Thứ ba, 10/06/2025

Khi Con Về Lòng Tràn Niềm Vui

Cập nhật lúc 21:29 09/06/2025

 

Chị lấy chồng về giáo xứ tôi và theo đạo công giáo. Cảnh nhà chồng lận đận gieo neo. Người thân họ hàng thì khô khan nguội lạnh nên đời sống đức tin mới nhận của chị như tắt ngủm. Các con chị sinh ra cũng được lãnh Bí tích Thánh Tẩy và theo đạo bố. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, người vợ tân tòng càng khó mà sống “đạo theo”, chỉ thi thoảng đi dự một buổi lễ như lệ làng cho qua. Càng vô tri thì càng bất mộ, chị cứ làm đầu tắt mặt tối kiếm của nuôi đàn con, đời chòng chành với cảnh nghèo nàn lạc hậu. Rồi con cái cũng lớn khôn và cuộc sống có phần dễ chịu hơn. Nhưng đời sống đức tin vẫn còn rất mong manh thiếu thốn.
Duyên kỳ ngộ, một ngày kia gặp chị, tôi trò chuyện huyên thuyên, mới hay rằng đã 36 năm qua, chị không được “ăn Bánh Thánh” lần nào nữa. Kể từ ngày Cha xứ chứng hôn tới đó, chị chưa biết xưng tội lần nào. Lần kia chị từng lấy hết can đảm gắng đi xưng tội, thấy chị ấp úng chẳng biết nói sao, Cha xứ chưa hiểu đối tượng nên hẹn lần khác. Từ đó chị càng ngại sợ không dám đến lãnh nhận Bí tích Hòa giải nữa.
Thương chị quá, tôi dụ bằng được chị đến gặp Cha xứ đương nhiệm để nhờ Cha giúp đỡ, không để chị phải chịu thiệt thòi đời tâm linh nữa. Vừa cầu nguyện và với tư cách làm “mai mối”, tôi đem “vụ” này đến Cha. Dù bận nhiều công việc, Cha hẹn gặp ngay hôm sau chứ không thể trì hoãn. Sau buổi gặp gỡ và giúp chị học hiểu, tối hôm sau theo lời hẹn, chẳng cần cơm nước, chị đi bộ thật sớm đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Một người được ơn trở về thì cả thiên quốc vui mừng. Thánh lễ hôm đó, trong nhà thờ chỉ có Cha xứ, tôi và chị biết để vui với niềm âm thầm mà lớn lao ấy. Thật khó tả, nhìn chị bước lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tôi mừng rơi nước mắt! chỉ biết cám ơn Chúa từ bi nhân hậu đã đưa chị trở về giữ nghĩa cùng Chúa.
Tạ ơn Chúa! chị như người bao năm đi lạc, được cởi trói, giải phóng, tìm về bên lòng Chúa. Không ai bảo ai, lễ xong cứ thế chúng tôi vào để cám ơn Cha đã tận tình dẫn chị trở về với Chúa. Từ hôm đó chị phấn khởi, lòng nhẹ nhàng, hân hoan đi tham dự Thánh lễ đều đều. Cuộc đời chan chứa niềm vui. Niềm vui còn nhân lên hơn nữa, chị tìm hiểu và gia nhập Huynh đoàn Đa Minh và đã tuyên hứa trọn.

 
*****
 
Có chị kia mắc ngăn trở hôn nhân không được rước lễ. Chị vào trang mạng cá nhân của tôi đọc những bài suy niệm hằng ngày và hồi tâm, bày tỏ lòng thống hối, khao khát ước muốn hoán cải trở về với Chúa. Tôi mừng quá liền chụp ngay cơ hội để đồng hành, động viên, thuyết phục và cầu nguyện xin Chúa thực hiện cho một cuộc trở về. Chị bắt đầu đi lễ Chúa nhật, ngồi xa xa phía ngoài, từ từ bớt sợ vào ngồi cuối nhà thờ. Nhưng tâm tư luôn bất an, chị nơm nớp sợ sự khó thế gian ập đến với mình. Tôi khuyên chị hãy chạy đến bên Chúa một mình, thật gần nhà tạm, kể lể nỗi niềm và để nghe tiếng Chúa chỉ bảo, Chúa sẽ dạy chị biết đường biết hướng mà đi.
Giáo xứ đón Cha mới, tôi “giật áo” nhờ Cha cầu nguyện, xin ra tay giúp đỡ ngay kẻo đổi ý lại lỡ mất cơ hội. Hiệp lòng cầu nguyện cả tháng, tôi “dắt” chị đến gặp Cha theo lời hẹn. Cha chỉ dạy, khuyên giải thật cặn kẽ hết đạo nghĩa đến lý tình và hôm sau được lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Sáng hôm sau chị được đi hành hương kính các thánh Tử đạo. Được hòa giải với Chúa trong an bình hạnh phúc, chị nhẹ lòng thanh thản và hân hoan đi hành hương. Trong Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo hôm ấy, một lần sau 21 năm đi hoang giờ được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng, nỗi lòng thật khó tả. Trong Chúa chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ ngày ấy đến nay chị chịu khó đọc kinh cầu nguyện, can đảm đi tham dự Thánh lễ đều đặn mà không còn sợ hãi.
Mùa chay thánh vừa rồi, tôi động viên, khuyên dụ bằng được chàng thanh niên kia lãnh Bí tích Hòa giải. Anh đi làm xa xôi nước ngoài, khi về nước lâu lâu vẫn run sợ không dám, rồi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi hướng dẫn và giúp xét mình sao cho dễ dàng nhưng phải thấu đáo.
Sau buổi hành hương năm thánh, tôi hồi hộp gọi điện thoại, mừng rơn vì anh đã lãnh Bí tích Hòa giải và rước lễ, sau gần 6 năm dài. Tạ ơn Chúa! Anh vui vẻ mừng rỡ hân hoan chia sẻ niềm vui, nhẹ lòng như bỗng được khỏi một căn bệnh khó chữa, với lòng biết ơn người đã đưa anh trở về với Chúa và muốn sửa đổi đời sống.
Lạy Chúa! Chúa đã đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính Chúa đã nhìn thấy và mời gọi chúng con trở về. Như ông Dakêu, xin cho chúng con biết khao khát tìm về bên lòng Chúa, nỗ lực vượt qua những trở ngại, chai lỳ của chính mình để được hưởng niềm vui của ơn cứu độ. Amen.
Én Nhỏ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Thường Huấn Giáo Dân Giáo Tỉnh Hà Nội: Từ ngày 29 - 30/5/2025 | Giáo xứ Sapa - Giáo phận Hưng Hóa
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Khi Con Về Lòng Tràn Niềm Vui
Khi Con Về Lòng Tràn Niềm Vui
Lạy Chúa! Chúa đã đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính Chúa đã nhìn thấy và mời gọi chúng con trở về. Như ông Dakêu, xin cho chúng con biết khao khát tìm về bên lòng Chúa, nỗ lực vượt qua những trở ngại, chai lỳ của chính mình để được hưởng niềm vui của ơn cứu độ. Amen.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log