Chúa nhật, 28/04/2024

Giáo Xứ Nỗ Lực Tưng Bừng Mùa Giáng Sinh 2019

Cập nhật lúc 16:52 27/12/2019
WGPHH - Mùa Giáng sinh 2019, ai có dịp về giáo xứ Nỗ Lực chắc chắn sẽ thấy nhiều đổi khác so với các năm trước. Ngay từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ, chương trình mừng lễ Giáng Sinh đã được thống nhất, phổ biến và triển khai sâu rộng, cụ thể tới từng giáo họ. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ đều náo nức hưởng ứng và tuân thủ triệt để sự phân công của ban tổ chức nên suốt thời gian trước, trong và sau dịp mừng lễ, mọi công việc đều được tiến hành nhịp nhàng, đồng bộ và gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp về một Lễ hội Công giáo không chỉ dành riêng cho những người Kitô hữu mà còn chung cho cả cộng đồng xã hội.
Từ ngày 15.12, các giáo họ, hội đoàn đã bắt đầu công việc của mình. Suốt dọc đường 308 trên 2 km thuộc địa bàn giáo xứ Nỗ Lực, những dải cờ hoa, điện hoa đủ màu sắc được giăng lên như chào đón và báo tin cho những ai qua lại biết Mùa Giáng Sinh đã tới gần. Trung tâm nhà xứ là điểm nhấn quan trọng nhất. Tại đây: Nhà thờ chính xứ, quảng trường Đức Mẹ Mân Côi, Tượng đài Chúa Thương Xót, Núi đá Đức Mẹ, Tượng đài các Thánh Nam Nữ, Nhà mục vụ, cây xanh... đều được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt. Nhà thờ giáo họ Hợp Lực - địa điểm đầu tiên từ phía trung tâm thành phố Việt Trì ngược lên với hang đá Belem, cây thông Noel, ông già Noel, ngôi sao dẫn đường cho các đạo sĩ tìm đến Chúa Hài Đồng rực rỡ muôn màu. Điều đáng chú ý là tất cả đường làng, từ trục chính đến ngõ xóm đều được các tổ liên gia tự đầu tư tiền của, công sức treo cờ, khẩu hiệu, chăng đèn, kết hoa, vệ sinh môi trường sạch sẽ. Các gia đình giáo dân hai bên ven đường, trong ngõ, nhà nào nhà nấy nô nức trang điểm cây thông, hang đá sao cho thật đẹp để đón mừng ngày lễ trọng đại. Đêm đến, đứng trên đường 308 ngắm nhìn, trải dài trên 2 cây số, làng Nỗ Lực nổi bật lên như một thành phố điện hoa. Trước ngày lễ hàng tuần, rất nhiều khách du lịch, các nhà nhiếp ảnh, các phóng viên thông tin truyền thông trong và ngoài tỉnh đã đến để thăm quan, phỏng vấn, ghi hình về không khí chuẩn bị của bà con giáo dân nơi đây. Họ đều tỏ ra sự thán phục và đôi phần ngạc nhiên trước sự đồng thuận, đoàn kết, nhiệt tình, tự nguyện của toàn thể cộng đoàn - điều có thể ít gặp trong môi trường xã hội chung. Trong số họ có người hỏi: Tại sao vậy? Bà con nơi đây đều nhất loạt trả lời: Đơn giản thôi, đó chính là sức mạnh tâm linh, là lòng mến Chúa, yêu người mà tất cả những người Công giáo cảm nhận, thấu hiểu và thực hành trong đời sống thường nhật của mình vậy!
Theo chương trình ấn định, Ban tổ chức đã duyệt và lựa chọn các tiết mục hoan ca, diễn nguyện mừng lễ. Trong ngày này, nhiều đoàn thiếu nhi thuộc các trường Mẫu giáo, Mầm non đã được nhà trường tổ chức đưa đi thăm quan và tận hưởng không khí ngày Hội Giáng Sinh. Theo sự chỉ dẫn của thầy cô, các em xếp thành hàng trước Núi đá Đức Mẹ, trước Lễ đài, tượng Thánh... để vui chơi và chụp ảnh lưu niệm, nhận quà Noel. Buổi tối, trong ánh đèn điện rực rỡ, nghe tiếng cười, tiếng nói vui reo, ngắm những bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của trẻ thơ giơ tay nhận quà Giáng Sinh trước Chúa Hài Đồng trong máng cỏ thật cảm động và ý nghĩa biết bao!
