Thứ bảy, 27/07/2024

Giới trẻ giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Bổn mạng và sinh nhật lần thứ XVI

Cập nhật lúc 11:14 30/11/2023
WGPHH - Trong bầu khí sôi động và niềm vui tràn ngập của tâm tình sống hiệp thông và yêu thương, thứ Bảy, ngày 18.11.2023, tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Xá, đã diễn ra chương trình mừng kính thánh Quan thầy Phanxicô Xaviê Nguyền Cần và kỷ niệm 16 năm thành lập Giới trẻ giáo xứ Hoàng Xá. 
Với chủ đề “Hiệp thông tình Gia đình” nhằm mục đích thôi thúc các bạn trẻ thêm tinh thần hiệp thông với Giáo hội và với nhau, tìm hiểu, học hỏi và sống theo tinh thần của Thánh Quan thầy. Qua đó, cũng tạo sân chơi lành mạnh cho những người trẻ Kitô hữu nhận ra vai trò và trách nhiệm của mình trong môi trường xã hội đầy thách thức và trong chính gia đình của mình.
Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ trong giáo xứ với màu áo xanh truyền thống quy tụ về ngôi nhà giáo xứ trong niềm mong đợi háo hức từ lâu của các bạn trẻ. Các bạn cùng nhau làm những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày mừng lễ, làm cho khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hoàng Xá trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày.
Vào lúc 7g00, các bạn bắt đầu các hoạt động cho ngày gặp mặt, từ việc ghi danh đến đón tiếp. Trong buổi giao lưu này, giới trẻ giáo xứ Hoàng Xá hân hoan chào đón gần 200 bạn trẻ đến từ 16 giáo xứ trong và ngoài giáo hạt về tham dự. Các đoàn xe đưa các bạn trẻ tuôn đổ về khuôn viên giáo xứ Hoàng Xá như trẩy hội, tạo nên không khí sôi nổi. Tiếng cười nói rộn rã, bầu khí vui tươi và tràn đầy sức sống lan tỏa khắp nơi. 
Mở đầu chương trình, các bạn trẻ giáo xứ Hoàng Xá cùng với các bạn trẻ từ 16 giáo xứ đã khởi động và hòa mình vào tiếng nhạc và tiếng hô vang khẩu hiệu, tất cả hòa quyện trong bài ca chủ đề "Gia đình nơi Yêu thương." Đây như một lời mời gọi các bạn nhanh chóng trở về gặp gỡ vị cha chung để cùng nhau trao yêu thương và giao lưu, gắn kết tình hiệp thông giữa các thành viên trong đại gia đình Giới trẻ.
Đúng 8g00, cha phó Phêrô Đỗ Văn Bình đã khai mạc và thánh hóa ngày sinh hoạt của giới trẻ. Cha mời gọi và cầu chúc cho các bạn có một ngày sinh hoạt thật ý nghĩa và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
Sau lời khai mạc của cha phó Phêrô, các bạn trẻ bắt đầu bước vào phần thứ nhất của chương trình, đó là hành trình sa mạc. Sức sống của người trẻ được thể hiện qua khuôn mặt và hành động. Ai cũng hào hứng, tò mò khi tham gia hành trình. Từ dải đeo, câu khẩu hiệu đến hành động,…tất cả thể hiện sự đồng lòng và đoàn kết của các thành viên trong đội. Bằng sự hăng hái, nhiệt huyết, sự nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo, các bạn trẻ đã vượt qua mỗi chặng đường với tinh thần đồng đội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng các bạn đã nhanh chóng giải quyết mật thư và vượt qua những chặng đường "gian nan" để đến đích. Bài học mà họ rút ra từ hành trình là hiệp thông, sẻ chia và gắn kết yêu thương, làm chứng cho Chúa bằng sự thật và can đảm của mỗi người.
Buổi chiều thú vị và háo hức hơn khi các bạn bước vào phần thi “Qiuzi”, với nội dung học hỏi về Giáo lý, Kinh Thánh, cũng như  tìm hiểu về thánh Quan thầy. Đây là một phần thi đòi hỏi trí thông minh, lòng nhiệt tình, hăng say và siêng năng học hỏi Giáo lý của người trẻ. Sau những giây phút căng thẳng, kịch tính và hồi hộp, các bạn cũng đã chọn ra được đội có số điểm cao nhất và đạt giải quán quân của chương trình. 
Sau phần thi là giờ gặp gỡ và chia sẻ. Những lời chia sẻ dễ thương và sâu sắc của thầy xứ Phêrô Nguyễn Xuân Điệp đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề của ngày mừng lễ. Những lời chia sẻ rất thực tế đã thực sự đánh trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ. 
Sau đó, các bạn hồi tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Tiếp đến, các bạn có những giây phút vui chơi thật ý nghĩa và bổ ích.
