Đội Hoa Hai Giáo Xứ Hoàng Xá – Ro Lục Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Và Hiệp Nhất Trong Đức Tin
Cập nhật lúc 17:56 28/10/2025
WGPHH - Trong bầu khí thánh thiêng và rộn ràng của Tháng Mân Côi, Chúa nhật 26/10/2025, đội hoa Giáo xứ Hoàng Xá và Giáo xứ Ro Lục đã tổ chức buổi gặp gỡ và dâng hoa kính Đức Mẹ tại sân nhà mục vụ Giáo xứ Hoàng Xá.
Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để cộng đoàn cùng nhau tôn vinh và bày tỏ lòng sùng kính đối với Mẹ Maria.
Vào lúc 19g00, trước là Đội hoa Giáo xứ Hoàng Xá, sau là Đội hoa Giáo xứ Ro Lục, dâng những đóa hoa tươi thắm và lời kinh sốt sắng trước tượng Đức Mẹ. Bầu khí linh thiêng được hòa quyện trong tiếng ca, làn hương, ánh nến lung linh và những cử điệu uyển chuyển tràn đầy lòng tôn kính.

Đội hoa Giáo xứ Hoàng Xá
Đội hoa Giáo xứ Ro Lục |
Sau phần dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Chất, chính xứ Ro Lục, cũng là người con của quê hương Hoàng Xá, chủ sự. Cùng hiệp thông Thánh lễ có quý thầy, quý dì, hai đội hoa cùng cộng đoàn hai giáo xứ.
Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ |
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ vì đã thương ban cho hai giáo xứ cơ hội được gặp gỡ và hiệp thông trong tình con thảo. Ngài cầu xin Đức Mẹ luôn đồng hành, hướng dẫn để mọi người biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin.
Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn |
Trong bài giảng, dựa theo Tin Mừng Thánh Luca (Lc 18, 9-14), Cha Giuse chia sẻ về dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Qua đó, Cha nhắn nhủ: Thiên Chúa yêu mến tâm hồn khiêm cung và thống hối, chứ không chấp nhận sự tự mãn và kiêu căng.
Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện với tâm tình đơn sơ như người thu thuế: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con.” Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất, vì phát xuất từ lòng sám hối chân thành và niềm tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cha Giuse Giảng lễ |
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Cuối lễ, Cha Antôn Vũ Thái San – chính xứ Hoàng Xá thay lời cộng đoàn cảm ơn Cha Giuse cùng đội hoa Giáo xứ Ro Lục đã đến giao lưu và chia sẻ tình hiệp thông huynh đệ. Vị đại diện đội hoa Ro Lục cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự đón tiếp nồng hậu của Giáo xứ Hoàng Xá.
Cha xứ Antôn cảm ơn Cha Giuse và đội hoa Giáo xứ Ro Lục |
Vị đại diện đội hoa Giáo xứ Ro Lục bày tỏ tâm tình tri ân |
Thánh lễ khép lại lúc 21g00, cộng đoàn ra về trong niềm vui và bình an.
Lạy Mẹ Maria, xin thương đón nhận những đóa hoa lòng đơn sơ của chúng con, và dìu dắt chúng con biết noi gương Mẹ sống trọn niềm tin yêu, khiêm nhường và quảng đại phục vụ trong cuộc sống hằng ngày.
Những hình ảnh khác:
















BTT Giáo xứ Hoàng Xá