Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
39 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
==================
Suy niệm 1: CHO NHIỀU ĐÒI NHIỀU
(THỨ TƯ TUẦN 29 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, tha thiết khẩn cầu Chúa giải cứu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Étte: Lời cầu nguyện của hoàng hậu Étte. Trong những áng văn của thời hậu lưu đày, ta thấy người lành thánh khi cầu nguyện bao giờ cũng có một nhận thức sắc bén về tội lỗi của dân và mình phải liên đới… Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm, và dạy con biết nói lời êm tai. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dịp may để hối cải, và đừng khóa miệng những người ngợi khen Chúa.
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, chỉ cầu xin những điều Đức Giêsu đã dạy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Autinh: Bạn sẽ không tìm thấy gì mà không có trong Kinh Lạy Cha… Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài. Vì Chúa chẳng khinh thường lời dân bị bóc lột nguyện xin. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, cậy dựa vào ân sủng và tình yêu của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 123: Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Ítraen hãy nói rằng: Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Chúng ta được cho nhiều, bởi vì, chúng ta được diễm phúc nhận biết Đức Kitô, còn dân ngoại thì chưa. Chúng ta biết ý chủ, mà không chuẩn bị sẵn sàng, không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Trước kia chúng ta làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi: Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy, lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. Chúng ta phải mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và cho người khác: Hạnh phúc thay dân nào, được Chúa Trời làm Chúa. Để chúng ta được ở trong dân này, và được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, cũng như, được sống mãi với Người, chúng ta phải lo cho mình và người khác biết tuân giữ những đường lối thánh chỉ của Chúa, tuy nhiên, chúng ta phải nhớ điều này: Mục đích của luật là đưa tới đức mến, phát xuất từ tâm hồn trong sạch luôn khát vọng Thiên Chúa, và đức tin không giả hình. Thật vậy, lòng tin cậy mến sẽ đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, có lòng tin cậy mến, chúng ta sẽ biết cân nhắc những gì chúng ta phải xin cùng Thiên Chúa, là Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời: Xin làm cho Danh Thánh Cha hiển vinh; Xin cho triều đại Cha mau đến; Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta được cho nhiều, chúng ta phải có bổn phận làm cho thật nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta là con cái của Người: Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu, cứu chúng ta khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng chúng ta trong buổi cơ hàn. Ước gì chúng ta có được một tấm lòng trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
Suy niệm 2: SỰ TỈNH THỨC VÀ SỰ TRUNG TÍN: HỌC HỎI TỪ THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về sự tỉnh thức và sẵn sàng trong đức tin. Qua dụ ngôn về người quản gia trung tín, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta đều có một trách nhiệm lớn lao trong việc làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chúng ta phải luôn tỉnh thức, vì không biết khi nào giờ phút của Ngài sẽ đến, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều này không chỉ là một lời cảnh báo về sự trở lại của Chúa trong ngày cuối cùng, mà còn là một lời mời gọi sống trung tín với những trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mỗi người trong chúng ta.
Lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho các môn đệ mà còn dành cho tất cả chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Ngài, dù Ngài sẽ đến vào lúc nào. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ sống trong sự tỉnh thức mà còn phải sống trong sự trung tín với những trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng ta trong cuộc sống. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người luôn làm tròn nhiệm vụ, biết sống theo những gì chủ giao phó, và luôn thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn thận và chu đáo.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta rằng nếu người quản gia không trung tín, nếu anh ta nghĩ rằng chủ nhà còn lâu mới trở lại và bắt đầu sống buông thả, thì sẽ phải nhận sự trừng phạt. Đây là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, vì trong cuộc sống này, có thể chúng ta thường xuyên lãng quên sự hiện diện của Chúa, sống trong sự thờ ơ với những trách nhiệm mà Ngài giao cho chúng ta. Khi đó, chúng ta không chỉ mất đi niềm tin mà còn đánh mất cơ hội để làm chứng cho tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Lời này nhấn mạnh rằng chúng ta được trao ban nhiều ân huệ và tài năng từ Thiên Chúa, và chúng ta có trách nhiệm sử dụng chúng một cách đúng đắn và hiệu quả. Chúng ta không thể sống chỉ cho mình, mà phải sống để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Mỗi người trong chúng ta, từ những người lãnh đạo cho đến mỗi tín hữu, đều có một trách nhiệm trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa, trong việc sống theo ý Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài qua hành động và lời nói.
Những lời này của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, xem mình đã thực sự trung tín với những trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó hay chưa. Đặc biệt, trong bối cảnh lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hôm nay, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ cuộc đời của ngài về sự trung tín và tỉnh thức trong đức tin. Thánh Gioan Phaolô II là một mẫu gương sáng về người lãnh đạo trung tín, người đã sống hết mình vì Giáo Hội và nhân loại. Ngài luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi sứ mệnh mà Chúa trao phó. Ngài đã không chỉ đứng vững trong đức tin, mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu tín hữu trên thế giới.
