Thứ sáu, 24/10/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần XXIX Thường niên (Lc 12,54-59)

Cập nhật lúc 06:04 24/10/2025
 
Tin mừng: Lc 12,54-59

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?

57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

=====================

Suy niệm 1: BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT NHẬN XÉT
(THỨ SÁU TUẦN 29 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, biết xứng thú tội lỗi, để được xót thương, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Barúc: Lời cầu xin tha thiết của người lưu đày, những người Dothái hải ngoại khá thành công trong công việc làm ăn, nhưng, vẫn xem tình trạng của mình như hậu quả của tội lỗi cha ông, như bằng cớ Thiên Chúa chưa hoàn toàn tha thứ cho họ… Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Nên dầu ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho ta được cùng sống với Đức Kitô. Chúng ta đã phạm tội, đã làm điều gian ác, đã ăn ở bất chính, ngược với mọi điều Người truyền dạy.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, biết cậy nhờ Thần Khí cầu thay nguyện giúp, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Autinh: Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta… Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Chúa phán: Ngày ấy Ta sẽ đổ thần khí xuống cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và thiết tha cầu nguyện.
 
Trung tín và quảng đại để phụng sự Chúa, biết bám vào Đấng Cứu Độ duy nhất, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118: Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét. Những kẻ khôn ngoan thông thái thì biết nhận xét cảnh sắc đất trời, còn, những người nghèo hèn bé mọn thì nhận biết thời đại của Đấng Cứu Độ. Người bé mọn chẳng hề quên huấn lệnh Chúa, luôn tìm kiếm thánh ý Người. Khi ta muốn làm sự thiện, thì, lại thấy sự ác xuất hiện ngay, ai sẽ giải thoát ta khỏi thân xác phải chết này, tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta đã phạm tội, đã làm điều gian ác, đã ăn ở bất chính, ngược với mọi điều Chúa truyền dạy, nhưng, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên, dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu xin ơn cứu độ của Chúa, Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta. Chúng ta phải khao khát ơn cứu độ, bao lâu chúng ta còn sống trong hy vọng, và chưa nhìn thấy điều chúng ta hy vọng. Dưới cánh của Chúa, chúng ta được che chở, mọi ước vọng của chúng ta đều ở trước Thánh Nhan, chúng ta được no say vui hưởng sự phong phú của nhà Chúa, và nơi suối hoan lạc, chúng ta được uống thỏa thuê. Nơi chúng ta, có một thứ thông thái là ngu dốt, và thứ ngu dốt là thông thái, thứ nhận xét cảnh sắc đất trời và thứ nhận ra thời đại của Đấng Cứu Độ. Nhờ sự thông thái của Thần Khí trợ giúp, chúng ta là những kẻ yếu hèn, biết điều gì đẹp ý Chúa, chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp, bằng những tiếng rên siết khôn tả, khi khơi dậy nơi chúng ta niềm khát vọng thực tại lớn lao, chưa được biết đến, mà, hiện nay chúng ta đang bền chí đợi chờ. Ước gì chúng ta có được một tấm lòng trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

