Thứ tư, 29/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Tư tuần XXX Thường niên (Lc 13,22-30)

Cập nhật lúc 21:00 28/10/2025
 
Tin mừng: Lc 13,22-30

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

===================

Suy niệm 1: TỪ ĐÔNG TÂY NAM BẮC ĐẾN 
(THỨ TƯ TUẦN 30 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban.
 
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, khao khát, tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Khôn Ngoan: Hãy tôn trọng Đức Khôn Ngoan. Người nào tôn trọng Đức Khôn Ngoan thì sẽ được trị vì mãi mãi. Khi trao ban Thần Khí, Thiên Chúa thực hiện lời hứa này… Đức Khôn Ngoan tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo; Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.
 
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, bước theo đường lối Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I: Chúng ta hãy theo đường chân lý… Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết; lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực.
 
Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, cậy nhờ Thần Khí cầu thay nguyện giúp, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 12: Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, tỏa ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu; để kẻ thù con không thể nói: Ta đã thắng nó rồi, và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng Tin Mừng kêu gọi tất cả mọi người, từ đông tây nam bắc, đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, phần chúng ta, chúng ta tin cậy vào tình thương Chúa, hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Người ban. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, sẽ hoan hỷ, vì thế, ta hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Chúng ta hãy tự hào và tin tưởng nơi Chúa, hãy suy phục thánh ý Người, và để tâm suy xét xem toàn thể các thiên thần ứng trực để thi hành ý muốn của Chúa như thế nào. Chúng ta hãy kiên trì, rập tiếng tung hô để được chung hưởng các lời hứa cao cả và vẻ vang của Người. Quả thế, Người nói: Những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa hề nghe, thì, Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ đợi trông Người. Hồng ân Thiên Chúa thật lạ lùng, làm cho con người xiết bao hạnh phúc. Người ban sự sống bất tử, đức công chính rạng ngời, quyền tự do truy tầm chân lý, niềm tin phó thác, ơn tiết độ thánh thiện; tất cả những hồng ân đó là để cho trí khôn chúng ta suy nghĩ. Vậy, chúng ta hãy hết sức cố gắng, để được chung hưởng các hồng ân đã hứa, được vào số những kẻ đợi trông Người. Chúng ta sẽ đạt được lời hứa của Chúa, nếu, ta chuyên cần tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa và được Người chấp nhận, dẹp bỏ mọi bất công để đi theo con đường chân lý, mà thi hành những điều phù hợp với thánh ý Người. Ước gì ta được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Suy niệm 2: CỬA HẸP VÀ CON ĐƯỜNG HẸP
Hôm nay, trong Tin Mừng chúng ta được nghe một câu hỏi từ một người trong đám đông hỏi Đức Giêsu: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Câu hỏi này phản ánh một sự tò mò tự nhiên của con người về số phận của mình trong ơn cứu độ, về cách mà Thiên Chúa quyết định ai sẽ được cứu và ai sẽ bị loại bỏ. Câu hỏi này có thể cũng là một lời nhắc nhở về sự mơ hồ trong lòng chúng ta về con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Trong khi Đức Giêsu không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp về số lượng những người được cứu, Ngài lại đưa ra một lời khuyên đầy ý nghĩa: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."
Lời nói của Chúa Giêsu về "cửa hẹp" không phải là một lời dạy để khiến chúng ta sợ hãi, mà là một lời mời gọi để chúng ta hiểu rõ hơn về con đường cứu độ mà Chúa đã mở ra cho chúng ta. Cửa hẹp là một hình ảnh đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi đến sự kiên trì, sự quyết tâm, và sự hy sinh. Chúa Giêsu biết rằng con đường theo Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái tôi, phải sống trong sự khiêm nhường, trong tình yêu thương và trong đức tin kiên vững. Cửa rộng là một hình ảnh của sự dễ dãi, của những con đường tạm bợ và những sự lựa chọn dễ dàng mà thế gian cung cấp. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng con đường rộng đó không dẫn đến sự sống vĩnh cửu, mà chỉ dẫn đến sự diệt vong.
