Thứ sáu, 29/03/2024

Giáo họ Chàng Sơn hân hoan chào đón Đức cha Đaminh về thăm mục vụ giáo họ

Cập nhật lúc 09:38 08/11/2022
WGPHH - Tối ngày 05 tháng 11 năm 2022, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã về thăm và chủ sự Thánh lễ tại giáo họ Chàng Sơn thuộc giáo xứ Vĩnh Lộc. Cùng dâng Thánh lễ với Đức cha có cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, cha Giuse Đặng Văn Mạnh – Nguyên quản xứ Vĩnh Lộc.
Đúng 19g45, tiếng chuông vang lên Thánh lễ chính thức bắt đầu.
Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say. Cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ…”.
Những ca từ rộn ràng của ca khúc “Chung lời tạ ơn” của Linh mục Nguyễn Duy được ca đoàn họ giáo Chàng Sơn cất lên như lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ quây quần trong ngôi thánh đường để cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, tri ân.
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Đaminh nhấn mạnh: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm hạnh phúc là sự sống đời đời. Cho nên, tất cả những gì chúng ta đang sống ở đời này đều là phương tiện để giúp chúng ta tìm kiếm hạnh phúc đời đời. Xin cho mỗi người luôn ý thức trong niềm tin về sự sống đời đời để từ đó chúng ta luôn biết sống hòa thuận, yêu thương, chia sẻ và cảm thông để cùng nhau xây dựng hạnh phúc đời này và xây dựng hạnh phúc đời sau.
Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha Đaminh chia sẻ: Trong ngôi nhà thờ này, chắc chắn không một ai có kinh nghiệm về sự sống lại. Những câu hỏi liên quan đến sự sống con người như: “Con người tại sao phải chết? Chết rồi thì đi đâu?Có cách nào để con người có thể sống mãi không?” Đó chính là câu hỏi của mọi thời đại.
Trong thời của Chúa Giêsu, người Xa-đốc không có niềm tin về sự sống lại. Chính vì vậy, họ đã đưa câu chuyện người phụ nữ lấy 7 anh em ruột để tranh luận. Đức Giêsu đã cho thấy 2 điều căn bản của cuộc sống sau cái chết. Thứ nhất, Ngài xác quyết rằng những ai đã sống một cuộc sống thánh thiện ở đời này sẽ được sống lại trong ngày sau hết để hưởng sự sống đời đời, không còn truyền sinh nữa. Kế đến, Ngài cũng nhấn mạnh, con người sống lại sẽ không chết nữa vì ngang hàng như các thiên thần và được sống với Đức Giêsu, Đức Trinh nữ Maria và các thánh, họ sẽ vui hưởng hạnh phúc vô tận.
Có rất nhiều người quan niệm về Thiên Đàng nhưng cũng có không ít người hoài nghi về sự tồn tại của Thiên Đàng. Chính vì vậy, họ tìm cách hưởng thụ những gì ở trần gian này mà họ cho đó là hạnh phúc. Suy cho cùng, điểm mấu chốt ở đây đó chính là chúng ta quan niệm thế nào về “hạnh phúc” mới là điều quan trọng. Nếu chúng ta quan niệm hạnh phúc chỉ có ở đời này và chết là hết thì con người  sẽ bất chấp tất cả để chà đạp lên sự sống và quyền lợi của người khác để chiếm đoạt, để tích trữ, để hưởng thụ và mọi thứ sẽ kết thúc với cái chết. Thế nhưng trên thực tế, cuộc sống con người không đơn giản như vậy.
Cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta, có những điều nhỏ nhoi sẽ kiến tạo những hạnh phúc lớn hơn. Xét ở cộng đoàn lớn hơn như một giáo họ, giáo xứ, chúng ta cũng đang tìm kiếm hạnh phúc đời này để làm tiền đề cho hạnh phúc đời sau. Vì thế, những mâu thuẫn nho nhỏ, bất hòa, tranh chấp có thể bỏ qua được hãy bỏ qua để xây dựng hạnh phúc chung lớn hơn, mưu cầu cho hạnh phúc đời đời. Để làm được điều đó chỉ có tình yêu thương giữa người với người.
