Một vài tâm tình kính gửi các linh mục trong ngày lễ Truyền Dầu - 2025
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Kính gửi quý Cha rất mực yêu dấu, những người anh em của chúng con trong thiên chức cao trọng của Đức Kitô!
Trong niềm hân hoan và lòng biết ơn sâu sắc, trái tim đoàn dân Chúa chúng con xin gửi tới quý Cha những tâm tình chân thành nhất trong ngày Lễ Truyền Dầu thánh thiêng này, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Kitô thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, một hồng ân vô giá cho toàn thể Hội Thánh.
Quý Cha thân mến, qua bí tích thánh tẩy, tất cả chúng ta đều được tham dự vào chức tư tế vương giả của Đức Kitô. Nhưng qua bí tích Truyền Chức Thánh, quý Cha đã được tuyển chọn và thánh hiến một cách đặc biệt, trở nên những mục tử nhân lành, những người được xức dầu thơm để tiếp nối sứ mạng cao cả của Thầy Chí Thánh. Quý Cha là hiện thân của Đức Kitô giữa đoàn dân Chúa, là những người mang trong mình quyền năng và tình yêu của Ngài để dẫn dắt, nuôi dưỡng và thánh hóa chúng con trên hành trình đức tin.
Trong suốt hành trình theo Chúa, chúng con luôn được soi sáng bởi gương sống của chính Đức Kitô. Chúng con ước mong và cầu nguyện để nơi đời sống của quý Cha luôn tỏa sáng những nhân đức mà Ngài đã nêu gương: vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh, khiêm nhường và tinh thần hăng say phục vụ đoàn dân Chúa.
Sự vâng phục của quý Cha, như Đức Kitô đã vâng phục Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá (Philipphê 2,8), không phải là một sự phục tùng máy móc, nhưng là một hành vi tự do và đầy yêu mến, vâng phục thánh ý Chúa qua Giáo Hội, qua Bề Trên. Chính sự vâng phục này sẽ là nền tảng cho sự hiệp nhất trong sứ vụ, xây dựng sự hiệp thông sâu sắc trong cộng đoàn và làm cho quý Cha trở nên những khí cụ hữu hiệu trong tay Thiên Chúa.
Sự khó nghèo của quý Cha, noi gương Đức Kitô, Đấng vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta (2 Côrintô 8,9), không chỉ là sự từ bỏ những của cải vật chất, mà còn là sự thanh thoát tâm hồn, không bị ràng buộc bởi những tham vọng thế gian. Tinh thần khó nghèo này giúp quý Cha hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và tha nhân, quảng đại trao ban mà không mưu cầu lợi lộc cá nhân.
Sự khiết tịnh của quý Cha, một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần, là dấu chỉ của một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô và Hội Thánh (1 Côrintô 7,32-35). Sự khiết tịnh giải thoát quý Cha khỏi những ràng buộc gia đình để có thể dâng trọn vẹn con tim và thời gian cho việc phục vụ đoàn dân Chúa.
Sự khiêm nhường của quý Cha, như Đức Kitô đã tự hạ mình xuống, mang lấy thân phận tôi đòi (Philipphê 2,7), là một vẻ đẹp thánh thiện thu hút mọi tâm hồn. Một linh mục khiêm nhường không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa và phục vụ tha nhân với trái tim của người tôi tớ.
Và hơn thế nữa, chúng con khao khát nơi quý Cha hình ảnh của những người loan báo Tin Mừng không mệt mỏi. Quý Cha không chỉ là những người làm việc nơi văn phòng, nhưng còn là những người dám bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, tiến đến những vùng ngoại biên, nơi những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi đang mong chờ ánh sáng Tin Mừng. Chúng con ước mong quý Cha hăng say dấn thân vào những vùng sâu vùng xa, những nơi thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, để mang đến cho họ niềm hy vọng và tình yêu của Đức Kitô.
Người linh mục, trong trái tim của đoàn dân Chúa, không chỉ là chủ tế trên bàn thờ, mà còn là người mang trong mình mùi chiên, gần gũi và thấu hiểu những vui buồn, những trăn trở của đoàn con cái Chúa. Quý Cha là những người phản ánh rõ nét lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại, là những cánh tay nối dài của tình yêu Chúa đến với những người đang đau khổ và lầm lạc.
Chúng con mong đợi nơi quý Cha không chỉ là những bài giảng hùng hồn, những lời lãnh đạo khôn ngoan, những nghi thức thánh hóa trang trọng, mà còn là những vẻ đẹp dễ thương, dễ mến, một sự gần gũi chân thành, một trái tim nhân hậu, một nụ cười cảm thông. Chính những điều giản dị ấy lại có một sức cuốn hút kỳ lạ, dẫn đưa mọi người đến gần hơn với Đức Kitô, Đấng vốn hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mátthêu 11,29).
