Thứ sáu, 10/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần XXVII Thường niên (Lc 11,15-26)

Cập nhật lúc 21:29 09/10/2025
 
Tin mừng: Lc 11,15-26

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

15 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”

======================

Suy niệm 1: NGÓN TAY THIÊN CHÚA
(THỨ SÁU TUẦN 27 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
 
Chúa tha thứ và ban những ơn trọng đại, để ta cảnh giác trước những giáo lý sai lạc, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Cạm bẫy của những giáo lý sai lạc. Thánh Phaolô răn bảo và khuyến khích môn đệ, đồng thời mời gọi đề cao cảnh giác… Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.
 
Chúa tha thứ và ban những ơn trọng đại, để ta gìn giữ đạo lý tinh tuyền, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài huấn dụ thứ nhất của thánh Vinhsơn Lêranh: Sự tiến bộ về đạo lý của Kitô giáo… Hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
 
Chúa tha thứ và ban những ơn trọng đại, để ta đứng vững trong ngày Chúa xét xử, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giôen: Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày tối tăm u ám. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 9: Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Đức Giêsu đã dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, khiến thủ lãnh thế gian bị tống ra ngoài, Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta, Đức Giêsu đã kéo tất cả chúng ta lên với Người. Đó là đạo lý chân chính, chúng ta đừng để cho lòng ham mê tiền bạc khiến mình bị sai lạc, ta phải giữ vững lòng tin, để đứng vững trong ngày đáng sợ, ngày tối tăm u ám, ngày mây mù tối đen, ngày Chúa lập tòa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Ai không đi với Chúa là chống lại Chúa, và ai không cùng Chúa thu góp là phân tán: mắt ta phải hướng nhìn lên Chúa, nhìn theo ngón tay Chúa chỉ lối đưa đường. Sự tiến bộ về đạo lý của Kitô giáo phải lớn lên, phải tiến triển rộng rãi và mạnh mẽ trải qua các giai đoạn tuổi tác và thời đại, nhưng, mỗi thứ chỉ trong loại của mình, tức là, theo cùng một đạo lý, cùng một ý nghĩa và cùng một tư tưởng. Đạo của tâm hồn cũng phỏng theo quy luật của thể xác: mặc dù trải qua năm tháng, các yếu tố của thể xác có biến đổi và phát triển, nhưng, chúng vẫn tồn tại y nguyên như trước. Tuy vóc dáng và tác phong của cùng một người cũng có thay đổi, nhưng, bản tính và nhân vị vẫn chỉ là một. Đạo lý Kitô giáo phải theo những quy luật tiến bộ này là với năm tháng, đạo lý được củng cố, với thời gian được lan rộng, với tuổi tác nên thâm thuý. Cha ông ta đã gieo hạt giống đức tin trong thửa đất này của Hội Thánh: thật là vô cùng bất công và không xứng hợp, nếu, ta là con cháu các ngài, thay vì, gặt lúa miến là chân lý đích thực, lại lượm cỏ lùng là sai lầm tai hại. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=======================

