Thứ bảy, 20/04/2024

Các Cộng Đoàn Huyện Nậm Pồ Và Mường Nhé – Điện Biên Tổ Chức Đêm Canh Thức Và Mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Cập nhật lúc 23:02 27/12/2016

WGPHH - Hòa cùng niềm vui chung của toàn thể Giáo hội trong ngày mừng Sinh Nhật Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, các cộng đoàn thuộc huyện Nậm Pồ và Mường Nhé tỉnh Điện Biên đã long trọng cử hành đêm Canh thức và Thánh lễ Mừng Chúa giáng sinh từ ngày 22 - 25.12.2016 với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân người H’mong. Cụ thể:  

Tại Cộng đoàn Nà Bủng thuộc bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Thánh lễ được cử hành lúc 19g30 Thứ Năm, ngày 22.12.2016, và vào lúc 6g00 sáng ngày 23.12.2016.

Cộng đoàn Nà Bủng mừng lễ Chúa giáng sinh
Cộng đoàn Nà Bủng mừng lễ Chúa giáng sinh

Tại Cộng đoàn Nậm Chẩn thuộc bản Nậm Chẩn, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Thánh lễ được cử hành lúc 18g00 ngày 23.12.2016. Sau Thánh lễ là chương trình Canh thức và văn nghệ mừng Chúa giáng sinh với những tiết mục vô cùng sôi động và dễ thương của các em thiếu nhi H’mong. Sau đêm văn nghệ ấn tượng và phấn khởi, Cộng đoàn Nậm Chẩn vui mừng đón Lễ Giáng Sinh vào lúc 6g00 sáng ngày 24.12.2016.

Đông đảo bà con giáo dân Cộng đoàn Nậm Chẩn tham dự Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Đông đảo bà con giáo dân Cộng đoàn Nậm Chẩn tham dự Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh

Vào lúc 19g00 tối 24.12.2016, Cộng đoàn Huổi Thủng, xã Nacôsa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tưng bừng tổ chức đêm Canh thức mừng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Tham dự đêm Canh thức này không chỉ có người Công giáo trong khu vực, mà còn có cả các anh chị em Giáo hội Tin Lành, quý thầy cô giáo, quý anh em bộ đội biên phòng và công an.

Đêm Canh thức được bắt đầu sau lời khai mạc của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn. Chủ đề chính của đêm Canh thức là phác họa lại những nét chính trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa như: công trình Tạo dựng và sự sa ngã của con người; lịch sử dân Israel với tổ phụ Giacóp và các con của ông; Mầu nhiệm Giáng Sinh với việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Xen kẽ giữa các phần Canh thức là những bài múa rất đặc sắc của các em thiếu nhi người H’mong bản địa, và giọng ca thánh thót, ngọt ngào của các ca viên góp phần làm cho không khí của buổi Canh thức thêm phần sinh động và thi vị.

Văn nghệ mừng Chúa giáng sinh tại Huổi Thủng
Văn nghệ mừng Chúa giáng sinh tại Huổi Thủng

Cao điểm của đêm Canh thức là Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh do cha quản nhiệm Giuse cử hành vào lúc 21g00. Trong phần đầu lễ, cha quản nhiệm đã nêu lên thông điệp chính của Đêm Giáng Sinh là đêm bình an và hòa bình cho trần thế, đêm tình yêu Thiên Chúa trao tặng món quà lớn nhất cho nhân loại. Món quà quý giá đó chính là Hài Nhi Giêsu - Con Một của Người đang nằm trong máng cỏ đơn sơ, cùng với Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Thông điệp chính của ngày Lễ Giáng Sinh được cha quản nhiệm trình bày kỹ hơn trong phần chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài giảng, cha quản nhiệm nhắc tới các món quà mà ông Chủ tịch nước Việt Nam và Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho nhau trong chuyến viếng thăm ngày 23.11.2016 vừa qua. Trong buổi chào thăm Đức Thánh Cha, ông Chủ tịch nước đã tặng Đức Thánh Cha Phanxicô một mô hình chiếc trống đồng. Đức Thánh Cha đã tặng lại cho ông một kỷ niệm chương của Tòa thánh trên đó có khắc dòng chữ: “Sa mạc sẽ biến thành ruộng vườn” và ba tập thông điệp trong triều Giáo hoàng của ngài là: Niềm vui Tin Mừng, Bảo vệ ngôi nhà chung và Niềm vui tình yêu. Qua món quà này, Đức Thánh Cha muốn chuyển tải đến người đứng đầu nước Việt Nam những ý nghĩa hết sức rõ ràng. Ba bản văn thông điệp như ba lời nhắn gửi cho đất nước chúng ta về: Vấn đề tự do tôn giáo; vấn đề môi trường; và đời sống hôn nhân gia đình. Đây là ba vấn đề đang nổi cộm được chú ý nhiều tại Việt Nam trong thời điểm này.