Ngày 24/12, ngay từ chập tối, từng đoàn người, đoàn xe từ khắp nơi đã nô nức đổ về trung tâm nhà xứ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của chính quyền, đoàn thể tỉnh, thành phố và địa phương sở tại, các trật tự viên của Hội Giuse, Phêrô – Phaolô với tinh thần hiếu khách và trách nhiệm cao đã nhanh chóng thu xếp nơi gửi xe cho mọi người tại các khu vực vừa thuận lợi vừa an toàn. Mặc dù trên đường 308, mật độ người và xe cộ qua lại rất đông nhưng trật tự giao thông luôn được giữ vững. Trên khắp các ngả đường dẫn vào làng, dưới ánh đèn điện sáng trưng, người người đi lại tấp nập, khuôn mặt ai nấy đều bừng lên niềm hân hoan phấn khởi và thánh thiện. Các bạn trẻ tay trong tay vui cười hớn hở, ánh mắt nhìn nhau thân thương trìu mến vừa đi vừa giơ cao máy ảnh, điện thoại ghi hình lưu niệm. Tại khu vực trung tâm, bà con giáo dân cũng như du khách gần xa vây quanh Núi đá Đức Mẹ, Tương đài Lòng Chúa Thương Xót, các Tượng Thánh... cùng nhau chiêm ngắm, dâng hoa, chụp ảnh, quay video và cầu xin ơn lành. Trong hàng ngàn người tới chung vui mừng sinh nhật Đấng Cứu Thế có không ít người ngoài Công giáo hoặc đang theo tôn giáo khác, nhưng trong đêm cực thánh này, ai nấy đều thể hiện niềm phấn khởi, trang nghiêm, lịch sự và tấm lòng khoan dung, nhân ái, thân thiện. Thời tiết đêm nay cũng thật là tuyệt: hơi se lạnh nhưng tạnh ráo. Bầu trời ít mây, thi thoảng vẫn hé lộ ra một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh cho ta liên tưởng tới khung cảnh đêm Chúa Giáng Sinh làm người thực hiện sứ mạng cứu chuộc nhân thế cách đây trên 2000 năm. Bầu khí tràn ngập yêu thương, an bình ấy lại được nhân lên trong chương trình “Hoan ca, diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh” được tổ chức từ 20g00 bằng màn biểu diễn mở đầu tuyệt hảo của Đội trống giáo xứ vừa mới được cha quản xứ cho thành lập với sự tài trợ trên 300 triệu đồng của Hội doanh nghiệp làng Nỗ Lực cách đây ít ngày. Đây là điểm mới mẻ trong Giáng Sinh năm nay. Dàn trống bao gồm 01 trống đại (đường kính 03m, cao 1,9m); 04 trống trung (đường kính 1,5m, cao 0,90m); 20 trống tiểu (đường kính 0,85m, cao 0,80m kèm theo 02 bộ cồng chiêng, 04 bộ sinh ban, cờ và các phụ kiện khác). 45 nhạc công trong trang phục dân gian truyền thống vừa đánh trống vừa múa lượn trước khán đài khiến đêm dạ hội thật tưng bừng, náo nhiệt. Những nhịp trống vang lừng, đan xen nhiều cung bậc vang dội một vùng như thôi thúc người xa hàng cây số vẫn nghe rõ mà nhanh chân đến với ngày lễ đêm Thánh. Ông tổng thư ký Hội đồng giáo xứ đã long trọng khai mạc đêm diễn trong những tràng pháo tay giòn giã của hàng ngàn người chật kín quảng trường. Sau khi thành lập giáo xứ Sơn Vi, hiện nay giáo xứ Nỗ Lực chỉ còn 04 giáo họ (Nỗ lực, Hợp Lực, Bãi Mộc và Tề Lễ) nhưng với lòng yêu kính Chúa, tinh thần nhiệt tâm tập luyện, trách nhiệm phục vụ cộng đồng và sự chuẩn bị chu đáo, công phu hàng tháng trước, nhất là đã được trải nghiệm qua cuộc giao lưu văn nghệ liên xứ tổ chức trước đó ít ngày nên các tiết mục trình diễn vẫn phong phú, đa dạng và chất lượng chẳng kém gì những năm trước đây, thậm chí có phần “trội” hơn nhiều! Thành phần tham gia không chỉ có ca đoàn, dàn kèn đồng mà còn hội tụ các hội đoàn, giới trẻ, các em Thiếu nhi Thánh Thể, các cháu trường Mầm non Sơn Ca, đặc biệt là sự đóng góp nhiệt thành của các dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực trong việc huấn luyện, tổ chức và biểu diễn trực tiếp tiết mục “diễn nguyện về biến cố lịch sử Chúa Giáng Sinh” nữa. Những lời ca, bản nhạc du dương, thánh thót, đầm ấm; những điệu múa uyển chuyển, duyên dáng, trang phục lộng lẫy muôn màu, đạo cụ phong phú... đã làm xúc động tâm hồn, khiến mọi người dù lương hay giáo thấm thía hơn tình yêu bao la của Đấng Tối Cao được thể hiện trong đôi câu thơ đã trở thành chủ đề cho nhiều bài Thánh ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho người thiện tâm”!