Kính thưa quý Cha, chúng con ý thức sâu sắc rằng thiên chức cao cả mà quý Cha lãnh nhận được chứa đựng trong những "bình sành" là chính con người quý Cha, với những yếu đuối và giới hạn. Vì lẽ đó, hơn bao giờ hết, chúng con – đoàn dân Chúa – tha thiết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành cho quý Cha. Xin Chúa ban thêm cho quý Cha sức mạnh tinh thần, ơn khôn ngoan để phân định, lòng kiên trì vượt qua những khó khăn và nhất là một tình yêu mến nồng nàn dành cho Chúa và cho đoàn dân mà quý Cha đang phục vụ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã xức dầu thánh hiến quý Cha, tiếp tục đổ tràn ơn sủng và bình an trên quý Cha. Xin Mẹ Maria, Mẹ của các linh mục, luôn chở che và đồng hành cùng quý Cha.
Chúng con tin tưởng rằng, với sự thánh thiện và lòng nhiệt thành của quý Cha, cùng với lời cầu nguyện không ngừng của đoàn dân Chúa, hình ảnh người linh mục như lòng Chúa mong muốn và dân Chúa mong chờ sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn giữa thế giới này, mang lại niềm hy vọng và ơn cứu độ cho mọi người.
Kính chúc quý Cha một Lễ Truyền Dầu tràn đầy hồng ân và một Năm Thánh gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.
==========
LỄ TRUYỀN DẦU: KHẮC GHI GIAO ƯỚC YÊU THƯƠNG
(Một vài cảm nghiệm sau Thánh Lễ Truyền Dầu)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Trong sự trang nghiêm và thánh thiện của Thánh Lễ Truyền Dầu, được cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh hằng năm, tâm hồn mỗi chúng ta đều lắng đọng một niềm cảm xúc thiêng liêng sâu sắc mỗi khi tham dự. Đặc biệt, những lời đối đáp đầy ý nghĩa giữa vị cha chung kính yêu của Giáo phận và linh mục đoàn, những người cộng sự gần gũi của ngài trên cánh đồng truyền giáo, đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người tham dự về giao ước yêu thương mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã thiết lập cho Giáo hội của Người. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là một nghi lễ thường lệ theo truyền thống, mà còn là dấu ấn thiêng liêng vô giá, chạm đến những khát vọng sâu xa nhất trong trái tim người tín hữu, củng cố niềm tin vững vàng và tình yêu mến chân thành đối với các vị chủ chăn của mình.
I. Nền Tảng Đời Sống Linh Mục: Gắn Bó Mật Thiết Với Chúa Kitô
Trong giờ phút thánh thiêng ấy, hẳn mỗi người chúng ta đều rất cảm động hướng về các linh mục của mình, những người đã quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa Kitô. Ngay lúc ấy, lời vị cha chung trang trọng vang lên, chất vấn về nền tảng vững chắc của đời sống linh mục:
“Ngày anh em lãnh nhận thánh chức, vì lòng mến Chúa Kitô và ước nguyện phục vụ Hội Thánh của Người, anh em đã tự nguyện đón nhận trách nhiệm chăm sóc cộng đoàn được trao phó. Vậy, anh em có quyết tâm ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giê-su và kiên trì sống theo gương Người, từ bỏ mọi ý riêng và trung thành giữ trọn những cam kết đã trang trọng tuyên hứa không?”.
Từ sâu thẳm tâm hồn, tiếng “Thưa, con muốn!” đồng loạt vang lên, như một lời khẳng định sắt son, một lời cam kết trọn đời về tình yêu nồng nàn và sự dấn thân quảng đại của các cha trên con đường thánh hiến theo Chúa, một hành trình mà mỗi bước đi đều được soi dẫn bởi ánh sáng Tin Mừng cứu độ và ân sủng dồi dào của Chúa Thánh Thần. Hẳn lúc ấy, lời mời gọi các linh mục luôn sống gần gũi với Chúa như người con thảo hay như những môn đệ trung thành noi gương Thầy Chí Thánh, và hơn thế nữa, như những người bạn chí cốt sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, gánh nặng trong cuộc sống và sứ vụ, đã chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta. Chúng ta hiểu rằng, chỉ khi các ngài thực sự kết hiệp mật thiết với Chúa, các ngài mới có thể kín múc được sức mạnh thiêng liêng, sự khôn ngoan siêu nhiên và lòng thương xót vô bờ bến để chu toàn sứ mạng cao cả đã được trao phó.
II. Hiệp Nhất và Tinh Thần Vâng Phục Chân Thành: Gắn Bó Với Vị Chủ Chăn
Tiếp đến, vị cha chung hướng các linh mục về sự hiệp nhất và tinh thần vâng phục chân thành khi cất tiếng:
“Anh em linh mục thân mến! Trong ngày tưởng niệm việc Đức Kitô thông ban chức tư tế của Người cho các thánh tông đồ và cho mỗi người chúng ta, anh em có muốn một lần nữa khẳng định lời hứa mà anh em đã long trọng trao dâng trước mặt Giám mục và cộng đoàn dân Chúa, trong ngày anh em lãnh nhận tác vụ Linh mục không?”.
