Thứ hai, 06/10/2025

Bình an bên Chuỗi Ngọc Mân Côi

Cập nhật lúc 13:01 05/10/2025
 

Đã thành thói quen, mỗi khi hoàng hôn buông rủ tấm màn màu lam tím, phủ lên vòm trời điểm lấp lánh mấy vì sao đến sớm, xa xa, vài cánh cò đang mải miết tìm về tổ ấm, sau một ngày lặn lội mưu sinh. Chị lại chầm chậm thả bước trên con đê ven làng lộng gió, trên tay là chuỗi Mân Côi với từng hạt gỗ nhỏ tròn đã lên nước bóng theo thời gian, nhưng vẫn tỏa một hương thơm nhè nhẹ. Chuỗi Mân Côi này là của một cha đi du học Pháp mang về và ông cố của Cha đã tặng cho chị làm kỷ niệm.  

Cứ vậy, ngoài những khi tham dự Thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện chung với cộng đoàn hoặc trong gia đình, thì chuỗi Mân Côi luôn cùng chị trên mọi nẻo đường gần xa, cũng như mỗi buổi tối chị tản bộ trên bờ đê. Chuỗi Mân Côi là vũ khí giúp chị an tâm và vững lòng hơn khi tham gia giao thông, nhất là những đoạn đường thanh vắng, hiểm nguy. Chuỗi Mân Côi chính là người bạn đồng hành để chị trút niềm tâm sự, mỗi hạt, mỗi lời Kính mừng, Sáng danh, không chỉ là lời tung hô ngợi khen Mẹ có phúc hơn hết thảy mọi người nữ, cùng sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi, mà còn là lời khẩn nài xin Mẹ cầu bầu, phù giúp trên đường trường dương thế được mọi sự bình an.
    
 Đời người dâu bể theo con tạo xoay vần, nhất là trong thời đạị ngày nay, nó đảo điên quay cuồng như một trò ảo thuật, thay trắng đổi đen, giăng mồi rình chờ khắp chốn. Bao lần trong cuộc sống bế tắc, chẳng biết nương nhờ vào ai trên dương thế, chị chỉ biết chạy đến cùng Mẹ: “Mẹ ơi! Sức con yếu đuối lắm, mà cuộc đời nhiều khi quá nặng nề đắt đỏ”. Rồi với chuỗi Mân Côi trên tay, chị ngồi nguyện cầu trong niềm trông cậy và tin tưởng vào Mẹ là Đấng tháo gỡ các nút thắt. Những lúc ấy, chuỗi Mân Côi là sợi dây mầu nhiệm để chị nắm chặt và lần theo, mỗi hạt như một mũi tên chỉ đường, để chị thoát ra khỏi những cạm bẫy hồng trần. Để rồi mỗi khi đêm về, sau khi đã cám ơn và phó dâng mọi sự cho Chúa, thì chuỗi Mân Côi lại được chị đặt dưới gối ngủ, cùng với Áo Đức Bà và một Thánh giá nhỏ, được cha Dòng Đa Minh và cha Dòng Cát Minh tặng.

Mẹ ơi! Tháng Mười, tháng Mân Côi, tháng để chúng con sùng kính Mẹ cách riêng đã về. Xin cho chúng con mau mắn thi hành ba mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống, lần chuỗi mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ. Nhất là trong Năm Thánh này, để chúng con hi vọng được cùng Mẹ hưởng nhan Thánh Chúa trong mùa xuân vĩnh cửu.
                                                                                       
Hồng Minh
Thông tin khác:
Linh mục là ai? (18/06/2025)
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hiền Quan: Dâng hoa và Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi
Giáo xứ Hiền Quan: Dâng hoa và Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi
Vào tối ngày 04.10.2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, Giáo xứ Hiền Quan đã tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa và thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log