Làm Sao Để Xây Dựng Hòa Bình?
Cập nhật lúc 20:22 04/09/2025
Trong cuộc sống, ai cũng ước mong khao khát được sống trong hòa bình trật tự, bình an vui vẻ. Từ trong nội tâm mỗi người, đến gia đình, cộng đoàn đều khát mong được an bình hạnh phúc. Nhưng trong thực tại, lại xảy ra những lộn xộn, chia rẽ, cãi vã, bất hòa với nhau, khiến cho con người cảm thấy bất an, đau buồn và bất hạnh. Vậy làm sao để có hòa bình?
Ngày xưa khi Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, các Thiên Thần hát rằng: “Vinh danh thiên Chúa trên trời, BÌNH AN dưới thế cho người thiện tâm”. Chúa Giêsu được mệnh danh là Hoàng của Tử Hòa Bình. Nhưng khi đi rao giảng, Chúa phán: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà.” Bởi vì đường lối của Thiên Chúa thì khác xa tư tưởng của loài người. Đòi hỏi của Thiên Chúa thì không giống như sở thích của con người. Người ta mong ấm no hạnh phúc, hưởng thụ dễ dãi, Chúa bảo phải “chọn” đường hẹp khó đi. Lẽ thường người ta yêu kẻ yêu và sống tốt với kẻ yêu mình thôi, nhưng Chúa dạy dạy phải yêu cả kẻ ghét mình. Với giáo huấn của Chúa, người chấp nhận kẻ chống đối, người theo kẻ chạy, bất đồng chia rẽ đối nghịch nhau thì khác gì có chiến tranh với chuyện kẻ thù, dù là sống trong một mái nhà với nhau. Vậy làm sao thoát khỏi những nặng lòng vì chia rẽ bất thuận ấy?
Có lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái.” (TV 118,165ª). Khi yêu mến Chúa hết lòng, ta sẽ tuân giữ lề luật của Chúa dù khó khăn đau khổ. Khi một lòng yêu thương tha nhân dù họ là ai hay bị chống đối, là chứng tỏ mình yêu Chúa thực sự.
Trong bài giảng bát phúc Chúa dạy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9). Ai cũng muốn trở thành người con ngoan của Chúa, nhưng phải biết xây dựng hòa bình. Khi yêu mến và sống lời Chúa, sống dưới ánh mắt của Chúa, ta sẽ sống bác ái yêu thương, chân thành với mọi người, dễ dàng nhìn thấy điều tốt lành nơi tha nhân, không đồng tình hay muốn nghe những lời làm mất danh dự của người khác.
Làm sao để hoà bình được dựng xây, trong những tình huống khó xử, bị hiểu lầm oan ức, khi gặp những sự khó bởi người ta? “Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và khỏi hổ ngươi bẽ mặt”. (Tv 33,3). Nhìn lên Chúa Giêsu, Người từng gặp biết bao nhiêu chống đối, khước từ. Đặc biệt trong cuộc thương khó, dù vô tội và quyền năng, nhưng Người lại bị sỉ nhục, đánh đập, hành hạ như một tử tội. Người hiền lành nhịn nhục, chịu đựng, không lấy quyền uy đánh phạt những người đang hành hạ mình, nhưng lại xin Chúa Cha tha thứ. Là những người con của Chúa, xin đừng chống cự người ác, để học chút xíu bài học tha thứ của Chúa. Ít nhất khi bị xúc phạm, lên án, chỉ trích ta nhịn nhục không cãi vã, nhưng nén lòng cầu nguyện cho đối phương và xin Chúa giúp sức để có thể thực hành lời dạy của Chúa. Được như vậy, chiến tranh sẽ không bùng nổ, hòa bình sẽ được dựng xây và chính đối phương có thể được ơn hoán cải, thêm bạn, bớt đi những thù hận. Trong một bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng mời gọi “Hãy xây cầu chứ không xây tường”, bài học quý cho các mối tương quan.
Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Én Nhỏ