Thứ sáu, 10/10/2025

Ngày Hành Hương Dành Cho Người Khuyết Tật, Bệnh Nhân Và Người Già Yếu Giáo Hạt Hà Tuyên Hùng

Cập nhật lúc 22:10 09/10/2025
“Trong đau khổ, chúng ta được kết hiệp cách đặc biệt với Đức Kitô Thập Giá”
WGPHH – Sáng thứ Năm, ngày 09/10/2025, giáo hạt Hà Tuyên Hùng đã long trọng tổ chức Ngày hành hương dành cho người khuyết tật, bệnh nhân và người già yếu trong giáo hạt. Sự kiện diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, ấm áp và chan hòa tình người. Với sự hiện diện của khoảng 300 bệnh nhân, người khuyết tật, các cụ cao niên cùng thân nhân và đông đảo quý ân nhân, ngày hành hương trở nên một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những người mang thập giá đời mình và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đúng 7g30, Cha Giuse Trần Tiến Độ đã có bài chia sẻ sâu sắc, giúp cộng đoàn hành hương bước vào ngày thiêng liêng với tâm thế trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc hành hương và giá trị thiêng liêng của đau khổ, khi được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô.
Cha Giuse khẳng định: “Những đau đớn thể lý hay tinh thần, nếu biết dâng lên Thiên Chúa, sẽ trở thành lời cầu nguyện mạnh mẽ, mang lại ơn cứu độ cho bản thân và cho Giáo hội.”
Ngài cũng mời gọi các bệnh nhân và cộng đoàn tham dự sám hối, hòa giải với Thiên Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Giải tội như một bước chuẩn bị tâm hồn thật đẹp để gặp gỡ Chúa trong ngày hành hương.
 

Thánh lễ đồng tế trọng thể do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái, niên trưởng của giáo hạt chủ tế, cùng quý Cha trong giáo hạt đồng tế. Trong lời dẫn vào Thánh lễ, Cha chủ tế khẳng định rằng:
“Người bệnh tật, người khuyết tật không bao giờ bị bỏ quên trong Giáo Hội. Trái lại, họ mang một sứ vụ đặc biệt. Những đau khổ âm thầm và lời cầu nguyện chân thành của họ là của lễ quý giá, nâng đỡ Giáo Hội, các Giám mục, linh mục và toàn thể cộng đoàn tín hữu.”
 

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm đau khổ dưới ánh sáng đức tin. Ngài nói:
“Trước mặt người đời, người khuyết tật hay bệnh nhân có thể bị xem là yếu đuối, vô dụng, thậm chí bị quên lãng... Nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ là những người gần Ngài nhất, vì được kết hợp cách đặc biệt với Chúa Giêsu Thập Giá.”
 

Cha Giuse cũng không quên bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những người thân trong gia đình, là cha mẹ, vợ chồng, con cái… những người đang âm thầm đồng hành, chăm sóc và cùng chia sẻ thập giá với bệnh nhân. Ngài khẳng định rằng chính họ cũng đang thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ như Chúa Kitô.
 

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh viếng và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, trước khi cung kính lãnh nhận phép lành trọng thể như một dấu ấn ân sủng kết thúc ngày hành hương.
Ngày hành hương dành cho những người khuyết tật và bệnh nhân không chỉ là một hoạt động mục vụ đặc biệt trong năm, mà còn là một lời chứng sống động về tình yêu Thiên Chúa dành cho những ai mang thập giá đời mình. Từng nụ cười, ánh mắt, giọt nước mắt, những đôi tay run rẩy giơ lên cầu nguyện… tất cả đã làm nên một ngày hành hương thánh thiện và đầy cảm xúc nơi những con người “bé mọn” lại trở thành những nhân chứng mạnh mẽ nhất cho lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Chính nơi những thân thể yếu đuối, khổ đau, trong những lời cầu nguyện đơn sơ và những đôi mắt ánh lên niềm hy vọng nơi họ, chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh.

 

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên các bệnh nhân, người khuyết tật, người già yếu và gia đình của họ, những chứng nhân thầm lặng của Tin Mừng giữa đời thường.
 
BTT Giáo xứ Sông Chảy
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log