Vậy, cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến là gì? Đó chính là con đường sống theo Tin Mừng, sống theo sự thật của Chúa, sống trong tình yêu và sự hy sinh. Đó là con đường mà Ngài đã đi trước chúng ta, con đường của thập giá, con đường của sự phục vụ và lòng thương xót. Để đi qua cửa hẹp này, chúng ta phải có một tâm hồn khiêm tốn, một trái tim biết yêu thương và tha thứ, và một quyết tâm sống theo những lời dạy của Chúa, dù có gặp bao nhiêu thử thách, gian nan.
Khi Chúa Giêsu nói: "Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được", Ngài muốn cảnh tỉnh chúng ta về sự nghiêm túc trong cuộc sống đức tin. Không phải ai cũng sẽ được vào Nước Trời, dù họ có nói về Chúa, dù họ có tham dự vào các nghi lễ tôn giáo. Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh mạnh mẽ về sự từ chối của chủ nhà khi những người đến gõ cửa và xin vào: "Ta không biết các anh từ đâu đến." Đây là một lời cảnh báo về sự thiếu sót trong đời sống đức tin của một số người, những người đã không sống theo lời Chúa mặc dù họ đã nhận biết Ngài, mặc dù họ đã từng ăn uống trước mặt Ngài và nghe Ngài giảng dạy.
Điều này làm cho chúng ta phải tự vấn lại chính mình. Chúng ta có phải là những người chỉ biết nghe lời Chúa mà không sống theo lời Ngài? Chúng ta có thật sự sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình không? Chúng ta có làm theo ý muốn của Chúa trong mọi hành động, trong mọi suy nghĩ và lời nói của mình không? Chúa Giêsu cảnh báo rằng, nếu chúng ta chỉ là những người bên ngoài lắng nghe nhưng không thay đổi, không thực hành lời Ngài, thì chúng ta sẽ không thể vào được Nước Thiên Chúa.
Chúa Giêsu còn nói rằng: "Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài." Đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ về sự đau đớn và tiếc nuối khi những người không sống theo lời Chúa sẽ phải nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội vào Nước Thiên Chúa. Những người mà họ nghĩ là xa lạ, những người mà họ không để ý, lại là những người được vào Nước Thiên Chúa, trong khi họ, dù đã biết Chúa, nhưng lại không sống theo lời Ngài.
Điều này nhắc nhở chúng ta về một thực tế quan trọng: Nước Thiên Chúa không phải là nơi dành riêng cho một nhóm người đặc biệt hay những ai chỉ biết nói về Chúa mà không thực hành. Nước Thiên Chúa là nơi của những ai sống trong tình yêu thương, phục vụ và khiêm nhường. Chính trong cuộc sống hằng ngày, trong những hành động đơn giản của chúng ta, mà chúng ta chứng tỏ mình có thực sự sống theo lời Chúa không. Và Nước Thiên Chúa sẽ được mở ra cho những ai có trái tim trong sạch, những ai biết yêu thương và sống theo tình yêu của Thiên Chúa.
Cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận: "Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." Đây là một thông điệp về sự khiêm nhường và công bằng của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không phải là nơi dành cho những ai có quyền lực hay địa vị trong xã hội, mà là nơi của những người khiêm nhường, những người sống trong sự phục vụ và yêu thương. Trong Nước Thiên Chúa, không có chỗ cho sự phân biệt, mà tất cả đều được mời gọi tham dự vào bàn tiệc của Thiên Chúa, nơi mà sự bình đẳng và tình yêu là nền tảng.
Như vậy, qua lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta được mời gọi sống một đời sống đức tin nghiêm túc và thực hành những gì mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta phải biết nhận thức về thời gian và cơ hội mà chúng ta đang có, để không bỏ lỡ những cơ hội vào Nước Thiên Chúa. Cửa hẹp là một thách thức, nhưng cũng là một cơ hội, và nếu chúng ta kiên trì và sống trong tình yêu thương, sự khiêm nhường và đức tin, chúng ta sẽ được vào Nước Thiên Chúa và tham dự vào tiệc vui muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận thức đúng đắn về thời đại chúng con đang sống, để chúng con luôn biết sống theo những gì Ngài dạy, sống trong tình yêu thương, phục vụ và khiêm nhường. Xin cho chúng con sức mạnh để vượt qua cửa hẹp, để được tham dự vào Nước Thiên Chúa và hưởng vinh quang của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng hoa Mân Côi và hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Yên Bái
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng hoa Mân Côi và hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Yên Bái
Chiều thứ Bảy, ngày 25.10.2025, khoảng 300 hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các Giáo xứ An Bình, Yên Hưng, Quần Hào, Yên Bái, cùng Giáo họ Khe 4 và Giáo điểm Châu Giang đã quy tụ về nhà thờ Giáo xứ Yên Bái để tham dự ngày hành hương Năm Thánh. Chương trình gồm giờ khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, dâng hoa Mân Côi, nghi thức hành hương và Thánh lễ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log