Thứ năm, 30/10/2025

Hiệp Hành Thả Lưới Chỗ Nước Sâu – Khép Lại Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Hưng Hóa 2025

Cập nhật lúc 20:30 30/10/2025
WGPHH (30/10/2025) – Sau những ngày sống trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, tuần tĩnh tâm năm 2025 của linh mục đoàn Giáo phận Hưng Hóa đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp hành. Những ngày tĩnh tâm là cơ hội quý báu để các linh mục nhìn lại hành trình ơn gọi, kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng và canh tân đời sống sứ vụ trong tinh thần “Hiệp hành thả lưới chỗ nước sâu”.

Nhớ Lại Ân Sủng và Lời Mời Gọi Lên Đường
 

Kỳ Tĩnh tâm thường niên của Linh mục đoàn Giáo phận Hưng Hóa đã diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và thinh lặng, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2025. Chủ đề xuyên suốt của kỳ tĩnh tâm là "Hiệp Hành Thả Lưới Chỗ Nước Sâu", được truyền đạt qua các đề tài sâu sắc do Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Chính tòa Giáo phận Long Xuyên, đảm trách giảng phòng.
Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Chính tòa Giáo phận Long Xuyên, đảm trách giảng phòng.
Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Chính tòa Giáo phận Long Xuyên, giảng phòng trong tuần  Tĩnh tâm
 
Trong đề tài đầu tiên, Đức cha Giuse mời gọi các linh mục "Nhớ ngày xưa tháng cũ - lời mời gọi lên đường". Ngài nhấn mạnh việc nhớ lại ân sủng Chúa ban trong suốt cuộc đời, đặc biệt là bao nhiêu năm linh mục là bấy nhiêu kỳ tĩnh tâm. Mỗi kỳ tĩnh tâm là một cơ hội xét mình, để "vẽ lại bản đồ đời mình nhờ ơn Chúa Thánh Thần", và mong muốn trở nên tốt hơn, triển nở hơn trong ơn gọi.
Đức cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của các kỳ thường huấn, xem đó là cách để các linh mục trau dồi kỹ năng và khả năng nhằm phục vụ Dân Chúa cách tốt nhất. Muốn phục vụ như Đức Kitô Mục tử, linh mục cần có khả năng đọc dấu chỉ thời đại qua những biến chuyển của thế giới, Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Hưng Hóa và cả chính bản thân. Điều này giúp các ngài có cách phục vụ hợp lý theo tinh thần Tin Mừng của Đức Kitô, đồng thời tránh tình trạng giáo sĩ trị.

 

Cô Tịch và Thinh Lặng – Nguồn Sống Nội Tâm
 

Để nhận ra và tránh được chủ nghĩa giáo sĩ trị, Đức cha Giuse khẳng định linh mục cần phải đi vào trong cô tịch để có sự thinh lặng và gặp gỡ Chúa. Ngài mời gọi các linh mục chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cô tịch qua:
• Mầu nhiệm Nhập Thể.
• Đời sống ẩn dật.
• 40 ngày chay tịnh và cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu.
"Không có sự cô tịch sẽ không bao giờ có đời sống nội tâm. Trong thinh lặng và cô tịch chúng ta mới lắng nghe được tiếng của Chúa", Đức cha nhắn nhủ. Lắng nghe với tất cả những gì mình có và những gì mình là, là nền tảng để trung tín trong sứ vụ ngôn sứ. Ngôn sứ là người của sự thật, tôn trọng, loan báo và chết cho sự thật, từ đó mới có thể vui mừng và hy vọng để tiếp tục vai trò ngôn sứ, vì mỗi người đều thuộc về cộng đoàn được sai đi.
 