Đỉnh cao của chương trình là nghi thức rước hài cốt thánh Quan thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần quanh khuôn viên nhà xứ và Thánh lễ được cử hành vào lúc 19g15, do cha phó Phêrô Đỗ Văn Bình chủ tế. Tham dự Thánh lễ có thầy giúp xứ, quý dì cộng đoàn MTG Hoàng Xá, quý ân thân nhân, quý anh chị cựu giới trẻ là những người luôn nâng đỡ, giúp đỡ và cộng tác cũng như đồng hành với các bạn trong mọi chương trình, các bạn trẻ trong và ngoài giáo hạt cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng, cha lặp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúa muốn chúng ta biết từ bỏ mình, từ bỏ vật chất để hướng tới một giá trị cao quý hơn. Hôm nay cũng là ngày mừng kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, hy sinh cuộc đời cho Thiên Chúa, dùng lời nói và mạng sống mình để giảng đạo, bênh vực chân lý và tuyên xưng đức tin. Cái chết của các ngài là câu trả lời hùng hồn, quyết liệt cho những ai còn nghi ngờ tôn giáo.
Máu của các ngài đã đổ ra để trổ sinh hoa trái, chúng ta là con cháu của các ngài, được thừa hưởng một di sản đức tin phong phú. Chúng ta phải nhớ đến công ơn của các vị tiền nhân và đáp đền cho xứng đáng, phát huy di sản quý báu mà cha ông đã để lại. Đặc biệt hôm nay, các bạn trẻ giáo xứ Hoàng Xá mừng kính thánh quan thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần. Máu tử đạo của thánh nhân nói lên niềm tin mãnh liệt, sâu xa và lòng trung thành của cha ông đối với đạo Thiên Chúa. Đức tin đã thấm nhập và đâm rễ sâu vào tâm hồn Thánh Phanxico Xavie Cần đến nỗi không một sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển được.
Đối với ngài Đức tin là một cái gì đó vô cùng cao quý phải bảo vệ bằng mọi giá. "Tôi trung không thờ hai chủ" là lời cuối cùng phát ra từ miệng thánh Phanxico Xavie Nguyễn Cần. Một người tôi trung, suốt đời trung thành với Chúa, phục vụ tha nhân, sống trung thực với suy nghĩ của mình, trung tín với giáo lý Tin Mừng và cuối cùng đã trung kiên vượt qua mọi thử thách. Cha mời gọi mỗi Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, làm chứng cho Chúa bằng lời nói, hành động qua đời sống bác ái yêu thương.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh trưởng ban giới trẻ giáo xứ đại diện cho các bạn trẻ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách, quý cộng đoàn và tất cả mọi người đã yêu thương, nâng đỡ giới trẻ về mọi phương diện, để các bạn có được Thánh lễ mừng quan thầy long trọng và sốt sáng.
Niềm vui ngày mừng lễ quan thầy được tiếp nối với phần cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 16 và chương trình giao lưu văn nghệ giữa các giáo xứ. Sự sôi nổi và hấp dẫn của chương trình được tạo ra nhờ sự đóng góp của các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các giáo xứ khác nhau. Đặc biệt, tiết mục diễn nguyện của giáo xứ chủ nhà tái hiện cuộc đời của thánh Quan thầy từ thuở thơ ấu đến lúc trưởng thành, đi tu và hy sinh vì đạo. Mặc dù diễn viên không chuyên và không sống trong thời đó, nhưng họ đã chạm đến tâm hồn người xem bằng ý chí kiên trung và niềm tin mãnh liệt vào Chúa của thánh nhân.
Chương trình mừng lễ quan thầy và sinh nhật lần thứ 16 của giới trẻ Hoàng Xá được khép lại bằng lời chúc bình an của cha phó Phêrô tới các bạn trẻ và toàn thể cộng đoàn. Tuy chương trình đã kết thúc nhưng ngọn lửa dấn thân, hiệp nhất và yêu thương vẫn cháy bừng trong lòng mỗi bạn trẻ. Ước mong rằng sau chương trình này, các bạn trẻ sẽ luôn biết noi gương thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, mang yêu thương và làm cháy sáng tinh thần dấn thân phục vụ, sống tình liên đới với mọi người xung quanh, làm chứng cho Đức Kitô và can đảm đem Tin Mừng đến với mọi người trong chính môi trường sống hằng ngày của mình.
Một số hình ảnh:

BTT giáo xứ Hoàng Xá
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Ban Lễ sinh Giáo xứ Trại Sơn mừng lễ kính Thánh Giacôbê Quan thầy
Ban Lễ sinh Giáo xứ Trại Sơn mừng lễ kính Thánh Giacôbê Quan thầy
Vào lúc 19g30 ngày 25.11.2024, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cha Giuse Trần Văn Điển đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Giacôbê, Quan thầy Ban Lễ sinh giáo xứ Trại Sơn. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy, quý dì, quý khách, quý ông bà phụ huynh, quý cộng đoàn và gần 30 em Lễ sinh trong toàn giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log