Thứ ba, 21/05/2024

Giáo xứ Vĩnh Lộc mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Cập nhật lúc 10:50 31/12/2023
WGPHH - “Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”
“Đêm thánh vô cùng” là cụm từ dùng để chỉ đêm kỉ niệm mừng biến cố lịch sử của nhân loại: Chúa Cứu Thế giáng sinh. Trong đêm này, cả hoàn vũ, đều hướng về “Hài Nhi bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.



Trong tâm tình tràn ngập niềm hân hoan ấy, tối 24.12.2023, giáo xứ Vĩnh Lộc long trọng mừng ngày đại lễ. Là một giáo xứ có bề dày truyền thống, ngay từ những ngày đầu mùa Vọng, khi rét mướt đã luồn trong những cơn gió lạnh heo hắt, bà con giáo dân đã bắt tay vào việc dọn dẹp háng đá, trang hoàng cây thông Noel,…



Khuôn viên nhà thờ hết sức lộng lẫy với đèn led, cờ, hoa. Các hoạt cảnh như “Gia đình Thánh gia”, “Hang Be lem”, “Ba vua”…như làm sống lại bối cảnh làng quê Narareth của hơn hai ngàn năm trước.



Hình ảnh ấy còn thúc giục mỗi người quan tâm xứng đáng tới việc chuẩn bị tâm hồn để đón mừng lễ Chúa ra đời! Những giờ chầu, những việc bác ái, những nghĩa cử yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia với những mảnh đời thiếu may mắn là sự chuẩn bị đầy ý nghĩa mà bà con nơi đây luôn tâm niệm thực hành.



19g30 đêm 24/12,  trước hàng nghìn người đang tập trung tại khuôn viên khán đài, cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng khai mạc chương trình hoan ca mừng Chúa giáng trần. Các tiết mục không tái hiện lại lịch sử của dân Israel mà giúp người tham dự hiểu được phần nào hành trình của ơn cứu độ để từ đó cảm nếm được tình yêu – mối tình phụ tử mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.



Đêm diễn nguyện kết thúc, tiết trời vẫn lạnh giá, nhưng lòng người ấm áp, vui tươi. Người ta trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay, đôi món quà nhỏ xinh… Ai nấy đều hân hoan! Chúa đến, con người được hạnh phúc!



Ngay sau đó là phần rước kiệu Chúa Hài Đồng. Theo truyền thống Hội Thánh, việc rước tượng Chúa Hài Đồng thể hiện sự tôn vinh mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế cứu độ loài người.



21g30 cùng ngày, cộng đoàn bước vào Thánh lễ. Các bài đọc, các bài thánh ca đều hướng về mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Khởi đi từ bài Trích sách Tiên tri Isaia, trong bài giảng lễ, cha chủ tế Giuse đã nhấn mạnh: một Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Nhưng vương quyền của Ngài không phải là quyền lực trần gian. Người đến không phải để giải phóng dân tộc Israel khỏi ách đô hộ của Ai Cập. Người đến để giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi!



Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng, trong sự giao hòa của đất trời, trong niềm vui và sự bình an nội tâm mà mỗi người đón nhận được qua ân sủng của Thiên Chúa Tình Yêu! “Chúa chẳng ở rất xa, Chúa giờ ở sát bên ta rồi, để nghe thấu nỗi đời”…


 
BTT giáo xứ Vĩnh Lộc
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log