Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này !’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”
=====================
Suy niệm 1: THỢ GẶT LẠI ÍT
(LỄ THÁNH LUCA TÔNG ĐỒ 18/10)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Luca hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã chọn thánh Luca, sai đi rao giảng và viết Sách Tin Mừng, để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin Chúa cho những người mang danh Kitô hữu được đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ. Thánh Luca, “người thầy thuốc yêu quý” là bạn đồng hành của thánh Phaolô và cũng là tác giả sách Tin Mừng, trong sách này người đã trình bày lòng nhân hậu của Chúa Kitô rõ ràng hơn ai hết. Người cũng viết sách Công vụ, tường thuật lại sự tiến triển của Hội Thánh sau ngày Hiện Xuống. Qua ngòi bút của con người thông thạo văn chương chữ nghĩa như người, Tin Mừng trở thành một bài thánh ca tạ ơn trong bầu khí vui tươi và lạc quan phấn khởi.
Yêu thương những kẻ khó nghèo, những người khao khát được nghe giảng Tin Mừng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Công vụ Tông Đồ: Hội Thánh được Thần Khí ban sức sống… Lời Thiên Chúa vẫn lớn lên và phát triển; và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Còn các môn đệ được đầy tràn hoan lạc và Thánh Thần.
Yêu thương những kẻ khó nghèo, những cánh đồng lúa chín đang chờ thợ gặt, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Chúa đến sau các nhà giảng thuyết… Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thánh Luca đã tuần tự viết ra sách Tin Mừng. Để chúng ta nhận biết rằng lời các Tông Đồ dạy chúng ta thật là vững chắc. Thánh Luca đã tường thuật những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy.
Yêu thương những kẻ khó nghèo, những kẻ thành tâm cầu khẩn Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Chỉ còn một mình anh Luca ở với tôi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144 cho thấy: Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển. Chúa gần gũi tất cả những ai thành tâm cầu khẩn Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúa đã chọn chúng ta từ giữa thế gian, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít, thật vậy, thánh Phaolô đã sai các môn đệ của mình đi khắp nơi rao giảng, chỉ còn, một mình thánh Luca ở với người. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thánh Luca đã tuần tự viết ra sách Tin Mừng. Thánh Luca đã tường thuật những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy, để, chúng ta nhận biết rằng lời các Tông Đồ dạy chúng ta thật là vững chắc. Mùa màng thì phong phú, nhưng, thợ gặt lại ít. Chúng ta không thể nói lên điều đó, mà không cảm thấy lòng nặng trĩu ưu phiền, vì, dù có người muốn nghe những điều tốt lành, nhưng, lại thiếu người nói những điều ấy. Thế giới này đầy mục tử, nhưng, trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thấy người thợ đích thực của Thiên Chúa, vì họ không chu toàn công việc của chức vụ đó. Vậy, chúng ta hãy xin chủ sai thợ ra gặt lúa về, và chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử, để họ biết phục vụ Dân Chúa cho xứng, kẻo môi miệng họ biếng nhác nói lời khuyên nhủ, mà phải ra trước tòa Vị Thẩm Phán chí công, vì đã làm thinh không chu toàn nhiệm vụ rao giảng của mình. Chúa đã chọn thánh Luca, sai đi rao giảng và viết Sách Tin Mừng, để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Ước gì những người mang danh Kitô hữu biết đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
========================
Suy niệm 2: ĐI LÀM CHỨC MẠNG CỦA TÌNH YÊU
Hôm nay, trong lễ kính Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng, chúng ta được mời gọi suy niệm về sứ vụ mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ, đặc biệt là qua việc sai đi bảy mươi hai môn đệ. Thánh Lu-ca, người tác giả của Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ, đã ghi lại rất nhiều lời dạy quý báu của Chúa Giêsu, và trong hôm nay, chúng ta nhìn thấy một trong những hướng dẫn cụ thể mà Chúa dành cho những người được sai đi rao giảng Tin Mừng.
Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài đi vào các thành phố và làng mạc để chuẩn bị cho sự hiện diện của Ngài, để rao giảng về Nước Trời. Nhưng cách mà Ngài sai các môn đệ đi, như là một phần của sứ mạng tình yêu mà Ngài muốn truyền đạt cho họ, thật đặc biệt. Chúa Giêsu nói: "Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói." Đây là một hình ảnh đầy thử thách, đầy khổ đau, nhưng cũng chứa đựng một thông điệp sâu sắc về sứ vụ mà Ngài giao phó.