Thánh Lễ Cuộc Đời – Kiên Trì Dâng Hy Lễ
 

Đức cha giảng phòng nhấn mạnh rằng, linh mục sống trung tín với sứ vụ là một đòi hỏi không dễ dàng gì, bởi ơn gọi ngôn sứ không ngừng tìm kiếm, tôn trọng, rao giảng và làm chứng cho sự thật. Khi làm chứng cho sự thật, linh mục đang từng ngày kiên trì dâng hy lễ đời mình bằng việc dâng chính:
• Sự sống, thời gian, sức khỏe, khả năng.
• Nước mắt, thất bại, tủi nhục và hiểu lầm. Đó chính là một Thánh Lễ Cuộc Đời của linh mục.
Sau mỗi Thánh lễ, linh mục tiếp tục dâng lễ cuộc đời bằng đời sống, lời ăn tiếng nói và bị "ăn mòn" bằng việc cầu nguyện, rao giảng, giải tội, và lắng nghe. Ngài trích lời một tác giả: “Trong Thánh lễ tôi là tư tế, Chúa Giêsu là của lễ; còn trong ngày sống, Chúa Giêsu là tư tế, còn tôi là của lễ.”
 

Hiệp Hành Xây Dựng Gia Đình Giáo Phận
 

Nền tảng của đời sống thiêng liêng này chính là nền tảng để xây dựng linh mục đoàn giáo phận trở thành Gia đình của Thiên Chúa. Với hình ảnh các Tông đồ sống chung với nhau sau khi Chúa Kitô Phục Sinh, các linh mục được mời gọi luôn ý thức mình thuộc về một Giáo phận, thuộc về Gia đình của Thiên Chúa, để cùng hiệp hành trong việc loan báo Tin Mừng với tinh thần nâng đỡ, chia sẻ và cộng tác.
Đức cha Giuse đúc kết rằng, thiên chức linh mục mời gọi chúng ta hiệp hành: nhờ căn tính linh mục, trong sứ vụ Hội Thánh, trong đời sống thiêng liêng, và cả trong những thách đố, để xây dựng gia đình Giáo phận thực sự là Gia đình của Thiên Chúa.
 

Tâm Tình Tri Ân Và Giờ Chầu Kết Thúc

Sau giờ chia sẻ cuối cùng của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Cha Giuse Nguyễn Văn Úy, Tổng Thư ký Linh mục đoàn Giáo phận, đã thay lời cho toàn thể anh em linh mục bày tỏ lòng tri ân Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đã đến giáo phận để giúp anh em linh mục có những ngày sống thiêng liêng hữu ích. Qua các bài chia sẻ, Đức cha đã giúp anh em linh mục nhìn lại hành trình ơn gọi, làm mới đời sống thiêng liêng và sứ vụ trong tinh thần hiệp hành.
 

Cha Tổng Thư ký cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận, cùng Đức cha phụ tá Phaolô đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để linh mục đoàn có những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và bổ ích.
 

Tuần tĩnh tâm khép lại trong bầu khí linh thiêng của Giờ chầu Thánh Thể lúc 19g00 ngày 30.10.2025. Trước Thánh Thể Chúa Giêsu, các linh mục hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và khấn xin thêm ơn trung thành, can đảm bước theo Chúa Kitô Mục tử.

Xin cho những ngày tĩnh tâm vừa qua trở thành nguồn lực thiêng liêng giúp mỗi linh mục tiếp tục “hiệp hành thả lưới chỗ nước sâu”, hăng say phục vụ Dân Chúa nơi cánh đồng truyền giáo Hưng Hóa.

 
Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Đào Tạo Linh Mục Hôm Nay - Thách Đố Và Hy Vọng Của Giáo Hội Việt Nam Ngày Mai
Đào Tạo Linh Mục Hôm Nay - Thách Đố Và Hy Vọng Của Giáo Hội Việt Nam Ngày Mai
Ơn gọi linh mục là một hồng ân cao cả và đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Linh mục không chỉ là người thực thi chức thánh, nhưng là “alter Christus” – hiện thân của Đức Kitô Mục Tử trong thế giới hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log