Thứ sáu, 26/04/2024

Giáo xứ Nỗ Lực cung nghinh Thánh Thể

Cập nhật lúc 15:17 22/06/2022
WGPHH - Tối thứ Bảy, 18.06.2022, giáo xứ Nỗ Lực đã long trọng tổ chức cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại khuôn viên nhà xứ. Để tổ chức cuộc rước long trọng này, Hội đồng giáo xứ (HĐGX) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cha quản xứ Ignatiô Nguyễn Quang Triều và cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ, cũng như đã lên kế hoạch cụ thể và thông báo rộng rãi cho cộng đoàn giáo dân trong toàn giáo xứ tại các ngày lễ thứ Bảy, Chúa nhật và trên bảng tin trước đó. Thêm nữa, mỗi giáo họ, tùy theo điều kiện cụ thể đều được phân công đảm trách các công việc như trang trí lễ đài, làm kiệu, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Riêng chiếc kiệu cung nghinh Mình Thánh Chúa được bà con giáo dân khu 2 thuộc giáo họ Nỗ Lực chuẩn bị một cách công phu, trang hoàng lộng lẫy, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cha xứ, cha phó thường xuyên tới động viên, góp ý với từng đơn vị nên ai nấy đều rất vui, vì thế mà công việc tiến hành từ đầu đến cuối đều hết sức suôn sẻ. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cũng rất quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cuộc rước. Tuy nhiên, điều mà mọi người lo lắng nhất: đó là vấn đề thời tiết. Mấy ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng đều dự báo thời tiết nóng bức, dễ có những cơn mưa rào bất chợt. Lo thì lo vậy để có phương án đề phòng chứ ai cũng tin vào sự quan phòng của Chúa và Đức Mẹ sẽ lo liệu mọi sự. Và quả đúng như vậy: từ ngày thứ Sáu cho đến hết đêm Chúa nhật, vùng Việt Trì, Lâm Thao trời tuy oi bức nhưng chẳng có giọt mưa nào! Ai cũng bảo: đó là ơn riêng mà Chúa đã ban cho chúng ta!
Từ 18g00 tối, bà con giáo dân đã tập trung tại khu vực xung quanh nhà thờ giáo xứ và Quảng trường Đức Mẹ Mân Côi. Đúng 19g00, cộng đoàn cùng nhau tham dự buổi chầu khai mạc tại nhà thờ chính do cha phó Phêrô chủ sự. Tiếp đó, đoàn rước kiệu kính Thánh Thể xuất phát từ nhà thờ theo lịch trình đã định. Các cụ cao niên trong trang phục tông đồ rước Thánh giá, nến cao đi đầu. Tiếp sau là đoàn trống đại, dàn kèn đồng cất lên những bản nhạc hành khúc hùng tráng, du dương. Anh chị em ca đoàn các giáo họ, các em Thiếu nhi Thánh Thể, các hội đoàn và bà con giáo dân xếp hàng thứ tự trong trang phục đủ các màu sắc rực rỡ, nến sáng trên tay, ca vang những bài hát ngợi khen Thiên Chúa và Đức Mẹ. Đi cuối cùng là kiệu rước Thánh Thể. Chiếc kiệu mang hình ảnh con thuyền Giáo hội, biểu trưng của Tình yêu, sự phù trợ và chỉ huy tuyệt đối mà Chúa đã dành cho nhân loại trong cuộc hành trình vượt qua sóng gió, thử thách, gian nan vững lái đến bến bờ thắng lợi là Nước Chúa Hằng Sống
Suốt chặng đường hơn một cây số trong khuôn viên, đèn điện sáng trưng, tiếng hát, tiếng kèn trống vang lừng. Đây không chỉ là ngày hội của bà con giáo dân mà còn là ngày vui của nhiều bà con ngoài tôn giáo ở địa phương, vì mọi người ai ai cũng háo hức tới tham dự, thưởng ngoạn quang cảnh cuộc rước hiếm có này. Đoàn rước dừng lại tại hai trạm và cung kính chầu Mình Thánh Chúa trước khi tiến vào lễ đài chính tại quảng trường Đức Mẹ Mân Côi - một không gian rộng, đẹp với sức chứa hàng ngàn người vừa mới được xây mới, tu sửa và nâng cấp. Thảm cỏ xanh tươi mịn màng, khô ráo, làn gió đông nam bỗng từ đâu thổi tới lay động những hàng cây cổ thụ, cây cảnh mới được trồng, đèn nến trên lễ đài rực rỡ muôn màu... như hòa cùng lòng người hướng về Thiên Chúa trong giờ chầu chung trang nghiêm, huyền diệu. Cha Phêrô cung kính đọc lời nguyện và giơ cao mặt nhật mang Mình Thánh Chúa trước toàn thể cộng đoàn. Tất cả mọi người hướng về Chúa và cảm nhận tận đáy lòng mình tình thương và ơn phù trợ của Người!
Thánh lễ đồng tế tạ ơn kết thúc cuộc rước do cha quản xứ chủ tế đã diễn ra trong bầu khí thành kính, trang nghiêm và tràn đầy tấm lòng tri ân Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse vì đã ban ơn riêng đặc biệt cho cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ , cha quản xứ đã dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì đã ban đặc ân cho cuộc cung nghinh Thánh Thể được an lành tuyệt đối. Cha vui mừng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, sự nhiệt tình của bà con giáo, lương, sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể địa phương sở tại và mong rằng những cuộc cung nghinh Chúa và Đức Mẹ sau này cũng đạt kết quả như hôm nay. Chia sẻ trong bài giảng, cha Phêrô nhấn mạnh và phân tích ý nghĩa cao trọng của ngày lễ mà Giáo hội dành kính Mình Máu Thánh Chúa. Đây là một Mầu nhiệm cao cả mà giác quan, ngôn từ và mọi phương pháp khoa học của con người, nhất là những người ngoài công giáo không thể thấu hiểu được. Chúng ta, những người Kitô hữu chỉ có thể dùng con mắt Đức Tin để đón nhận Thiên Chúa ngự vào tâm hồn mình thông qua mầu nhiệm này. Bí tích Mình Máu Thánh Chúa là Bí tích mang trọn Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với loài người. Mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể (BTTT) là sự tiếp nối của Mầu nhiệm nhập thể đồng thời cũng là Bí tích hiệp thông của tình yêu con người với con người đang sống nơi trần gian này. Chính vì thế mà người Kitô hữu không chỉ phải tin thật và đón nhận Chúa qua BTTT mà còn phải thực hiện sự tri ân Chúa bằng hành động khoan dung và tha thứ cho những ai trót mắc phải lỗi lầm với mình, sống gương mẫu và yêu thương mọi người như chính Chúa đã yêu thương và hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho chúng ta. Việc làm hằng ngày của người Kitô hữu là phải năng đi dự lễ và rước Chúa vào tâm hồn mình khi điều kiện cho phép vì chính Chúa từng nói với các môn đệ của Người khi xưa rằng: “Thịt Ta là thật của ăn, Máu ta là thật của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời”! Với Mầu nhiệm BTTT, Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta, nuôi dưỡng, phù trợ chúng ta như lời Người đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”!
Cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa và Thánh lễ tạ ơn kính Mình Máu Thánh Chúa của giáo xứ Nỗ Lực đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng cộng đoàn giáo dân, nhất là với bà con địa phương sở tại tựa như lời mời gọi chân thành với những ai muốn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa!
Những hình ảnh:

Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log