Thứ sáu, 09/05/2025

Chúa Ở Đâu Trong Những Ngày Tôi Buồn Nhất?

Cập nhật lúc 07:42 08/05/2025
*****
Có những ngày, tôi thấy lòng mình như một căn phòng tối. Không buồn bật đèn. Không muốn nói chuyện. Không biết phải nói gì với Chúa nữa.
Tôi không buồn vì chuyện gì kinh khủng đâu. Chỉ là… những chuyện nhỏ nhỏ, tích lại. Một lần thi rớt. Một người mình thương rời đi. Một cuộc cãi nhau chẳng đâu vào đâu. Một cảm giác mình không đủ – không giỏi – không quan trọng.
Tôi biết Chúa yêu tôi, lý thuyết thì thuộc lòng. Nhưng có những ngày, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ:
 “Chúa ơi, Ngài có buồn cùng con không?”
 Hay Ngài chỉ nhìn tôi từ xa, bảo: “Ráng lên con, có Chúa đây!”
 Mà sao… chẳng thấy đâu cả?
Tôi từng mong Chúa sẽ làm gì đó "thật thiêng" để tôi thấy Ngài – kiểu như gửi một dấu hiệu từ trời. Nhưng càng chờ, càng thấy im lặng. Và trong cái im lặng đó, tôi tưởng mình một mình.
Nhưng không.
Tôi chợt nhận ra, Chúa không giải thích nỗi buồn. Ngài ở lại với tôi trong đó.
Ngài không phá cửa vào phòng tôi, chỉ nhẹ nhàng gõ. Không lớn tiếng bảo tôi phải “vui lên”, chỉ im lặng… và ở đó.
Có một lần tôi bật khóc trong nhà thờ, dù chẳng có gì rõ ràng khiến mình khóc cả. Chỉ là, trái tim mỏi mệt. Và trong tiếng khóc nhỏ, tôi cảm được một điều lạ: Chúa không cần tôi phải mạnh mẽ. Ngài chỉ cần tôi thật.
Tôi dần hiểu rằng:
Chúa không chỉ là Đấng toàn năng làm phép lạ, mà còn là Đấng ngồi lặng bên mình trong đêm tối, khi không ai biết.
Những ngày tôi buồn nhất, Ngài không cất nỗi buồn đi. Nhưng Ngài cất tôi lên – để tôi không chìm trong đó.
Nên nếu bạn đang buồn, và tự hỏi: “Chúa ở đâu?”
Tôi không dám nói thay Chúa. Nhưng tôi tin, Ngài đang ở rất gần – chỉ là bạn đang đau, nên mắt chưa nhìn thấy.
Nhưng rồi bạn sẽ thấy. Khi vết thương dịu lại, khi một người bạn ôm bạn đúng lúc, khi có ai đó ngồi bên mà không cần nói gì, khi một bài hát vang lên giữa quán cà phê đông – và bạn bỗng thấy lòng ấm.
Lúc đó, bạn sẽ biết:
Chúa không ở đâu xa cả. Ngài ở bên – từ đầu.
Tác giả: Trung Tiến
 
Thông tin khác:
Hồi sinh (13/04/2025)




Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Toà Sơn Lộc, Giáo Phận Hưng Hoá | Ngày 06.5.2025
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log