Hội Chợ Trung Thu 2025 – “Trung Thu Trong Chúa”: Niềm Vui Gắn Kết Và Truyền Giáo Qua Ánh Trăng
Cập nhật lúc 22:00 06/10/2025
WGPHH - Tối Chúa Nhật, ngày 05/10/2025, khuôn viên Giáo xứ Sơn Tây rộn ràng tiếng cười, ánh đèn và những giai điệu trung thu quen thuộc. Dưới ánh trăng vàng, hơn 500 em thiếu nhi là các em thiếu nhi trong giáo xứ và các bạn nhỏ tôn giáo bạn đã cùng nhau tham dự Hội chợ Trung Thu Công Giáo với chủ đề “Trung Thu Trong Chúa”.
Nếu như trung thu ở ngoài kia là dịp để thiếu nhi vui chơi với lồng đèn và bánh nướng, thì tại Giáo xứ Sơn Tây, đêm hội năm nay còn là dịp để các em
gặp gỡ, chia sẻ và mang Chúa đến cho bạn bè - đúng như tinh thần truyền giáo sống động mà Giáo hội luôn mời gọi.
“Tấm vé mời” - Cánh cửa mở ra niềm vui và sứ vụ “Làm Tông Đồ” Như thường lệ, trước thềm đêm hội, Ban Tổ Chức đã gửi đến mỗi bạn thiếu nhi trong xứ đoàn những tấm vé mời đặc biệt, để các em chủ động mời những người bạn tôn giáo bạn của mình cùng đến tham dự hội chợ. Những tấm vé nhỏ bé ấy không chỉ là “giấy thông hành” đến với niềm vui trung thu, mà còn là cánh cửa mở ra sứ vụ truyền giáo - Là nơi các em thiếu nhi, đã trở thành những sứ giả nhỏ của Tin Mừng bằng chính niềm vui đơn sơ và tấm lòng quảng đại của các em.
Gian hàng Hội Chợ - Lớp “Giáo lý mở”
Sau phần khai mạc với lời cầu nguyện của cha tuyên úy Phêrô Lê Quốc Hưng, điệu nhảy sôi động, tiếng trống lân vang lên mở màn cho đêm hội tràn ngập niềm vui.

Các gian hàng hoạt động rộn ràng, tiếng cổ vũ xen lẫn tiếng cười, niềm hứng khởi lan tỏa trong từng góc sân nhà thờ.


Không chỉ là nơi vui chơi, mỗi gian hàng tại hội chợ đều được thiết kế xoay quanh một đoạn Kinh Thánh, nơi Lời Chúa trở nên sống động qua từng trò chơi, từng hoạt động tương tác ví dụ như:
Gian hàng“Trở về với Chúa”, các em hóa thân thành người mục tử bỏ lại 99 con chiên để tìm một con chiên lạc (Lc 15,4–7), học biết giá trị của sự tha thứ và lòng thương xót.
Hay gian hàng “Gieo mầm tin yêu” (Lc 8,4–15) giúp các em trải nghiệm việc “gieo hạt” trên những mảnh đất khác nhau, để hiểu rằng Lời Chúa chỉ sinh hoa kết quả khi rơi vào tâm hồn biết lắng nghe và thực hành,...
Khi đêm dần buông, tiếng cười vẫn chưa tắt. Hội chợ khép lại bằng phần bế mạc và trao giải cho các gian hàng sáng tạo, ấn tượng nhất. Nhưng hơn mọi phần thưởng vật chất, phần thưởng lớn nhất chính là niềm vui được gặp gỡ, chia sẻ và đem Chúa đến cho người khác.
Ánh sáng Tin Mừng đã được gieo vào những tâm hồn nhỏ bé cả nơi các em thiếu nhi trong xứ và những người bạn lần đầu đến với Giáo xứ.
“Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng.” (Mt 19,14)
Dưới ánh trăng trung thu, dường như Chúa Giêsu vẫn đang mỉm cười, cùng các em vui chơi và lớn lên trong tình yêu, đức tin và niềm hiệp thông.
Những hình ảnh khác:










BTT Giáo xứ Sơn Tây