Khánh Nhật Truyền 2025 Giáo Tại Giáo Xứ Yên Hợp
Cập nhật lúc 09:53 24/10/2025
WGPHH - Vào ngày 19/10/2025, Chúa Nhật lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, Giáo xứ Yên Hợp đã tổ chức chức ngày giao lưu nhằm cổ võ đối thoại liên tôn và nỗ lực truyền giáo cho muôn dân như tinh thần của Sắc lệnh Ad Gentes.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo phận, Giáo xứ Yên Hợp duy trì truyền thống hằng năm trong việc mời gọi anh chị em tôn giáo bạn đến hiệp thông với bà con giáo hữu trong Thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo. Chương trình hôm nay gồm hai phần: trọng tâm của ngày khánh nhật truyền giáo là Thánh lễ, và sau Thánh lễ là phần chia sẻ giao lưu với 65 vị khách tôn giáo bạn (35 giới trẻ và 30 người lớn).
Vào lúc 16h00, Cha Quản xứ Giuse Vũ Quang Tấn, O.P. đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh, tri ân các vị thừa sai, và ông bà tổ tiên... Khởi đầu thánh lễ, Cha chủ tế đã mời gọi Cộng đoàn Giáo xứ đón chào sự hiện diện đầy thân tình của các vị khách quý trong ngày lễ Truyền giáo năm nay. Mọi người lương-giáo cùng nghiêm trang sốt sắng tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng, Cha Chủ tế đã có những chia sẻ gần gũi và thân tình về ý nghĩa của chữ “Lương dân” cũng như những nét đẹp của các tôn giáo như đạo Phật, hay tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Sau đó, Cha Giuse đã giới thiệu về nét đẹp và giá trị của Đức tin Công Giáo, để mọi người cùng có cái nhìn cởi mở và đúng đắn về Đạo Chúa.
Ngay sau Thánh lễ, một buổi tiệc trà bánh thân mật đã được tổ chức. Quý Cha, quý Dì, quý Thầy cùng quý vị khách quý và bà con giáo dân đã có dịp trò chuyện, giao lưu trong bầu khí vui vẻ, cởi mở. Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình thân hữu giữa bà con giáo dân và anh chị em lương dân.


Điểm nhấn cuối cùng của ngày lễ là buổi giao lưu đầy sôi nổi do sáng kiến của các bạn trẻ trong Giáo xứ với chủ đề “Cuộc chiến vua đầu bếp”. Cuộc thi độc đáo này đã ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của các bạn trẻ trong Giáo xứ và các bạn trẻ lương dân. Tiếng cười, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội đã làm nên một buổi tối đáng nhớ, khép lại ngày Khánh Nhật Truyền Giáo thành công tốt đẹp, đầy ý nghĩa và đầy tình liên đới.
Sau chương trình, ban tổ chức đã nhận được tin nhắn cảm ơn đầy xúc động của một bạn khách mời: “Cảm ơn các thầy và cha trong nhà thờ đã tổ chức cho mọi người những hoạt động vô cùng vui và để lại cho mình nhiều cảm xúc khó quên. Chắc đây là lần giao lưu cùng mọi người vui nhất mình từng đi. Nếu có dịp thì lại rủ tụi mình tiếp nha…”
Bằng cách nào đó, Chúa đã âm thầm gieo những hạt giống tin yêu vào lòng các bạn, qua đó, chúng ta có quyền hy vọng một ngày mùa tươi đẹp trong tương lai, khi những hạt giống âm thầm hôm nay trổ bông chín vàng…
“Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín và đoái thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài, để dân Chúa được lời hằng sống qui tụ và được thần lực các bí tích thúc đẩy, biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái. Amen” (Lời nguyện nhập lễ Khánh nhật Truyền giáo)
BTT Giáo xứ Yên Hợp