Khi Người Tôi Yêu Không Cùng Niềm Tin
Cập nhật lúc 11:05 19/05/2025
(Gửi bạn – người đang thật lòng yêu ai đó, nhưng đức tin lại chẳng chung đường)
Chào bạn!
Mình biết bạn đang bối rối. Vì bạn thích một người thật sự thích, nhưng người ấy lại không tin Chúa. Hoặc có thể có đạo, nhưng chẳng thực hành. Và bạn thì… chẳng biết phải làm gì với trái tim mình.
Người ấy tốt, tử tế, có trách nhiệm. Không hề cản trở bạn sống đạo. Nhưng bạn cũng cảm thấy rõ: giữa hai người có một khoảng cách không dễ lấp đầy. Đó là khoảng cách của niềm tin.
Bạn ạ, mình không viết để bảo bạn chia tay hay tiếp tục. Mình chỉ muốn chia sẻ một điều: đức tin không chỉ là một phần nhỏ trong đời sống, mà là điều định hình cách mình yêu và sống.
Hội Thánh không cấm yêu người khác đạo. Nhưng Hội Thánh cũng rất thật khi nhắc:
“Những khác biệt về đức tin, chính quan niệm về hôn nhân, và cả những não trạng tôn giáo khác nhau, có thể tạo thành cội nguồn cho những căng thẳng trong hôn nhân, nhất là đối với vấn đề giáo dục con cái. ”
(Giáo lý HTCG, số 1634)
Yêu một người không cùng niềm tin không sai. Nhưng bạn cần thành thật với chính mình: Bạn có thể cầu nguyện với người ấy không? Bạn có thể cùng người ấy dạy con cái về Chúa không? Bạn có thấy mình gần Chúa hơn hay đang xa dần, một cách lặng lẽ?
Yêu không chỉ là “có cảm xúc”, mà là cùng nhìn về một hướng. Nếu niềm tin của bạn là điều cốt lõi, thì người bạn đời cũng nên là người có thể cùng bạn quỳ gối, cùng bạn nâng đỡ đời sống thiêng liêng, cùng bạn bước trên hành trình hướng về Thiên Đàng.
Có những mối tình rất đẹp nhưng không đưa ta về gần Chúa hơn. Và điều ấy đủ để ta phải ngồi lại, và hỏi mình: “Tình yêu này dẫn mình đi đâu?”
Bạn à, mình biết điều đó khó. Từ bỏ một người thật lòng yêu quý không bao giờ dễ. Nhưng nếu bạn chọn Chúa trước, thì dù tim có đau, bạn vẫn không lạc đường. Bởi vì Chúa không lấy đi điều gì, mà không trao lại điều tốt hơn.
Cầu chúc bạn can đảm để yêu thật, và yêu đúng.
Dù đôi khi điều đúng không phải là điều dễ.
Thân mến,
Một người cũng từng bối rối như bạn và vẫn đang học cách chọn Chúa mỗi ngày. Trung Tiến