Đúng 22g00, đoàn trống, đoàn kèn đồng, ca đoàn và đại diện giáo dân theo sau Thánh giá, nến cao đã long trọng rước tượng Chúa Hài Đồng và cha chủ tế ra lễ đài trong tiếng hát, tiếng nhạc rộn rã. Quảng trường chật kín ghế ngồi. Bầu khí trang nghiêm nhưng trên khuôn mặt, ánh mắt của hàng ngàn người tham dự Thánh lễ vẫn ánh lên niềm vui sướng hân hoan. Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha quản xứ Giuse Lê Ngọc Nghi đã nêu bật ý nghĩa cao trọng của ngày lễ Giáng Sinh - một biến cố có một không hai trong lịch sử nhân loại trên hai phương diện: ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa tôn giáo. Sự kiện Chúa Giáng Sinh đã mở ra một chân trời mới, đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Về ý nghĩa lịch sử: Chúa Giêsu không phải là “một nhân vật huyền thoại” như một số người lầm tưởng. Ngài là một người có tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, có cha mẹ, gia đình, gia tộc, thân xác như mỗi người chúng ta. Gia phả của Ngài được ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh (Tin mừng Mát thêu 1,1-25). Năm Chúa ra đời đã được cả thế giới công nhận và lấy làm dấu mốc thời gian, niên hiệu, niên lịch cho việc ghi chép, tìm hiểu, ghi nhận các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ, hiện tại, tương lai và làm cơ sở cho việc biên soạn bất kỳ một văn bản, tài liệu nào mang tính quốc tế, quốc gia và cá nhân mỗi người. Về ý nghĩa Tôn giáo: sự kiện Giáng Sinh của Ngài còn cao trọng hơn bởi đây là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh đã được các ngôn sứ loan truyền từ hàng ngàn năm trước về một Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra để thực hiện sứ mệnh cứu chuộc nhân loại. Từ đây, ơn Chúa được lan tỏa rộng hơn, thấm sâu hơn, hữu ích hơn cho tất cả mọi người trên hành tinh này không phân biệt đẳng cấp, thân phận, giàu nghèo, bệnh tật, hoàn cảnh... Cuộc đời Chúa từ lúc sinh ra trong cảnh khó nghèo, sống khôn ngoan trong gia đình Nazaret, mang Tin Mừng rao giảng suốt 3 năm và kết thúc bằng cuộc khổ nạn trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi con người là một biểu tượng vĩ đại minh chứng cho Tình yêu và Lòng thương xót vô biên của Ngài. Đồng thời, với biến cố Phục sinh, Ngài cũng đã mở ra  một tương lai cho những ai tin vào Ngài và làm theo lời Ngài. Tương lai đó chính là Nước Trời hằng sống! Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó: Trên hai ngàn năm nay, Đạo Chúa đã lan rộng khắp năm châu bốn biển, vượt qua mọi biên giới, đến tận những hang cùng ngõ hẻm bằng sự hy sinh mồ hôi, công sức, kể cả máu xương của các thế hệ tông đồ mà Người đã chọn và ủy thác sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Như vậy, biến cố Giáng sinh của Đức Kitô là sự kết hợp nhuần nhuyễn, có căn cứ xác thực và chính đáng, có sức thuyết phục mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện của cả hai ý nghĩa: Lịch sử và Tôn giáo, đi vào lòng người như lời ca trong bài “Mùa đông năm ấy: Sinh nhật, một lễ đáng ghi muôn đời”! Liên hệ tới đời sống hiện tại, cha chủ sự mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận ơn lành Giáng Sinh và biến ơn ích ấy thành hành động thực tế trong đời sống mỗi người, mỗi gia đình, cộng đoàn; biết yêu thương, nhân ái, khoan dung, chia sẻ, hy sinh quyền lợi cá nhân...theo gương Chúa đã từng làm, hãy “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào nơi lỗi lầm...” như lời hát “Kinh hòa bình” mà chúng ta thường tâm niệm. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới 2020, cha đã gửi tới cộng đồng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong Chúa. Thánh lễ mừng Giáng sinh đã diễn ra trong bầu khí hân hoan, trang nghiêm và sốt sắng. Sau khi cha chủ tế ban phép lành cuối lễ, mọi người cùng nhau rước Tượng Chúa hài đồng về hang đá chính, dâng lời kinh viếng, đồng thanh hát bài “Hang Belem” trong niềm cung kính và tri ân. Cũng trong dịp này, cha xứ và Hội đồng giáo xứ đã thân ái gửi quà và lời thăm hỏi chân tình tới anh chị em lương giáo đang bị ốm đau, tật nguyền, mong anh chị em chóng bình phục và vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
                                                                     
Một số hình ảnh:

                                            

 
Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log