Đi làm chứng cho Chúa là một cuộc hành trình đầy gian nan, giống như "chiên con đi vào giữa bầy sói". Chúa không hứa hẹn cho các môn đệ một con đường dễ dàng. Ngài không hứa họ sẽ được hoan nghênh và khen ngợi. Trái lại, Ngài cảnh báo họ về những thử thách, những gian nan, những phản kháng mà họ có thể gặp phải. Nhưng chính trong những thử thách đó, đức tin của họ sẽ được củng cố, và tình yêu mà họ mang đến sẽ là ngọn lửa chiếu sáng giữa đêm tối.
Chúa cũng dạy các môn đệ rằng trong khi thi hành sứ vụ, họ không được lo lắng về những vật chất, những điều kiện bên ngoài. Ngài bảo: "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép." Điều này có nghĩa là các môn đệ phải hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ không được lo lắng về việc kiếm sống hay tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân. Sứ vụ của họ là loan báo bình an và tình yêu, và vì vậy, họ phải sống trong sự đơn giản, trong sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng khi các môn đệ vào nhà nào, họ phải chào bình an và nếu có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của họ sẽ ở lại với người ấy. Đây là một lời mời gọi sống trong tình yêu và sự hòa bình. Bình an mà các môn đệ mang đến không phải chỉ là sự không có chiến tranh hay xung đột, mà là một sự hòa hợp sâu xa, sự hòa bình mà Thiên Chúa ban cho những tâm hồn sẵn sàng đón nhận Ngài. Khi các môn đệ đến với người khác, họ không chỉ đem đến thông điệp của Chúa, mà còn là sự hiện diện của Ngài, là sự an ủi và lành mạnh cho những ai đang sống trong đau khổ, trong tội lỗi, hay trong sự chia rẽ.
Một điều rất quan trọng mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ ghi nhớ là: "Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia". Đó là lời nhắc nhở về sự đơn giản trong cuộc sống của người theo Chúa. Không phải là việc tìm kiếm sự thoải mái, không phải là việc kiếm tìm những điều tốt nhất, mà là sống trong sự tự do của Chúa, sẵn sàng đón nhận những gì Thiên Chúa ban cho trong từng hoàn cảnh. Các môn đệ phải biết hài lòng với những gì được ban cho, vì công việc của họ là làm chứng cho Chúa, và họ không cần tìm kiếm sự thoải mái hay danh tiếng cho bản thân.
Chúa Giêsu còn dạy rằng khi các môn đệ đến những thành phố và làng mạc, họ phải chữa lành những người bệnh tật và nói với họ rằng "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". Đây là sứ vụ của người Kitô hữu, không chỉ là nói về Nước Trời mà còn là hành động mang lại sự chữa lành, sự cứu độ cho những người đau khổ. Các môn đệ không chỉ được kêu gọi để giảng dạy mà còn phải mang đến sự chữa lành cho những người đang sống trong đau đớn và khổ sở. Cũng như Chúa Giêsu, những người môn đệ của Ngài phải sống với lòng thương xót, mang đến sự an ủi và sự chữa lành cho những người mà họ gặp gỡ.
Ngày nay, chúng ta cũng được kêu gọi thực thi sứ mạng này, giống như các môn đệ ngày xưa. Chúng ta không chỉ là người nhận ơn cứu độ mà còn là người mang đến sự cứu độ cho những người xung quanh. Chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu, không tìm kiếm sự thoải mái, không tìm kiếm sự khen ngợi hay thành công, mà chỉ sống trong tình yêu thương và sự phục vụ. Chúng ta được kêu gọi đem bình an của Thiên Chúa vào trong những mối quan hệ, vào trong cộng đồng, vào trong mọi hoạt động mà chúng ta tham gia.
