Thứ năm, 08/05/2025

Bí tích của Lòng Thương Xót

Cập nhật lúc 07:58 08/05/2025
               
 **********
Mỗi lần thấy tôi tìm đến với Bí tích Hòa Giải, có những người không khỏi đặt câu hỏi: sao vừa mới hôm nào? có chi đâu? mắc mớ gì mà cứ đến hoài?… Tôi chỉ biết rằng, trước mặt Chúa tất cả chúng ta đều là những tội nhân và cần sự tha thứ. Bởi vậy hãy siêng năng chạy đến với Bí tích này, cho dù phải gắng vượt lên những ngại ngùng để không khoan giãn, lần lữa rày mai.
Thật tâm ai cũng ngại ngần đến với Bí tích này. Nhất là một người không bao giờ xưng tội sau mức màn che của tòa cáo giải như tôi. Có thể tôi quỳ tại chỗ nơi tham dự Thánh lễ, khi thì bên tòa, lúc bên ghế đá, có lần ngay dưới gốc cây trong khuôn viên nhà thờ. Nhưng dù sao cũng phải can đảm để “đứng dậy và đi về” như người con thứ trong Tin Mừng. Tôi thường ví việc này như đi tắm mùa đông. Càng rét càng ngại, càng để lâu ngày lại càng sợ nước và chẳng muốn tắm nữa. Nhưng không vì thế mà để lâu vì nhiều lý do. Hoặc như việc quét nhà hằng ngày, ngày nào cũng quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn phải quét dọn hằng ngày, cho dù vẫn chỉ là một thứ bụi bẩn. Nếu không, lớp bụi nhỏ sẽ dầy lên, có khi rác rưởi ngổn ngang và căn nhà của chúng ta sẽ ra sao?
Để siêng năng đến với Bí tích Hòa Giải, mỗi người phải luôn ý thức thân phận mỏng giòn yếu đuối, hay sa ngã của chính mình, rồi hằng ngày biết hồi tâm, khiêm nhường nhìn lại mình để thấy và lo sám hối canh tân. Chắc hẳn mỗi người từng cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa trong Bí tích này. Đây thực sự là Bí tích chữa lành. Khi chưa đến tòa cáo giải, lòng ta trĩu nặng, buồn sầu áy náy. Nhưng sau khi lãnh nhận ơn tha thứ nơi đây và bước ra thì lòng nhẹ tênh, như cởi bỏ được gánh nặng, như một bệnh nhân bỗng được khỏi hẳn bệnh, tâm hồn hân hoan vui sướng. Nhờ ơn thiêng của Bí tích này, ta được thêm lòng yêu mến Chúa. Càng cảm nhận tình yêu thương xót của Chúa, ta càng thống hối ăn năn, sửa mình và sợ làm buồn lòng Chúa.
Tôi cũng từng âm thầm khuyên dụ, tìm phương cách làm cầu nối cho những người mắc ngăn trở, hoặc lâu năm không lãnh nhận Bí tích này. Ai cũng cảm nhận ơn chữa lành, có những người được ơn can đảm cho những lần sau.
Đẹp biết bao những hình ảnh dòng người đông đảo đến với Bí tích Hòa Giải trong Năm Thánh này. Lòng thương xót của Chúa tuôn đổ như thác nguồn xuống trên các hối nhân. Tình yêu tha thứ của Chúa làm mới lại biết bao con người trong năm hồng phúc này. Nơi những nhà thờ được chỉ định, ngàn ngàn lớp lớp người hành hương, ai cũng khát khao được lãnh Bí tích Hòa Giải. Khi đi hành hương, ngồi nhìn dòng người lặng lẽ xếp hàng rồi lần lượt quỳ gối, trong tôi trào dâng niềm cảm mến ơn thương xót đang chảy tràn trên họ trong giờ phút thiêng liêng ấy, mà nâng lòng cảm tạ Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
Lạy Chúa! Xin giữ con để con thuộc về Chúa… dù khi mỏi mệt, dù khi lỗi tội, xin giúp con khiêm cung về với Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến đấu, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
                                                               Én Nhỏ
                                                         
 
 
 
Thông tin khác:
Hồi sinh (13/04/2025)




Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Toà Sơn Lộc, Giáo Phận Hưng Hoá | Ngày 06.5.2025
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log