Thiếu Nhi Thánh Thể Chuẩn Xứ Cửu Tích Rộn Ràng Đón Trung Thu 2025
Cập nhật lúc 22:45 05/10/2025
WGPHH - Trung Thu là Tết của thiếu nhi, là khoảng thời gian ai cũng mong đợi để cùng nhau sum họp, sẻ chia và gửi trao yêu thương. Năm nay, Chuẩn Xứ Cửu Tích chuẩn bị một mùa Trung Thu thật đặc biệt với hai chương trình ý nghĩa. Các em thiếu nhi dù là con em Công giáo hay lương dân đều được cùng nhau vui chơi, đón nhận niềm vui và tràn đầy hy vọng. I. HÀNH TRÌNH SA MẠC – KHỞI ĐỘNG MÙA TRUNG THU
Khởi đầu cho mùa Trung Thu năm nay là Hành Trình Sa Mạc dành cho các em trong Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lucia – Chuẩn Xứ Cửu Tích được tổ chức vào sáng Chúa Nhật, ngày 28/9/2025.

Với những thử thách sinh động, mang đậm tinh thần huấn luyện của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, các em đã cùng nhau bước vào một hành trình thiêng liêng, vừa rèn luyện kỹ năng, vừa hun đúc tinh thần kỷ luật, hiệp nhất và đức tin.
Đây chính là “ngọn lửa khởi đầu” cho một mùa Trung Thu đầy ý nghĩa dành cho các em.

II. ĐÊM HỘI CHỢ THIẾU NHI KITÔ GIÁO VỚI CHỦ ĐỀ “VUI TRUNG THU CÙNG CHÚA GIÊSU”
Tối Thứ Bảy, ngày 04/10/2025, tại khuôn viên Nhà thờ Chuẩn Xứ Cửu Tích, bầu khí rộn ràng của Đêm hội Trung Thu 2025 đã chính thức diễn ra qua chương trình Vui Trung Thu – Hội Chợ Thiếu Nhi Kitô Giáo, với chủ đề “Vui Trung Thu cùng Chúa Giêsu”.
Vào lúc 18g00, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật XXVII Thường niên, mở đầu đêm hội trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi trong toàn giáo xứ.
Thánh lễ cũng trở thành một điểm nhấn thiêng liêng, khi nhiều anh chị em lương dân lần đầu tiên được bước vào không gian phụng vụ, lắng nghe Lời Chúa và cảm nhận bầu khí thánh thiện của cộng đoàn Công giáo. Đó chính là hạt mầm đức tin được gieo xuống cách âm thầm nhưng sâu sắc, mở ra cơ hội truyền giáo tự nhiên và sống động.
Sau Thánh lễ, chương trình bước sang phần khai mạc vào lúc 19g15, với lời chào mở đầy thân tình và động viên của cha phó Giuse Trần Tiến Độ.
Ngay sau đó, Hội Chợ Thiếu Nhi Kitô giáo chính thức bắt đầu, mở ra cho các em một không gian ngập tràn niềm vui với những trò chơi sôi động và những phần quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Khuôn viên nhà thờ được chia thành 15 gian hàng, do các giáo lý viên và huynh trưởng phụ trách, như 15 mảnh ghép của một bức tranh đức tin sống động. Mỗi trò chơi, mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt rạng ngời của các em thiếu nhi đều là minh chứng cho một cộng đoàn đang sống sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính niềm vui và hành động cụ thể.

Niềm vui của các em thiếu nhi hiện lên thật mộc mạc, hồn nhiên và giản dị. Trung Thu năm nay không chỉ là ngày hội của niềm vui, mà còn là một cơ hội truyền giáo quý giá, khi hơn 1.000 người gồm cả anh chị em Công giáo và lương dân cùng quy tụ trong bầu khí yêu thương, sẻ chia và hiệp thông.
Trong đêm hội, tiếng cười vang lên không phân biệt tôn giáo, lứa tuổi hay hoàn cảnh. Qua từng gian hàng sáng tạo, từng trò chơi vui nhộn, từng phần quà được trao tận tay, hạt giống Tin Mừng được âm thầm gieo vào lòng người.

Chúng ta tin rằng, những cuộc gặp gỡ đơn sơ của ngày hội hôm nay sẽ nảy nở thành những cuộc gặp gỡ thiêng liêng trong lòng người vào một ngày mai. Trung Thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, mà còn là thời khắc để Chúa đến gõ cửa tâm hồn những ai chưa biết Ngài.
Chuẩn Xứ Cửu Tích sẽ tiếp tục là điểm hẹn của niềm vui và ánh sáng Tin Mừng, không chỉ trong Trung Thu, mà trong mọi biến cố của đời sống đức tin, như lời Đức Giêsu dạy: “Anh em là ánh sáng cho trần gian… để họ thấy việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời.” (Mt 5,16)
Những hình ảnh khác:







BTT Chuẩn xứ Cửu Tích