Giới trẻ Anh đang quay về với đức tin – Còn bạn thì sao?
Cập nhật lúc 20:12 19/07/2025
Trong khi nhiều người vẫn cho rằng châu Âu đang ngày càng rời xa tôn giáo, một điều thú vị lại đang diễn ra tại Vương quốc Anh: ngày càng nhiều bạn trẻ tìm về đức tin.
Theo báo cáo được công bố bởi tổ chức Bible Society vào đầu tháng 4/2024, giới trẻ Anh thuộc thế hệ Z (sinh từ 1997–2012) đang quay lại với Kitô giáo một cách đáng chú ý. Cụ thể, 21% người từ 18–24 tuổi cho biết họ tham dự Thánh lễ hàng tháng, một con số tăng gấp 5 lần so với chỉ 4% năm 2018.
Giáo hội Công giáo đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ nhất. Trong nhóm người trẻ nói trên, 41% nhận mình là người Công giáo, trong khi chỉ 20% là Anh giáo, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, số người trẻ theo Công giáo vượt qua Anh giáo tại quê hương của Giáo hội Anh.
Và không chỉ là con số. Những nhà thờ Công giáo tại London, Manchester hay Birmingham đang chật kín chỗ trong các Thánh lễ dành cho sinh viên và giới trẻ. Những buổi chầu Thánh Thể diễn ra âm thầm nhưng đầy sốt sắng. Đâu đó trong một nước Anh đầy hoài nghi, có những người trẻ đang quỳ gối và tìm được điều gì đó không ai ngờ tới: sự sống của tâm hồn.
Nhưng đức tin đó có dễ được chấp nhận không?
Không hề. Thời là một sinh viên Công giáo, tôi đã từng bị bạn bè cười nhạo vì đi lễ và tin vào Thiên Chúa. Họ nói đức tin là thứ dành cho người già hoặc cho kẻ yếu. Có lúc tôi muốn từ bỏ... nhưng càng xa Chúa, tôi càng thấy mình trống rỗng.
Câu chuyện ấy cho tới giờ vẫn không phải hiếm gặp, em họ tôi, đang học ở một trưởng đại học danh tiếng tại Hà Nội kể: mỗi khi cầu nguyện trước giờ ăn trưa tại trường, em đều nhận được ánh nhìn lạ lẫm từ bạn bè. Có người chê bai, có người gọi là “nghiệp vụ mê tín”. Dần dần, cô chỉ dám cầu nguyện trong đầu. Và rồi... trong thâm tâm, cô thấy điều gì đó đang nguội dần.
Bởi vì khi đức tin không được sống cách tự nhiên, nó sẽ dần biến mất.
Đức tin bị chế giễu không phải vì nó sai, mà vì nó khác
Trong một thế giới đề cao lý trí, công nghệ và tự do tuyệt đối, đức tin vào một Thiên Chúa vô hình dường như “lỗi thời”. Người trẻ tin vào Chúa thường bị xem là cổ hủ, thiếu tư duy phản biện, hoặc là “không hợp thời đại”.
Nhưng sự thật thì khác: Những người trẻ chọn sống đức tin hôm nay thường là những người đã từng hoài nghi, từng mất phương hướng, từng tìm kiếm... và rồi chọn tin. Đức tin không đến từ sự mù quáng, mà từ hành trình đi qua trống rỗng để tìm thấy điều sâu thẳm.
Giữ đạo là sống thật trong một thế giới ảo
Không cần phải tranh luận hay chứng minh, giữ đạo đơn giản là: Vẫn đi lễ sáng Chủ nhật dù thức khuya học bài. Làm dấu thánh giá nơi công cộng mà không thấy ngại, Từ chối chia sẻ những nội dung độc hại trên mạng, Nói lời tử tế thay vì bình luận châm biếm, Dám chia sẻ niềm tin khi ai đó đang lạc hướng v.v.v.
Giữ đạo không phải là tuyên chiến với ai, mà là giữ lấy ánh sáng trong lòng, sống thật với chính mình và với Đấng mình tin.
Còn bạn thì sao?
Trở lại với câu chuyện về giới trẻ Công giáo Anh, thế hệ trẻ ấy đang quay về với đức tin không phải vì họ “bị giáo dục”, mà vì họ khao khát điều sâu xa hơn mạng xã hội có thể cho. Họ đã nếm trải cảm giác bị lừa dối bởi những lời hứa hão huyền trên TikTok, sự cô đơn giữa hàng ngàn người bạn ảo, và sự bất an giữa một thế giới luôn thay đổi.
Và trong tất cả, họ nhận ra: Thiên Chúa không thay đổi. Ngài vẫn đợi, vẫn yêu, và vẫn là nơi chốn an toàn nhất cho linh hồn mình.
Bạn cũng có thể như họ. Và nếu bạn đang giữ đạo nơi giảng đường hay mạng xã hội, hãy biết rằng: Bạn không lẻ loi. Bạn đang thắp sáng một điều gì đó lớn lao hơn bạn tưởng. "Hãy để ánh sáng của các con chiếu sáng trước mặt thiên hạ." – (Mt 5,16)
Số liệu tham khảo: Giới trẻ Công giáo Anh đến nhà thờ nhiều hơn - Vatican News
Trung Tiến