Suy niệm 2: LỜI CẦU XIN VÀ TÌM KIẾM: SỰ BẢO ĐẢM CỦA CHA TRÊN TRỜI
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không ít lần tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là khi gặp khó khăn hoặc cần một điều gì đó cấp bách. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bức tranh sinh động về lòng kiên trì trong cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Chúa. Câu chuyện về người bạn đến vào nửa đêm và yêu cầu ba cái bánh là một bài học quý giá về sự kiên trì và niềm tin vào sự quan tâm vô điều kiện của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa Giêsu qua dụ ngôn này không chỉ dạy chúng ta về sự kiên trì khi cầu xin mà còn khẳng định sự bảo đảm của Ngài khi chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Chúng ta thấy trong dụ ngôn, có một người bạn vào nửa đêm đến tìm người bạn của mình để xin bánh, vì có một vị khách lỡ đường cần được tiếp đón. Trong lúc khó khăn, người bạn kia có thể từ chối vì lý do gia đình đang ngủ, nhưng cuối cùng, vì sự kiên trì, người bạn đã đồng ý cho bánh. Điều này không chỉ phản ánh lòng kiên trì của người xin mà còn là một bài học về sự kiên nhẫn trong cầu nguyện và yêu cầu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi kiên trì, không nản lòng dù những cầu nguyện của mình không được đáp lại ngay lập tức.
Sự kiên trì này là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Ngài nói: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." Đây là một lời hứa mà Chúa Giêsu trao cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta không chỉ cầu xin một lần, mà phải kiên trì và tin tưởng vào sự đáp lại của Chúa. Thật vậy, trong nhiều lúc khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy tuyệt vọng và không được lắng nghe. Nhưng qua dụ ngôn này, Chúa dạy chúng ta rằng những lời cầu nguyện kiên trì không bao giờ vô ích, và Thiên Chúa, trong tình yêu vô biên của Ngài, sẽ luôn đáp lại đúng lúc, đúng cách.
Cùng với lời khích lệ về sự kiên trì, Chúa Giêsu còn làm rõ thêm lòng nhân từ của Thiên Chúa khi Ngài so sánh một người cha trần thế với Thiên Chúa Cha. "Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?" Đây là một câu hỏi có tính thuyết phục cao, làm nổi bật sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người. Ngài nhấn mạnh rằng, dù con người có thể xấu và còn những hạn chế, nhưng khi con cái xin, họ vẫn được cho những điều tốt lành. Vậy thì Cha trên trời, Đấng hoàn hảo và đầy lòng nhân từ, làm sao lại không ban cho những điều tốt đẹp nhất cho những ai kêu cầu Ngài?
Tình yêu của Cha trên trời dành cho chúng ta là vô điều kiện và vô hạn. Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người, vì Thánh Thần là nguồn sự sống và là sự bảo vệ tối cao của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm của Thiên Chúa đối với những nhu cầu vật chất của chúng ta, mà còn là sự ban tặng sự sống thiêng liêng, sự hướng dẫn và sức mạnh tinh thần qua Thánh Thần. Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu xin của chúng ta với tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến.
Hôm nay, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về mối quan hệ thân mật của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là Cha trên trời. Qua dụ ngôn về người bạn và lời khích lệ về sự kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng mỗi lời cầu nguyện, mỗi tiếng kêu xin của chúng ta đều không hề vô ích. Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm Ngài, cầu xin Ngài và kiên trì trong mối quan hệ với Người. Đặc biệt, trong mỗi Thánh Thể, Chúa Giêsu luôn hiện diện như là nguồn sống, là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
Vì vậy, trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin của mình, những ước vọng và mong muốn trong cuộc sống, với niềm tin rằng Thiên Chúa luôn nghe và đáp lại chúng ta. Chúng ta cũng xin ơn Thánh Thần, Đấng bảo vệ và hướng dẫn chúng ta trong từng bước đi, để chúng ta có thể sống đúng theo ý Chúa, luôn kiên trì trong đức tin và tình yêu đối với Ngài. Như thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, người đã tìm thấy niềm vui và bình an trong việc sống nghèo khó và phục vụ tha nhân, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp khó khăn, đau khổ, hoặc cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và lòng kiên trì, để họ không nản lòng, mà luôn tin tưởng rằng những lời cầu nguyện của họ được Chúa lắng nghe và Ngài sẽ ban cho họ những gì tốt lành nhất, dù đôi khi điều đó không đến ngay lập tức.
Cuối cùng, xin cho chúng ta luôn sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng, không chỉ tìm kiếm những điều vật chất mà còn khao khát sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Như lời Chúa Giêsu nói: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn", chúng ta được mời gọi sống mỗi ngày trong sự cầu nguyện và kết nối mật thiết với Thiên Chúa, để khi Ngài đến, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận Ngài trong vinh quang của Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

========================

Suy niệm 3: TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CHÚA (Lc 11,15-26)
Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi Chúa Giê-su trừ một tên quỷ, chúng ta thấy có những phản ứng khác nhau nơi người được chứng kiến. Có người ngạc nhiên sửng sốt, bởi họ chưa thấy một thầy dạy trong dân Do-thái thực hiện phép lạ bao giờ. Có người ngoan cố không chịu tin. Họ nói: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”. Họ không những không tin vào Chúa Giê-su, mà họ còn hạ thấp uy quyền của Người. Cũng có người nửa tin nửa ngờ, nên họ muốn Chúa Giê-su thực hiện một dấu lạ khác trên trời.
Để trả lời cho những người không tin, Chúa Giê-su lý luận rằng: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” Vì thế, Chúa Giê-su xuống thế giải thoát con người khỏi tội lỗi. Như vậy, Người không thể đồng lõa với quỷ vương được. Người dùng mọi cách để tiêu diệt chúng. Vì thế, người nào không tin vào quyền năng Chúa Giê-su, người đó tự mình làm hại mình. Cũng như có câu chuyện kể rằng: Có một con đại bàng ganh tị với một con đại bàng khác vì con này bay cao hơn nó. Một hôm con đại bàng ganh tị gặp một xạ thủ. Nó xúi anh bắn hạ đối thủ của nó. Chàng xạ thủ đáp: “Được. Nhưng tôi không có tên”. Con đại bàng nhổ một cọng lông cánh đưa cho chàng xạ thủ làm tên. Nhưng chàng bắn hụt. Vì quyết tâm hại đối thủ của mình, con đại bàng ganh tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa... cho tới khi hai cánh nhỏ trụi nhẵn. Nó không bay được nữa. Chàng xạ thủ không bắn được con kia nên bắt lấy con đại bàng trụi cánh về làm thịt. Nếu bạn ganh tị muốn hại ai thì rốt cuộc bạn chỉ tổ hại chính bản thân mình (D.L. Moody).
Chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa. Mặc dù, ta không được chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-su đã thực hiện. Chúng ta được mời gọi tin vào những gì Chúa Giê-su đã rao giảng và những phép lạ Người thực hiện. Biết bao người cũng không được sống cùng thời hay chứng kiến phép lạ, họ vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng và loan báo Tin Mừng. Mỗi người cũng được mời gọi theo gương các Thánh tin và sống đức tin đã lãnh nhận để được hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa, xin cho con tin vào tình thương Chúa đến muôn đời. A-men.

Jos. Nguyễn

======================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log