Hạnh phúc của cuộc đời đó chính là hòa thuận, yêu thương giữa con người với nhau; sống hòa hợp với thiên nhiên, công bằng với anh em, tôn trọng những gì tạo hóa ban cho con người… Thì hạnh phúc ấy nó không dừng lại với cái chết mà sẽ kéo dài mãi mãi, ít nhất là cho những người còn sống.
Giáo huấn của Chúa Giêsu muốn chúng ta vươn tới hạnh phúc đời đời. Để có được hạnh phúc đời đời, chỉ có thể sống đúng với luân thường đạo lý ở ngay đời này. Những tranh chấp, bất hòa, chia rẽ, tự tôn, kiêu hãnh, mắng nhiếc, xỉ vả … không bao giờ là phương tiện đem đến hạnh phúc đời này, chứ chưa nói gì tới đời sau.
Như ở giáo họ Chàng Sơn, hiện nay chúng ta đang chung tay xây dựng ngôi thánh đường để mọi người tìm đến đọc kinh, tham dự Thánh lễ, trao gửi mọi tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả để tìm kiếm hạnh phúc. Những gì chúng ta đang làm hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với thế hệ này mà còn có ý nghĩa với thế hệ con cháu mai sau. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ vật chất dù có hoàn hảo, mỹ miều đến đâu cũng không thể thay thế cho những tâm hồn bất xứng. Cũng không đảm bảo  hạnh phúc đời đời của chúng ta và con cháu chúng ta. Điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải xây dựng đền thờ tâm hồn của mỗi người như thế nào. Hãy sống đức Tin – Cậy – Mến và là gương sáng để con cháu noi theo. Chỉ khi nào con cháu sống đức tin thì những gì chúng ta xây dựng hôm nay mới thực sự có ý nghĩa, bằng không ngôi nhà thờ này sớm muộn cũng bị loại bỏ. Điều này chúng ta có thể thấy ở một số nước phương Tây, có không ít nhà thờ đã trở thành bảo tàng, không còn linh mục, không còn Thánh Thể, không còn người đến nhà thờ. Cho nên, giáo dục đức tin bằng gương sáng mới là yếu tố quan trọng.
Tất cả mọi sự ở đời này đều kết thúc bằng cái chết, chỉ có những hạnh phúc thực sự mới theo ta đến đời sau. Theo Kinh Thánh, “vì tội mà có sự chết”, Thánh Ambrôsiô đã giải thích: “Thiên Chúa cho phép sự chết xảy ra trong thế giới này để loại bỏ tội lỗi, nhưng ngài cũng cho chúng ta sống lại từ cõi chết để bản tính của con người không bị kết thúc bởi cái chết”.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta có được niềm tin về sự sống lại. Chắc chắn rằng, những người đang có mặt trong ngôi thánh đường này đang tìm kiếm, mưu cầu hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận trong Thánh lễ sẽ là “Thần lương” để bảo đảm cho niềm tin về kẻ chết sống lại mà mỗi người đều hy vọng đạt tới.
Trong giây phút linh thiêng của Thánh lễ, thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa giáo họ Chàng Sơn, ông Phí Đình Hợp – Trưởng ban hành giáo họ giáo Chàng Sơn đã dâng lên Đức cha Đaminh lời tạ ơn. Dù bận rộn nhiều việc nhưng Đức cha đã sắp xếp thời gian về với giáo họ Chàng Sơn – một giáo họ nhỏ bé của giáo xứ Vĩnh Lộc. Sự hiện diện của Đức cha trong ngôi nhà thờ còn dang dở này chính là một hồng ân lớn lao đối với giáo họ chúng con. Xin Đức cha, quý cha, quý dì hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho giáo họ chúng con sớm hoàn thành ngôi Thánh Đường và luôn hiệp nhất trong tình yêu thương xây dựng hạnh phúc đời này và kiến tạo tiền đề cho hạnh phúc đời đời như Chúa Giêsu hằng mong./.
Những hình ảnh:

Maria Hoa Phượng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log