Giáo xứ Phù Lao: Rước kiệu và mừng kính Đức Mẹ Mân Côi
Cập nhật lúc 22:45 06/10/2025
WGPHH - Tối Chúa Nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và hân hoan, Giáo xứ Phù Lao đã long trọng cử hành cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ và Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ đã luôn đồng hành, chở che và dẫn dắt đoàn con trên hành trình đức tin.
Đúng 19g00, sau hồi chuông ngân vang báo hiệu, cộng đoàn dân Chúa quy tụ đông đảo tại phía cuối ngôi nhà thờ cổ kính. Sau khi cùng nhau sốt sắng nguyện kinh, đoàn rước trang trọng tiến bước trong âm vang rộn rã của đội kèn đồng, hòa quyện với tiếng hát du dương của ca đoàn và lời kinh Mân Côi của toàn thể cộng đoàn.
Cuộc rước kiệu do Cha xứ Giuse Trần Minh Trọng chủ sự, cùng sự hiện diện của thầy xứ, quý dì, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn giáo xứ. Những ngọn nến lung linh trong tay, những chuỗi hạt Mân Côi nhẹ rung theo nhịp chân bước, tất cả tạo nên một khung cảnh thánh thiêng và lòng đạo đức của đoàn con Phù Lao dâng lên Mẹ Maria.
Đoàn rước tiến bước trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp thông sâu xa. Mỗi người trong cộng đoàn đều dâng lên Mẹ những tâm tình tri ân và cảm tạ, cùng những lời khẩn cầu tha thiết: xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho giáo xứ, cho các hội đoàn, và cho từng gia đình, để mọi người luôn biết noi gương các nhân đức của Mẹ, sống đời tin yêu và nên thánh trong bổn phận hằng ngày.
Giữa đoàn rước trang nghiêm ấy, chiếc kiệu Đức Mẹ bằng gỗ lim sơn son thếp vàng nổi bật lên như một biểu tượng linh thiêng của đức tin. Chiếc kiệu đã hiện diện trong giáo xứ hơn một thế kỷ, cùng đồng hành với bao thế hệ tín hữu trong những cuộc rước trọng thể. Không chỉ là một di vật cổ kính quý giá, chiếc kiệu còn là bằng chứng sống động cho lòng yêu mến và tín thác của đoàn con Phù Lao dành cho Đức Trinh Nữ Maria – như sợi dây nối kết đức tin qua từng thế hệ, biểu tượng cho tình yêu, và lòng sùng kính được truyền lại từ đời này sang đời khác.
Kết thúc cuộc rước, cộng đoàn quy tụ trong ngôi nhà đa năng của giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, do cha xứ Giuse chủ tế.
Trong bài giảng, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh Mân Côi – lời kinh đơn sơ nhưng sâu thẳm, là sợi dây thiêng liêng nối kết con người với Thiên Chúa qua tay Mẹ Maria. Cha tha thiết mời gọi mọi tín hữu hãy siêng năng lần chuỗi, không chỉ nơi nhà thờ mà còn trong từng gia đình, để lời kinh Mân Côi trở thành nhịp cầu yêu thương, gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau và làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an. Những lời ca tiếng hát và tâm tình yêu mến như còn vấn vương trong lòng mỗi người, nhắc nhớ rằng: khi siêng năng lần hạt Mân Côi, chúng ta đang bước đi cùng Mẹ trên hành trình nên thánh và xây dựng một cộng đoàn đầy yêu thương, hiệp nhất và vững mạnh trong đức tin. Một số hình ảnh: 












Têrêsa Duyên Nguyễn