Suy niệm 2: NHẬN THỨC THỜI ĐẠI VÀ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG MỰC
Hôm nay, trong lễ kính Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục, chúng ta không chỉ được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời và sứ vụ của ngài, mà còn được nghe một đoạn Tin Mừng rất đặc biệt trong đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận thức đúng về thời đại mình đang sống và biết hành động đúng mực để tránh rơi vào những sai lầm có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời nhắc nhở về việc phân biệt dấu hiệu của thời đại, mà còn là một lời khuyên về cách sống trong thế giới hiện tại, cách đối diện với những vấn đề và mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày.
Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách chỉ trích thái độ của những người trong đám đông. Ngài nói: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy.” Chúa Giêsu dùng hình ảnh của những điều kiện thời tiết đơn giản mà chúng ta thường xuyên quan sát được để chỉ ra rằng con người có thể dễ dàng nhận diện những dấu hiệu bên ngoài, nhưng lại không thể nhận thức được những dấu hiệu quan trọng hơn mà Thiên Chúa gửi đến qua những biến cố trong cuộc sống. Dù họ có thể dự đoán mưa hay oi bức từ những điều kiện tự nhiên, nhưng họ lại không nhận thấy những dấu hiệu trong cuộc sống tinh thần, những dấu hiệu mà Thiên Chúa gửi đến qua các sự kiện, qua những biến chuyển trong xã hội, qua lời kêu gọi quay về với Ngài.
Chúa Giêsu không chỉ phê phán thái độ thụ động mà còn kêu gọi mọi người tự xét mình và nhận thức đúng về thời đại. Ngài nói: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” Đây là một lời khiển trách mạnh mẽ đối với những người không nhận ra rằng thời gian và cơ hội không phải là vô hạn. Mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta là một cơ hội để sống đúng đắn, để thay đổi và để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Thời đại mà chúng ta sống cũng giống như một dấu hiệu mà chúng ta cần phải nhận biết, để có thể sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Thời đại này là thời đại của lòng thương xót, của sự kêu gọi trở về với Chúa, và nếu chúng ta không nhận thức được điều này, thì sẽ rất dễ dàng bỏ lỡ những cơ hội quan trọng cho sự cứu rỗi của mình.
Tiếp đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học rất thực tế và cụ thể về cách hành động trong cuộc sống: “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” Đây là một lời nhắc nhở về sự tự nhận thức và trách nhiệm trong cuộc sống. Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu chúng ta biết nhận xét thời đại mà còn yêu cầu chúng ta xét đoán đúng đắn trong những tình huống cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Ngài mời gọi chúng ta làm việc và hành động một cách có trách nhiệm, với ý thức rõ ràng về những hậu quả mà những quyết định của chúng ta có thể đem lại.
Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra một ví dụ rất cụ thể: “Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.” Đây là một lời khuyên thiết thực về việc giải quyết các mối quan hệ trong cuộc sống. Thay vì để những mâu thuẫn kéo dài, gây tổn thương và khó khăn, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm cách hòa giải và giải quyết ngay từ đầu. Đừng để cho sự bất đồng hay xung đột chi phối cuộc sống của chúng ta, vì nếu để chúng kéo dài, hậu quả có thể rất nghiêm trọng và chúng ta sẽ không thể lường trước được.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ sống trong sự nhận thức về thời đại mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm và hành động của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và bác ái. Chúng ta không thể chỉ đứng ngoài cuộc sống, quan sát mà không tham gia, không hành động. Mỗi người trong chúng ta, dù là tín hữu hay không, đều có trách nhiệm đối với những người xung quanh, với xã hội mà mình đang sống. Và đặc biệt, trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm làm gương sáng cho những người khác, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể.
Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret, vị giám mục mà chúng ta kính nhớ hôm nay, là một tấm gương sáng trong việc sống và thực thi Tin Mừng trong cuộc sống. Ngài đã dành cả cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, đặc biệt là trong công việc giảng dạy và truyền giáo. Ngài không chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh của cộng đoàn mà còn chăm sóc cả những nhu cầu vật chất của những người nghèo khổ. Ngài đã sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu, luôn tìm cách để đem lại hòa bình, sự công bằng và tình yêu cho mọi người. Cuộc sống của Thánh An-tôn là minh chứng rõ ràng cho sự nhận thức và hành động đúng mực mà Chúa Giêsu đã dạy, để giúp đỡ người khác và đem lại sự hòa giải trong xã hội.
Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi sống như Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret, để nhận thức và hành động theo lời Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống vì lợi ích của cộng đoàn, vì sự hòa bình và công lý trong xã hội. Mỗi hành động của chúng ta, dù là nhỏ bé, đều có thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng mỗi ngày sống là một cơ hội để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, để yêu thương và phục vụ tha nhân, để làm gương sáng cho những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận thức đúng đắn về thời đại mà chúng con đang sống, để chúng con không chỉ đứng nhìn mà còn hành động theo sự dẫn dắt của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hòa giải và sống trong tình yêu thương, để mỗi hành động của chúng con đều là sự phục vụ cho Thiên Chúa và cho anh em. Xin cho chúng con có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan để sống xứng đáng với ơn gọi của mình, như Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret, để làm chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

======================

Suy niệm 3: NHẬN RA DẤU CHỈ (Lc 12,54-59)
Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su buồn rầu nói với đám đông dân chúng: “Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?” Bởi họ dựa vào kinh nghiệm trải qua lịch sử và được truyền lại từ cha ông, mà họ nhận ra được những hiện tượng tự nhiên trong trời đất. Người Do-thái rút ra những kinh nghiệm như cha ông chúng ta và đưa ra những câu:

Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa,
Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa...

Dân Do thái thời Đức Giêsu vốn từ du mục qua định cư, họ có nhiều kinh nghiệm về đoán biết thời tiết như vậy:

Mây kéo lên phía tây, mưa đến ngay tức khắc,
Khi gió nồm thổi tới, trời oi bức bắt đầu.

Tuy nhiên, họ lại không nhận ra những dấu chỉ về Đấng Cứu Thế. Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa đã mặc khải cho cha ông họ những dấu hiệu nhận biết Đấng Cứu Thế xuất hiện. Ngài sai các ngôn sứ đến tiên báo về thời gian, địa điểm, con người. Thời Chúa Giê-su sinh xuống trần gian, người Do-thái cũng biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện. Chúa Giê-su đến làm cho những lời được tiên báo được ứng nghiệm. Vậy mà người Do-thái không nhận ra. Chúa Giê-su vẫn mời gọi họ hãy chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón nhận Tin Mừng cứu độ. Người mời gọi họ thay đổi đời sống, sống yêu thương, bác ái và tha thứ cho nhau. Nhờ đó, họ sẽ nhận ra ơn cứu độ đã đến giữa thế gian.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban những dấu chỉ giúp nhân loại nhận ra ơn cứu độ được ban cho con người. Thiên Chúa dùng nhiều cách khác nhau. Người nào thật sự lắng nghe và tin vào tình thương của Thiên Chúa. Người đó sẽ nhận ra lời mời gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa. Họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn, thay đổi đời sống và luôn biết sống bác ái với anh chị em.
Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlot đó là cuốn phim có tựa đề: “Ánh sáng đô thị”. Câu chuyện tình này kể về gã lang thang và một cô gái mù bán hoa.
Một nhà tỉ phú trong vùng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Và một ngày kia, gã lang thang là chàng Charlot cũng dừng lại mua hoa. Cô bán hàng tưởng là người tỷ phú. Thế là một giấc mộng đã nối kết hai tâm hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền giúp nàng chữa bệnh, với hy vọng nàng sẽ được khỏi tật mù lòa.
Nhưng vì một sự ngộ nhận, cảnh sát bắt chàng. Sau thời gian cầm tù, chàng được tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm cô gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng.
Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Cô gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: “Cô đã thấy được rồi sao ?”... Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc... nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc: “Anh đấy sao ?”
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. A-men.

Jos. Nguyễn

=====================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log