Một trong những điểm nổi bật trong cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô II là sự kiên định và lòng trung tín vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc đời, từ những thử thách khi còn trẻ đến những gian truân khi làm Giáo Hoàng, nhưng Ngài luôn giữ vững đức tin và sự trung tín với sứ mệnh của mình. Ngài không bao giờ quên lời mời gọi của Chúa, dù có phải đối mặt với sự đau khổ và thử thách. Ngài luôn sống với một lòng khao khát sâu sắc để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, là một tấm gương về sự tỉnh thức và trung tín mà chúng ta cần học hỏi.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Thánh Gioan Phaolô II đã không chỉ truyền đạt giáo lý của Chúa mà còn sống những gì Ngài dạy. Ngài đã đi khắp nơi, gặp gỡ các tín hữu, cầu nguyện cho hòa bình và công lý, đồng thời làm gương sáng về cách sống trung tín với đức tin. Trong những lúc gặp khó khăn, Ngài vẫn tiếp tục làm việc cho sự nghiệp của Thiên Chúa, không để bản thân bị chi phối bởi những thử thách và đau khổ.
Điều này cũng là một lời mời gọi đối với chúng ta hôm nay. Cuộc sống của Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng sự trung tín không phải là điều dễ dàng, nhưng là điều cần phải rèn luyện mỗi ngày. Chúng ta không thể sống theo đức tin chỉ khi mọi việc thuận lợi, mà phải kiên định và trung thành với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là trong đau khổ hay vinh quang. Sự trung tín là điều mà Chúa mong đợi ở mỗi người chúng ta. Ngài đã trao cho chúng ta nhiều ơn huệ và tài năng, và chúng ta có trách nhiệm sử dụng chúng để phục vụ Ngài và tha nhân.
Đồng thời, sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải luôn sẵn sàng, không chỉ trong những lúc dễ dàng mà trong tất cả những tình huống cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta sống là một cơ hội để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, và điều này đòi hỏi chúng ta phải sống trong sự tỉnh thức, trong sự trung tín với những lời dạy của Ngài.
Hôm nay, trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng trung tín và sự tỉnh thức như Thánh Gioan Phaolô II. Xin Ngài giúp chúng ta luôn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu và sự công chính của Ngài, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng ta kiên trì trong đức tin, sống mỗi ngày trong sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vinh quang với Ngài, để khi Ngài đến, chúng ta sẽ được đón nhận với sự vui mừng và bình an trong lòng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 3: SẴN SÀNG (Lc 12,39-48)
“Anh em hãy sẵn sàng.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta không biết được cái chết đến lúc nào, khi nào và ở đâu. Cái chết thật huyền nhiệm đối với con người. Bởi không biết được cái chết đến khi nào. Có người đã sống cách chủ quan, không lo lắng cho cuộc sống mai sau. Họ sống buông thả, ăn chơi. Nhưng cũng có người biết chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Họ luôn sẵn sàng cho cái chết. Họ chỉ biết chu toàn bổn phận trong giây phút hiện tại. Một ngày nọ vào năm 1780 bỗng dưng cả vùng tiểu bang Connecticut bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Khi đó Hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để họ có thể về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông chủ tịch nói: “Không biết hôm nay có phải là ngày tận thế hay không. Nếu không thì không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp nến lên” (Drinkwater).
Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Giờ của Chúa không ai biết được. Người môn đệ cần sẵn sàng và trung tín trong mọi việc. Chúa Giê-su nói đến người biết sẵn sàng và trung tín. Người đó biết làm theo ý chủ, cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Họ là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Họ luôn chuẩn bị tinh thần đối diện với những công việc được trao trước mặt ông chủ. Họ giải đáp được toàn bộ những thắc mắc của ông chủ. Người đó được trao những trọng trách lớn hơn. Ngược lại, những người chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, không chu toàn bổn phận được trao. Người đó sẽ bị luận phạt, bị loại ra ngoài và chung số phận với tên thất tín.
Trong đời sống đức tin, các tín hữu lại càng phải sẵn sàng hơn nữa. Sau khi chết, linh hồn lìa khỏi xác đến trước tòa chịu phán xét. Con người không có cơ hội để làm lại sau khi chết. Cái chết đến bất ngờ. Do đó, mỗi người cần chuẩn bị hành trang cho linh hồn ra trước tòa phán xét bằng đời sống bác ái, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông.
Con mưa chiều 28-7 đã làm cho cây me cổ thụ trước nhà số 100A đường Nguyễn thị Minh Khai, quận 1 tróc gốc ngã đè ba xe gắn máy. Em Hà chí Thanh, 17 tuổi, học sinh, nhà ở số 444/20 đường cách mạng tháng 8 quận 3, đi xe Kawasaki Neo Max chết ngay tại chỗ. Bảy người khác bị thương phải chở đi cấp cứu. Theo kỹ sư Phạm Thanh Sơn. phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh thành phố, cây me trên đã được tỉa cành, ngọn, đã khống chế chiều cao và... đã có giấy phép đốn hạ vào ngày 29-7-96. Trước tình trạng cây cổ thụ ngã hàng loạt trong mùa mưa có gió mạnh này, ông Sơn cho biết công ty sẽ huy động toàn lực lượng nhanh chóng đốn hạ khoảng 80 cây cổ thụ đã có giấy phép xin đốn bỏ. Em Thanh đâu có ngờ, chiều hôm ấy mình là nạn nhân. Ông Sơn đâu có ngờ, cây đổ trước một ngày có giấy phép đốn hạ.
Lạy Chúa, xin cho con biết luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================