Thứ bảy, 03/05/2025

Tôi đã từng bỏ Chúa – và Ngài vẫn đợi tôi

Cập nhật lúc 07:04 03/05/2025

Có một thời gian dài, tôi không còn nghĩ gì đến Chúa.
Không phải vì tôi nổi loạn hay tuyên bố gì to tát. Tôi chỉ… bận. Bận học, bận làm, bận sống. Rồi dần dần, việc đến nhà thờ trở nên xa lạ. Cầu nguyện? Quên luôn. Lâu lâu mẹ nhắn: “Nhớ đi lễ nhé con,” tôi chỉ “dạ” cho có rồi lướt tiếp TikTok.
Tôi từng nghĩ: “Tôi ổn mà. Vẫn tử tế, không làm hại ai. Có cần Chúa không?”
Mà thật ra, tôi không ổn. Tôi vui đó, cười đó, đi chơi, học hành, yêu đương – nhưng có những tối, nằm lặng trong phòng, tôi thấy một khoảng trống không gì lấp được. Tôi thử lấp nó bằng series phim, những cuộc trò chuyện xuyên đêm, những lần mua sắm không cần thiết, cả những mối quan hệ mỏng manh. Nhưng lạ thay, càng nhiều thứ, tôi lại càng thấy thiếu.
Cho đến một ngày, chẳng vì lý do gì đặc biệt, tôi ghé vào một nhà thờ. Trên đường về nhà, trời mưa lất phất, tôi ghé vào trú, rồi ngồi lại. Nhìn lên tượng Chúa trên thánh giá, tôi thấy… hơi ngại. Kiểu như gặp lại người quen cũ mà mình đã “seen” tin nhắn cả năm trời.
Tôi không cầu xin gì. Chỉ ngồi. Im lặng.
Và trong cái im lặng đó, tôi bỗng cảm được một điều gì đó rất lạ – một sự bình an không đến từ mình, cũng không đến từ thế giới. Như thể có ai đó vẫn ngồi đó, đợi tôi từ lâu.
Tôi không khóc, không xúc động gì. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó nhẹ đi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu trở lại – từng chút một. Không phải vì tôi đã “tốt lên” hay “thánh thiện” gì đâu. Mà vì tôi nhận ra: Chúa không giận tôi. Không hề.
 Ngài không đòi tôi phải hiểu hết, làm đủ, sống hoàn hảo.
 Ngài chỉ… muốn tôi quay về.
Nếu bạn cũng từng bỏ Chúa – hoặc đang “tạm xa” như tôi đã từng – thì cũng đừng thấy ngại. Ngài không đếm bao lần bạn bỏ lễ. Ngài chỉ đếm được một điều: bạn vẫn là con Ngài.
Và Ngài… vẫn đợi.
Trung Tiến
Thông tin khác:
Hồi sinh (13/04/2025)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log