Hoạt cảnh Giáng sinh tại Cộng đoàn Huổi Thủng
Cộng đoàn Huổi Thủng làm Hoạt cảnh Giáng sinh

Cha quản nhiệm cũng lưu ý với cộng đoàn rằng: món quà của Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là lời nhắn gửi cho các vị lãnh đạo, mà còn cho mỗi người Việt Nam, cách riêng các tín hữu Công giáo: Chúa giáng sinh đã khai mở một kỷ nguyên mới cho nhân loại, Ngài mời gọi mỗi chúng ta cộng tác với Ngài để cùng biến đổi bộ mặt trái đất, cùng nhau xây dựng hòa bình, cùng gieo rắc thật nhiều hạt mầm yêu thương, nhân ái và bao dung.
Mỗi người phải có bổn phận, trách nhiệm biến tình trạng sa mạc khô khan, thiếu vắng tình thương của xã hội này, thành ruộng vườn sinh hoa thơm trái ngọt. Hãy chung tay xây dựng hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn đến những hành động cụ thể bên ngoài. Mỗi người góp tay bảo vệ và gìn giữ môi trường trái đất thêm sạch đẹp, vì đây là món quà của Thiên Chúa tặng ban cho tất cả mọi người, đừng vì tư lợi hoặc ích kỷ mà hủy hoại môi trường thiên nhiên, là gia tài Chúa ban cho chúng ta và cho các thế hệ con cháu mai sau. Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch đẹp nhà cửa, ngõ xóm, bảo vệ môi trường chung, tôn trọng và lịch sự nơi công cộng, là chúng ta góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình.

Thánh lễ Nửa đêm tại Cộng đoãn Huổi Thủng
Thánh lễ Nửa đêm tại Cộng đoãn Huổi Thủng

Trong bầu khí của Mùa Giáng Sinh, mỗi người đừng quên vun đắp và khám phá ra những giá trị thánh thiêng của đời sống gia đình, cùng nhau xây dựng và đem lại niềm vui thánh thiện cho gia đình của mình. Hãy bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ tốt đẹp mỗi ngày, đem về cho gia đình nhiều nụ cười, nhiều niềm vui và hãy mạnh dạn, quyết tâm loại trừ những gì gây tổn thương cho gia đình và các thành viên, như sự nóng nảy, giận hờn cãi vã.
Kết thúc Thánh lễ, cha quản nhiệm và cộng đoàn long trọng rước Chúa Hài Đồng đến hang đá để thể hiện sự cung kính của mình với Ngài. 
Để có được đêm Canh thức như thế là nhờ sự hướng dẫn và đồng hành nhiệt tình của quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, các em thiếu nhi, ca viên của các cộng đoàn, quý Ban hành giáo và tất cả mọi người trong cộng đoàn. Buổi canh thức và Thánh lễ đêm rồi cũng kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại nơi ánh mắt và nụ cười của mỗi người khi họ nán lại để cầu nguyện, chụp ảnh lưu niệm và ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày Con Thiên Chúa giáng trần.

Các diễn viên nhí chụp ảnh lưu niệm sau đêm canh thức
Các diễn viên nhí chụp ảnh lưu niệm sau đêm canh thức

Sau Đêm Canh thức vô cùng ý nghĩa và Thánh lễ sốt sáng tại Cộng đoàn Huổi Thủng, đoàn mục vụ gồm có: cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, cùng với thầy Giuse Trần Văn Tuấn, Sr. Maria Đỗ Thị Quyền và Sr. Maria Tạ Thị Hải, di chuyển tới Cộng đoàn Nacôsa thuộc bản Nacôsa, xã Nacôsa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, để tiếp tục cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn ở đây vào lúc 07g30 sáng ngày 25.12.2016 trong niềm vui và bầu khí hân hoan của ngày Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Cũng trong tâm tình mừng vui hân hoan đó, đoàn mục vụ tiếp tục đến với Cộng đoàn Hua Sim thuộc bản Hua Sim II, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh được cử hành tại cộng đoàn này lúc 14g00, ngày 25.12.2016 trong sự chờ đón, mong đợi của bà con giáo dân H’mong nơi đây.

Tiếp sau đó, Cộng đoàn Mường Nhé thuộc bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, mừng Lễ Giáng Sinh vào lúc 17g30, ngày 25.12.2016 trong tâm tình mừng vui, phấn khởi của cộng đoàn dân Chúa nơi miền sơn cước xinh đẹp nhưng vẫn còn nhiều khó khăn này.

Xin Chúa Hài Đồng Giêsu hiện diện nơi tâm hồn mỗi người, để tất cả mọi người đều biết đem sứ điệp tình thương của Chúa trao gửi đến những người chưa được biết Chúa, cách đặc là cho những anh chị em đang sống nơi núi rừng Tây Bắc xa xôi này.

Một số hình ảnh mừng Lễ Giáng Sinh của các cộng đoàn tại huyện Nậm Pồ và Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 

BTT Giáo xứ Điện Biên
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log