Cũng giống như Thánh Lu-ca, người đã cống hiến cả cuộc đời mình để ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu và làm chứng cho những kỳ công của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù chúng ta là ai, làm gì, chúng ta đều có thể sống sứ vụ của Chúa bằng cách yêu thương và phục vụ tha nhân, mang đến cho họ thông điệp của Nước Trời. Đó là sứ mạng của mỗi Kitô hữu: sống như chiên con giữa bầy sói, nhưng mang trong mình tình yêu, sự bình an và sức mạnh của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Ngài vì đã kêu gọi chúng con vào trong sứ vụ lớn lao này. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài và sẵn sàng đi theo con đường Ngài đã chỉ dạy. Xin giúp chúng con sống tình yêu và bình an trong mọi hoàn cảnh, và mang đến cho những người xung quanh sự chữa lành, sự an ủi và hy vọng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
Suy niệm 3: CÙNG CÕI ĐỊA CẦU
“Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Dù chỉ là một tân tòng - Luca được mừng kính hôm nay là một nhà truyền giáo, một sử gia, một tác giả lớn của hơn 1/4 sách Tân Ước. Như một công cụ sắc bén, Luca mang thông điệp cứu độ của Thiên Chúa đến mọi dân nước, mọi thế hệ ở ‘cùng cõi địa cầu’.
Tại Troa, thầy thuốc Luca xin trở lại, làm đồ đệ của Phaolô, “Chỉ một mình Luca ở với tôi!” - bài đọc một. Đồ đệ này đã cống hiến hai công trình nền tảng là Tin Mừng thứ ba và Công Vụ Tông Đồ - ‘nhật ký đầu đời’ của Giáo Hội. Không thể hiện sự am tường về niềm tin và tập tục, Luca chú tâm vào những gì cần cho lương dân: một Thiên Chúa xót thương, chữa lành. Chỉ Luca đề cập con số “72”; các Phúc Âm khác chỉ nói “Nhóm 12”. Vì thế, “Nhóm 72” là biểu tượng cho sự chuẩn bị mọi lương dân ở ‘cùng cõi địa cầu’. “Người thầy thuốc đích thực chữa lành linh hồn trước khi chữa lành thân xác!” - Hippocrates.
Chỉ với Luca, chúng ta nợ ngài về những kiến thức của mầu nhiệm Nhập Thể; các khoản rõ ràng như Magnificat, Benedictus và Nunc dimittis. Với biến cố Truyền Tin - Luca như thể thấp thỏm sau khuê phòng Maria trinh bạch - nơi Gabriel cho biết, cô sẽ là Mẹ Cứu Chúa. Và cũng chỉ với Luca, chúng ta nợ ngài về những gì xảy ra ở Lễ Ngũ Tuần; và sau đó, các hoạt động của Thánh Thần trong buổi lâm bồn của Hội Thánh. “Mầu nhiệm Nhập Thể khởi đầu trong tiếng thì thầm, và kết thúc trong cơn gió mạnh của Thần Khí!” - Fulton Sheen.
Các học giả khảo cổ đánh giá cao Luca. William Ramsay gọi “Luca là nhà sử học hạng nhất với những tuyên bố thực tế đáng tin cậy... được xếp với những sử gia vĩ đại nhất!”; E. M. Blaiklock, “Một sử gia xuất sắc, ngang hàng với các văn sĩ vĩ đại Hy Lạp!”; N. L. Geisler, “Luca kể tên 32 miền, 54 thành và 9 hòn đảo mà không một sai sót!”. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong sự nghiệp cầm bút, Luca không viết với tư cách sử gia mà là một nhà truyền giáo công bố sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa và sự chữa lành của Ngài. Có truyền thống cho Luca là một hoạ sĩ; một tác phẩm nổi tiếng về Đức Maria được gán cho Luca. Vì thế, Luca được coi là thánh bảo trợ các nghệ sĩ và các bác sĩ.
Anh Chị em,
“Bảy mươi hai môn đệ khác!”. Chúng ta là những “môn đệ khác” được chỉ định và sai đi như “Kẻ hiếu trung với Chúa được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang” - Thánh Vịnh đáp ca. Hãy là “kẻ hiếu trung” giúp người khác nhận biết vinh quang Nước Chúa! Hãy cầu nguyện cho một ai đó, một số người nào đó; đừng ngần ngại trở thành một nhà truyền giáo với những phương tiện tuyệt vời ‘sẵn trên tay!’. Khi làm vậy, chúng ta có thể tạo nên ‘một sự khác biệt vĩnh viễn’ trong cuộc sống của một ai đó, ở một góc trời nào đó. Với Luca, bạn và tôi tiếp tục ra đi loan Tin Mừng cứu độ cho đến ‘cùng cõi địa cầu!’. “Được sai đi không phải là đi xa, nhưng là hiện diện thật gần!” - Henri Nouwen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết rằng, có thể con chỉ là một trong bảy mươi hai môn đệ, nhưng với ai đó, con có thể là người duy nhất!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
==========================