Với tất cả lòng thành kính và ý thức sâu sắc về trách nhiệm cao cả, linh mục đoàn đồng thanh đáp lời: “Thưa, con muốn!” Lời thưa này thể hiện một tinh thần hiệp hành sâu sắc, sự gắn kết mật thiết giữa các cha và vị chủ chăn đáng kính, cùng nhau chung tay xây dựng Giáo hội địa phương ngày càng vững mạnh trong đức tin, cậy, mến, đồng thời thể hiện sự vâng phục và cộng tác vì sự lớn mạnh của Nước Chúa và lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Trong tâm hồn mỗi người chúng ta, hình ảnh vị cha chung như người cha hiền từ, người anh cả đáng kính, dẫn dắt và yêu thương đoàn chiên, càng thêm phần rõ nét. Chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của sự gắn bó giữa các linh mục với ngài, bởi lẽ ngày lãnh nhận chức thánh, các ngài đã trở thành thành viên của linh mục đoàn Giáo phận, thuộc về một gia đình thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của vị Giám mục. Liên đới này mang lại định hướng rõ ràng, nguồn nâng đỡ tinh thần và hiệp nhất trong sứ vụ chung.
III. Sức Mạnh Tình Huynh Đệ: Hiệp Thông Giữa Các Linh Mục
Dù không có lời hỏi trực tiếp về sự hiệp thông huynh đệ thắm thiết giữa các linh mục, nhưng trong bầu khí thánh thiện và trang nghiêm của buổi lễ, hẳn mỗi người chúng ta đều rất xúc động cảm nhận được mối dây liên kết thiêng liêng bền chặt, sự nâng đỡ và sẻ chia chân thành giữa những người anh em cùng chung một lý tưởng cao đẹp là phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta tin tưởng rằng, sự hiệp nhất và tương trợ lẫn nhau trong tình huynh đệ giữa các linh mục là nguồn sức mạnh vô giá, giúp các cha vượt qua mọi khó khăn và thử thách trên hành trình phục vụ quên mình. Bởi lẽ, chỉ có những người cùng chia sẻ một ơn gọi, cùng trải qua những thăng trầm của đời sống linh mục mới thực sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc cho nhau. Sự gần gũi, sẻ chia những buồn vui và gánh nặng, cùng nhau làm mới lại đời sống thánh hiến là một chứng tá hùng hồn cho tình yêu thương của Chúa Kitô và là nguồn động viên lớn lao cho các ngài.
IV. Tình Yêu Phục Vụ: Gần Gũi Cộng Đoàn Dân Chúa
Cuối cùng, vị cha chung hướng về mối tương quan phục vụ đầy yêu thương và quảng đại giữa linh mục và cộng đoàn dân Chúa:
“Chúng ta phải là những người quản lý trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa qua việc công bố Lời Chúa, cử hành Bí tích Thánh Thể và các bí tích khác. Vậy, noi gương Chúa Kitô, vị Thủ Lãnh và Mục Tử tối cao của chúng ta, anh em có sẵn sàng thi hành sứ vụ của mình với tất cả lòng nhiệt thành và tinh thần vô vị lợi, chỉ vì tình yêu và sự quảng đại đối với đoàn chiên mà Chúa đã tin tưởng trao phó không?”.
Linh mục đoàn một lần nữa long trọng khẳng định: “Thưa, con muốn!” Lời đáp này là minh chứng hùng hồn cho sự dấn thân trọn vẹn, tinh thần phục vụ vô vị lợi, chỉ vì tình yêu và lòng quảng đại bao la dành cho đoàn chiên mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho các cha, những người mục tử nhân lành của dân Chúa. Trong tâm hồn mỗi người chúng ta, hình ảnh người linh mục không chỉ là người cử hành các bí tích, mà còn là người cha tinh thần gần gũi, người anh em đồng hành, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ. Để có thể cầu nguyện cho đoàn dân một cách chân thành và hiệu quả, các cha cần thấu hiểu những niềm vui và những nỗi buồn, những hy vọng và những lo lắng của dân chúng. Sự gần gũi và tình yêu thương của các cha chính là hiện thân của lòng thương xót và tình yêu của Chúa giữa cộng đoàn.
Thánh Lễ Truyền Dầu đã khắc sâu trong tâm hồn mỗi người chúng ta ý nghĩa sâu xa và cao quý của chức linh mục: một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, hiệp hành chặt chẽ cùng vị chủ chăn, hiệp thông thắm thiết với anh em linh mục và hết lòng yêu thương phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Lời hỏi trang trọng và đầy trách nhiệm của vị cha chung cùng lời thưa đầy tâm huyết và quảng đại của linh mục đoàn là minh chứng hùng hồn cho giao ước yêu thương vĩnh cửu và hành trình hiệp hành phục vụ không ngừng nghỉ, mang đến cho chúng ta niềm tin tưởng vững vàng và hy vọng tràn trề vào sự dẫn dắt khôn ngoan và tình thương vô biên của các vị chủ chăn trên con đường đức tin.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng ban mọi ơn lành, luôn đồng hành, soi sáng và ban sức mạnh trên các cha, để các ngài mãi là những mục tử nhân lành theo trái tim nhân hậu của Chúa Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.