WGPHH - Vào tối ngày 04.10.2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, Giáo xứ Hiền Quan đã tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa và thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.
Đúng 19g15, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ đông đủ để cùng tham dự cuộc rước kiệu quanh khuôn viên nhà xứ. Trong suốt cuộc rước, cộng đoàn đồng thanh cất cao tiếng hát và đọc kinh Mân Côi trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Qua từng lời kinh, cộng đoàn không chỉ hướng lòng về Thiên Chúa, mà còn nhớ lại lời mời gọi yêu thương của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima:
“Hãy mau ăn năn đền tội, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.” 
Sau khi rước kiệu, các chị em Hiền mẫu, giới Gia trưởng và các em Thiếu nhi trong giáo xứ đã tiến hoa dâng kính Đức Mẹ tại đài Đức Mẹ. Những điệu múa uyển chuyển cùng với những đóa hoa tươi thắm, hòa quyện cùng hương trầm và ánh nến lung linh, đã thể hiện lòng thành kính sâu sắc của đoàn con đối với Mẹ Maria. Đó cũng là cách mà mỗi thành viên trong giáo xứ bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính với Đức Mẹ, đặc biệt là trong tháng Mân Côi này.

Sau phần dâng hoa, vào lúc 20g30, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Thánh lễ do cha xứ Giuse Phan Văn Luật chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hiền Quan và đông đảo bà con trong giáo xứ.

Giảng trong Thánh lễ, thầy Phó tế Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Truyền Tin, trung tâm của Kinh Mân Côi – biến cố mở ra kỷ nguyên Cứu Độ và diễn tả đức tin khiêm nhường, phó thác của Đức Maria. Thầy chia sẻ rằng Kinh Mân Côi không chỉ là lời cầu nguyện lặp lại, mà còn là cuộc suy niệm sâu xa về cuộc đời Chúa Giêsu qua trái tim và ánh nhìn của Mẹ Maria nơi các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng và Sáng. Qua đó, thầy cũng nhấn mạnh với cộng đoàn rằng ngày nay nhiều gia đình không còn đọc kinh Mân Côi, hoặc chỉ đọc cách máy móc, thiếu niềm tin. Vì thế, thầy tha thiết mời gọi mọi người siêng năng lần hạt mỗi ngày với tâm tình yêu mến, biết ơn và chân thành, bởi Kinh Mân Côi chính là sợi dây nối kết lời cầu nguyện của con người với Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Đặc biệt trong tháng Mân Côi, thầy khuyến khích cộng đoàn chạy đến với Mẹ, cùng nhau sốt sắng đọc kinh, để làm đẹp lòng Chúa và Mẹ Maria.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, nhân dịp Tết Trung Thu, cha xứ Giuse cùng Hội đồng Giáo xứ đã trao phần thưởng cho các em Thiếu nhi trong giáo xứ vì những thành tích nổi bật về học tập văn hóa và giáo lý trong năm học 2024 – 2025 vừa qua.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui của cộng đoàn.
Nguyện xin cho mỗi người chúng ta, trong tháng Mân Côi này, luôn siêng năng lần hạt, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, đón nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa.
Một số hình ảnh:





























