ, nhưng hằng ngày tôi đều ngắm nghía chồi non. Tôi thấy rõ ràng từ lúc tôi cắt tỉa cho lan, mỗi ngày chồi non ấy lớn nhanh hơn và xuất hiện thêm hai chồi non mới, có lẽ sẽ ra hoa mới, tôi nghĩ và hy vọng như thế. Tôi cảm thấy rất vui vì lan sắp trổ thêm hoa, tôi hài lòng với công sức của mình khi chăm sóc cắt tỉa, góp phần làm thêm xanh và kết tinh những nụ hoa mới.
Lạy Chúa, xin cho con biết ăn năn sám hối trong suốt cuộc đời. A-men.

Jos. Nguyễn

======================

Suy niệm 3: SỰ HỐI CẢI VÀ CƠ HỘI CỦA TÌNH YÊU
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con quỳ gối trước sự hiện diện của Ngài, dâng lên tất cả tâm hồn mình, suy tư về những lời dạy trong Tin Mừng hôm nay. Chúa mời gọi chúng con suy nghĩ về sự sống và cái chết, về những biến cố xảy ra trong cuộc sống, và quan trọng hơn, về sự hoán cải mà Ngài yêu cầu chúng con thực hiện để được sống mãi trong tình yêu của Thiên Chúa. Những câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay không phải chỉ là những lời cảnh tỉnh về những tai ương bên ngoài, mà còn là lời mời gọi sâu sắc để chúng con nhìn lại chính mình và quay trở về với Thiên Chúa.
Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về những người Ga-li-lê bị giết dưới tay tổng trấn Phi-la-tô, máu của họ hòa lẫn với máu của những con chiên tế lễ, là một thảm kịch đau đớn. Những người đến kể cho Chúa về thảm kịch này hẳn là muốn Chúa chỉ ra lý do tại sao những người đó phải chịu số phận bi thảm như vậy. Có phải họ tội lỗi hơn những người khác không? Tuy nhiên, thay vì đưa ra một lý giải về sự công bằng của Thiên Chúa trong những biến cố này, Chúa Giêsu trả lời rằng không phải vì họ tội lỗi hơn người khác mà họ phải chịu chết. Điều quan trọng mà Chúa muốn chúng ta nhìn nhận là, nếu chúng ta không sám hối, nếu chúng ta không trở về với Thiên Chúa, thì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta.
Chúa Giêsu không chỉ nói về những cái chết thể xác, mà Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái chết của linh hồn. Mỗi ngày, trong cuộc sống này, chúng ta có thể chết đi trong tội lỗi nếu không biết quay về với Thiên Chúa. Những biến cố đau thương mà chúng ta chứng kiến có thể là những lời cảnh tỉnh mà Thiên Chúa gửi đến để mời gọi chúng ta sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Cái chết không chỉ là kết thúc cuộc sống vật chất, mà còn là lời mời gọi mỗi người phải chuẩn bị cho cuộc sống đời đời, để không phải hối tiếc vì đã không kịp thời sám hối và quay về với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác: câu chuyện về cây vả trong vườn nho. Chúa nói rằng một người chủ vườn đã đến kiểm tra cây vả mà ông đã trồng trong vườn nho của mình, nhưng đã ba năm mà cây vả không có trái. Người chủ muốn chặt cây đi vì nó chẳng có ích gì cho đất nữa. Tuy nhiên, người làm vườn xin ông cho cây vả thêm một cơ hội. Anh sẽ vun xới đất, bón phân cho nó, và hy vọng cây sẽ ra trái vào năm tới. Đây là một câu chuyện đầy ý nghĩa về cơ hội và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Chúng ta, những người đang sống trong thế giới này, cũng như cây vả trong dụ ngôn. Chúa đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết tận dụng cơ hội ấy để sinh hoa quả. Cây vả không ra trái, có thể là vì đất không được chăm sóc, hoặc vì nó không được quan tâm đúng mức. Tương tự như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, nếu không có sự chăm sóc và vun xới từ Thiên Chúa, nếu chúng ta không biết quay về với Ngài qua sự cầu nguyện, qua việc thực hành đức tin và làm việc bác ái, thì đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ không thể sinh hoa trái tốt lành. Dù vậy, Chúa luôn cho chúng ta cơ hội để thay đổi. Ngài không muốn chúng ta bị hủy diệt, mà muốn chúng ta sinh hoa trái, và Ngài luôn ban cho chúng ta cơ hội để hoán cải, để thay đổi cuộc sống.
Thánh Thể là dấu chỉ của tình yêu và sự kiên nhẫn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu, qua Mình và Máu Ngài, luôn mời gọi chúng ta quay về với Ngài. Thánh Thể không chỉ là nơi chúng ta nhận lãnh sự sống từ Thiên Chúa, mà còn là nơi Ngài dạy chúng ta sự kiên nhẫn, sự khiêm nhường, và sự sám hối. Mỗi lần chúng ta đến với Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chỉ tha thứ mà còn cho chúng ta cơ hội để sống xứng đáng hơn với tình yêu của Ngài. Thánh Thể là nguồn sức mạnh để chúng ta có thể thay đổi, để chúng ta có thể sinh hoa trái trong cuộc sống, và để chúng ta có thể sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ này khi chúng con quỳ bên Thánh Thể của Ngài, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những lỗi lầm và thiếu sót trong đời sống chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn việc quay về với Ngài, sống trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con không bao giờ từ bỏ cầu nguyện, không bao giờ từ bỏ hy vọng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra những dấu lạ mà Chúa ban cho chúng con, và luôn tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết vun xới đời sống thiêng liêng của mình qua việc cầu nguyện, qua việc lắng nghe lời Chúa, và qua việc làm chứng cho tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Chúng con xin dâng lên Chúa những quyết tâm hoán cải trong cuộc đời, để cuộc sống của chúng con luôn sinh hoa trái cho Nước Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

=====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log