Thứ tư, 24/04/2024

15 năm hồng ân linh mục – Nhìn lại để tạ ơn

Cập nhật lúc 15:56 19/11/2022
WGPHH - Tạ ơn Thiên Chúa chắc chắn là tâm tình và thái độ mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đòi chúng ta làm những việc lớn lao, Ngài chỉ đòi chúng ta quên mình và có lòng biết ơn (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu). Cách đặc biệt, các linh mục, những “bình sành chứa đựng ân sủng Thiên Chúa” (2Cr 4,7), càng phải tạ ơn Chúa qua mỗi giây phút ân phúc trong đời sống linh mục. Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các Cha xứ quả quyết rằng: “Phải có đời đời để tạ ơn, vì dâng một Thánh Lễ”. Thiên chức linh mục dĩ nhiên trên hết và trước hết đến từ hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Hoàn toàn do lòng thương xót của Ngài dành cho gia đình nhân loại.
Chính vì thế, hôm nay, ngày 17.11.2022, cha Giuse Nguyễn Văn Thành dâng Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Sơn La. Đồng tế với ngài, có cha phó Giuse Nguyễn Minh Đạo. Tham dự Thánh lễ, có thầy xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban hành giáo và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Quả thật, đây là một ngày hồng ân đối với cha xứ và giáo xứ Sơn La. Ngày mà 15 năm về trước (17.11.2007), cha được Chúa thương chọn gọi lên hàng tư tế phục vụ Dân Chúa trong thiên chức linh mục. Nhìn lại chặng đường đã qua, cha Giuse với tấm lòng chân thành, tri ân tất cả những ai đã giúp đỡ và đồng hành với ngài trong ơn gọi linh mục cao quý. Và trên hết, ngài tạ ơn Thiên Chúa đã chọn ngài để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chúa đã sai ngài ra đi loan báo Tin Mừng trên miền truyền giáo Tây Bắc đầy những khó khăn và gian nan.
Nhìn lại chặng đường ngần ấy năm, mười ba năm gắn bó với Giáo xứ Lào Cai, một địa bàn rộng lớn, gần hai năm gắn bó với Giáo xứ Sơn La, ngài cảm nhận rất hạnh phúc trong đời sống và sứ vụ linh mục. Ngài chia sẻ điều đó với niềm vui sâu xa phát xuất từ con tim của ngài với cộng đoàn dân Chúa trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay. “Mỗi lần khoác chiếc áo ngày lễ truyền chức này, tôi rất hạnh phúc. Vì ý thức rằng, chức linh mục là hồng ân Chúa chọn. Chúa chọn những con người giữa lòng nhân thế để phục vụ Chúa. Chiếc áo này không phải công sức của cá nhân, nhưng chiếc áo ngày truyền chức này là món quà quý giá của Giáo phận dành cho tôi, cũng như cho quý cha trong lớp. Mỗi năm tôi chỉ khoác áo này một lần vào dịp đặc biệt này. Dù đã trải qua 15 năm, nhưng nhiệt huyết trong con người của tôi vẫn luôn như ban đầu, không hề thay đổi. Mặc dù sức khỏe có phần giảm sút. Xin quý cha, quý thầy và mọi người trong giáo xứ chúng ta cùng cầu nguyện cho tôi. Tôi ước mong mọi người cộng tác với tôi, để chúng ta cùng xây dựng gia đình giáo xứ chúng ta thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Hiệp nhất thì chúng ta làm gì cũng thành. Yêu thương thì làm việc gì cũng xong và đẹp ý Chúa.
Giảng trong Thánh lễ tạ ơn, cha phó Giuse Nguyễn Minh Đạo nhấn mạnh sự cao quý của thiên chức linh mục, thách đố bao quanh người linh mục, và ước muốn của Giáo Hội về “mẫu linh mục” cần có trong thời đại hôm nay:
“Chức linh mục thật cao quý. Các linh mục trở thành linh mục trước hết vì ý Chúa. Ta thường nghe cụm từ “thiên chức linh mục”. Cụm từ này có nghĩa là thánh chức linh mục là hồng ân đến từ Trời, từ Chúa. Kinh Thánh ghi lại lời Chúa Giêsu khi Ngài tuyển chọn các tông đồ: Ngài gọi tới những người “Ngài muốn” (Mc 3,13). Giới trẻ ngày nay thường hay nói: Thích là nhích. Thiên Chúa chọn gọi các linh mục cũng vậy: Ngài gọi ai, người ấy dạ.
Hôm nay, tạ ơn 15 năm hồng ân linh mục của cha xứ Giuse, chúng ta không chỉ tạ ơn Thiên Chúa, mà còn tri ân các linh mục nói chung, cách đặc biệt là cha quản xứ Giuse chúng ta. Tác giả thư Do Thái dặn dò chúng ta biết ơn các linh mục của Chúa, khi viết rằng: “Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em” (Dt 13,17).
Thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thấy người thợ đích thực của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh chức linh mục, nhưng không thể chu toàn chức vụ đó (Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng). Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta một người linh mục có thể nói là đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng trong giáo phận chúng ta. Ngài là trưởng Ủy ban loan báo Tin Mừng Giáo phận. Ngài cần mẫn, tần tảo mỗi ngày để lo cho sứ vụ then chốt mà Chúa Ki-tô Mục Tử Nhân Lành truyền lại, đó là: loan báo Tin Mừng. Ngài kiên trì làm việc đó khi thuận lợi cũng như khi khó khăn, cho dù nhiều khi cứ gieo mà chưa thấy gặt được gì, thì cũng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Vì thực hiện sứ vụ cao cả đó, ngài cố gắng dốc toàn tâm trí để thực hiện lời mời gọi của ĐTC Phanxicô: Các Linh Mục phải trở nên linh mục “4G”: Gần Chúa, gần Giám mục, gần anh em linh mục, và gần giáo dân của mình.” Trong 15 năm hồng ân linh mục, cha quản xứ chúng ta đã đi, gặp gỡ, loan báo Tin Mừng cách nhiệt thành. Ngài đã viết rất nhiều “Câu Chuyện Truyền Giáo” để lại cho chúng ta. Đó là những bước chân thực tế của người loan báo Tin Mừng trong cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát.
Năm nay cũng như các năm trước, cha Giuse chưa có lần nào tổ chức Thánh lễ tạ ơn một cách long trọng như có mời khách chung chia niềm vui, chuẩn bị tiệc mừng hồng ân… Ngài dí dỏm rằng: “Nếu Chúa cho sống thêm 10 năm nữa, lúc đó tôi sẽ tổ chức Ngân Khánh Linh Mục, để tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân mọi người.” Sau Thánh lễ tạ ơn, quý Hội đồng Mục vụ giáo xứ và con chiên của ngài dành cho “người cha tinh thần” của mình những lời tri ân đơn thành, nhưng cũng đầy lòng yêu mến. Những bó hoa tươi gói trọn tấm lòng biết ơn của gần 800 con tim của giáo xứ Sơn La. Ước chi mọi thành phần dân Chúa đều chung nhịp đập và hòa cùng giai điệu với châm ngôn mà cha xứ đã, đang và sẽ tiếp tục bước đi: “Lẽ sống của tôi là Đức Kitô” (Pl 1,21).
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Sơn La
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log